Tuổi tác kì thực chỉ là một con số, hoặc chí ít với Mỹ Tâm thì nó cũng chẳng có gì đáng ngại. Thuở thanh xuân, cô từng năm lần bảy lượt bị chê là mặc đồ sến, diêm dúa thừa thãi rồi thích vác lên người hầm bà lằng đủ loại phụ kiện không liên quan hay chọn đồ dại dột phô diễn hết nhược điểm vóc dáng, vân vân và mây mây. Nhưng, chuyện giờ đã khác, nói trắng ra là đã quay 180 độ.
Ở ngưỡng U40, khi mà đa phần phụ nữ đang loay hoay tìm mấy kiểu đồ thùng thình che mỡ hay hạn chế mặc màu nổi cho ra dáng lứa "đứng tuổi" thì Mỹ Tâm, mạnh dạn trên chiến tuyến trái ngược. Càng ngày, cô càng đẹp theo kiểu tinh tế, đẹp từ cách makeup đầu tóc, đến cách "lên đồ" chuẩn chỉnh, quyễn rũ lại không phô phang. Tạm nói một câu: Mỹ Tâm đang ở cảnh giới đỉnh cao phong cách.
Chiếc váy vốn khó mặc, giờ lại giúp Mỹ Tâm tỏa sáng và khoe được vóc dáng đáng mơ ước ở tuổi 38. Đặc biệt, cô khá tinh tế trong khoản tiết chế makeup, đầu tóc nên dù mặc đồ nổi mà vẫn không bị lố.