“Hà Đức Chinh đang đánh rơi phong độ vì mải đóng quảng cáo”

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 22:38 03/06/2018

Theo chia sẻ của HLV Nguyễn Minh Phương, tiền đạo người Phú Thọ đang đánh rơi phong độ vì phải tham dự nhiều sự kiện quảng cáo, không thể chuyên tâm vào tập luyện.

Ở vòng đấu thứ 11 V.League 2018, SHB Đà Nẵng tiếp đón đội bóng đang gặp khủng hoảng là SLNA. Có lợi thế về sự cổ vũ của khán giả nhà, nhưng đoàn quân của HLV Nguyễn Minh Phương thi đấu không như mong đợi, để SLNA cầm hòa với tỷ số 2-2.

Trong trận đấu này, tiền đạo Hà Đức Chinh tiếp tục nhận được sự tin tưởng của ban huấn luyện. Thi đấu cao nhất trên hàng công của SHB Đà Nẵng và có nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng Đức Chinh đều không thể tận dụng được. Thậm chí, chân sút này còn phải rời sân ở cuối hiệp 1 vì chấn thương.

“Hà Đức Chinh đang đánh rơi phong độ vì mải đóng quảng cáo” - Ảnh 1.

HLV Minh Phương lo lắng cho phong độ của Hà Đức Chinh

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Minh Phương đề cập đến vấn đề mà Hà Đức Chinh đang gặp phải. Cựu tiền vệ đội tuyển Việt Nam cho hay. "Khi nhận thấy Đức Chinh gặp chấn thương, chúng tôi phải có sự điều chỉnh. Dù đó là chấn thương không quá nặng nhưng không thể mạo hiểm, có thể ảnh hưởng đến tương lai của cậu ấy.

Giai đoạn này Đức Chinh đang chơi với phong độ không như kỳ vọng. Trong hiệp 1, cậu ấy có một số cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công. Việc tham gia các sự kiện quảng cáo quá nhiều cũng ảnh hưởng nhiều đến phong độ của Đức Chinh. Tôi sẽ có buổi nói chuyện để nhanh chóng giúp cậu ấy tìm lại khả năng một cách nhanh nhất."

“Hà Đức Chinh đang đánh rơi phong độ vì mải đóng quảng cáo” - Ảnh 2.

Đánh giá về màn thể hiện của SHB Đà Nẵng và SLNA, HLV Nguyễn Minh Phương cho rằng, trời mưa to ảnh hưởng đến mặt sân, khiến hai đội gặp khó khăn. "Thi đấu trên mặt sân xấu và ướt chưa bao giờ dễ dàng. Hai đội đã chơi cống hiện và tôi hài lòng với tinh thần thi đấu quả cảm của các học trò. Dù thiếu người ở những phút cuối nhưng chúng tôi vẫn có 1 điểm quý giá."

Về phía đội khách SLNA, HLV Nguyễn Đức Thắng tỏ ra khá tiếc nuối. "Tôi có những lo lắng trước trận nhưng các cầu thủ đã rất nỗ lực. Có chút luyến tiếc khi phải chia điểm, nhưng bóng đá là vậy, may mắn có thể đến với bạn nhưng nhiều khi nó sẽ quay lưng, bạn phải biết chấp nhận thực tế."

SHB Đà Nẵng 2-2 SLNA