Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron là câu chuyện đã chiếm sóng truyền thông trong hơn 1 tuần qua. Những drama liên tiếp xuất hiện khiến cư dân mạng "hít" nổ phổi, nhưng nỗi đau của những người trong cuộc vẫn còn đó. Lần này, tôi muốn nói đến nhân vật đặc biệt: Cha mẹ của Kim Sae Ron.
Là người làm cha mẹ, hẳn phụ huynh của Kim Sae Ron rất đau lòng khi mất đi đứa con mới ngoài 20. Nếu một đứa trẻ mất đi cha mẹ, thì người ta gọi nó là đứa trẻ mồ côi, đàn ông mất vợ thì gọi là góa, phụ nữ mất chồng thì gọi là quả phụ. Nhưng tại sao không có tên gọi nào dành cho những người cha, người mẹ bị mất con? Ðó là vì không có một từ ngữ nào đủ để miêu tả về nỗi đau đó cả. Không một từ nào...
Nỗi đau khiến mẹ cố diễn viên suy sụp. Trong lễ tiễn đưa, bà đi không vững, phải có người dìu. Hình ảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh của cha mẹ Kim Sae Ron khiến nhiều người xót xa. Mẹ cố diễn viên cũng đau đớn đến liệt dây thần kinh mặt.
Chúng tôi hiểu cho nỗi đau mất con của gia đình, nhưng...
Dường như nỗi đau ấy đã khiến bà và gia đình mất đi phần nào sự lý trí và tỉnh táo. Vì không thể đưa những chứng cứ cho cáo buộc Kim Soo Hyun hẹn hò Kim Sae Ron lúc cô còn là vị thành niên, lý lẽ của gia đình đang mất đi sự thuyết phục trong mắt công chúng. Nỗi đau của gia đình mất con ai cũng thông cảm, nhưng hành xử đúng đắn là điều ai cũng phải làm, không có ngoại lệ.
Kim Soo Hyun mất hình tượng đẹp là điều ai cũng đã thấy, nhưng mãi không thể chứng minh được cáo buộc của mình là thật, thì cha mẹ của Kim Sae Ron có thực sự thấu đáo? Người ta có quyền đặt ra dấu hỏi nếu gia đình mãi không thể chứng minh được cáo buộc, mà chỉ kéo dài trận chiến trên truyền thông mãi như thế. Nếu gia đình cần 1 lời xin lỗi chân thành từ Kim Soo Hyun, có cần phải làm ầm ĩ và tan nát đến thế này?
Mẹ của Kim Sae Ron từng gây tranh cãi vì một số hành động được coi là đáng trách trong cuộc đời và sự nghiệp của con gái bà. Có ý kiến cho rằng mẹ Kim Sae Ron đã để con gái làm việc trong ngành giải trí từ khi còn rất nhỏ (9 tuổi) để chu cấp cho gia đình. Kim Sae Ron lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ ly hôn, và mẹ bà phải nuôi ba chị em một mình. Việc này khiến Kim Sae Ron gánh vác trách nhiệm tài chính từ sớm, dẫn đến áp lực tâm lý nặng nề. Một số người cho rằng bà dường như không can thiệp hoặc bảo vệ con gái khỏi những vấn đề nghiêm trọng trong cuộc sống, như mối quan hệ tình cảm bị nghi với Kim Soo Hyun từ khi Kim Sae Ron còn ở tuổi vị thành niên (15 tuổi). Điều này đặt ra câu hỏi về vai trò của bà trong việc giám sát và chăm sóc con gái trong giai đoạn nhạy cảm.
Sau khi Kim Sae Ron qua đời, mẹ bà đã hợp tác với kênh YouTube Viện Garo Sero để công khai đấu tố Kim Soo Hyun, yêu cầu anh thừa nhận mối quan hệ và xin lỗi. Tuy nhiên, cách tiếp cận này bị chỉ trích là thiếu nhất quán và có động cơ không rõ ràng. Bức ảnh chàng trai rửa chén, hay video có người xoa lưng cho Kim Sae Ron, tất cả những điều này được xem là không cần thiết phải mang ra cho công chúng xem. Mẹ Kim Sae Ron khẳng định con gái bị Kim Soo Hyun thao túng từ năm 15 tuổi, nhưng không đưa ra bằng chứng thuyết phục ngoài lời kể từ người thân. Điều này gây nghi ngờ về tính xác thực, đặc biệt khi phía Kim Soo Hyun phủ nhận và cho rằng mối quan hệ chỉ bắt đầu khi Kim Sae Ron trưởng thành. Sự mâu thuẫn này khiến bà bị xem là thiếu minh bạch.
Dù những hành động của gia đình đang đứng trên danh nghĩa lấy lại danh dự cho con gái, nhưng những sự ồn ào và phơi bày này chỉ khiến những người chứng kiến thêm đau buồn.
Gia đình Kim Sae Ron muốn Kim Soo Hyun thừa nhận chuyện yêu trẻ vị thành niên và xin lỗi, nhưng chưa đưa ra bằng chứng thuyết phục
Và người mẹ ấy muốn lấy lại danh dự cho con gái kiểu gì? Mẹ Kim Sae Ron mong muốn con được nhớ đến với tư cách là diễn viên giỏi, chứ không phải kẻ nói dối. Quả đúng là Kim Sae Ron không nói dối. Cô thực sự đã hẹn hò với Kim Soo Hyun, chuyện đi làm thêm ở quán cafe cũng là sự thật. Nhưng chưa kịp lấy lại thanh danh, thì những bức ảnh riêng tư đã khiến tên tuổi cố diễn viên đã bị bàn tán theo hướng tiêu cực. Lúc sinh thời, những video xuyên tạc, thổi phồng câu view của Lee Jin Ho đã khiến Kim Sae Ron rất đau đớn. Giờ đây, Viện Garo Sero chỉ trích Lee Jin Ho nhưng cũng làm ra những video tương tự. Gia đình lại tự tay cung cấp những bằng chứng, những thông tin, hình ảnh riêng tư ra một cách công khai cho vô số người được biết đến. Nếu Kim Sae Ron còn sống, cô cũng sẽ rất đau đớn khi thấy đời tư của mình bị mổ xẻ trên YouTube và khắp các trang mạng xã hội như vậy.
Kim Sae Ron đã chọn im lặng bảo vệ Kim Soo Hyun đến phút cuối cùng. Cô hoàn toàn có thể tự công khai chuyện tình của họ, "end game" luôn sự nghiệp của Kim Soo Hyun. Nhưng đến cuối cùng, cô vẫn im lặng rời xa thế giới này vì đã quá mệt mỏi rồi. Nếu là gia đình, có lẽ họ nên tôn trọng tình yêu ấy của Kim Sae Ron.
Quả thật, có những chuyện cần được làm rõ trắng đen như Gold Medalist gửi giấy nợ đến Kim Sae Ron. Dù công ty đã giải thích đây là thủ tục, nhưng có thật hay không chuyện họ đã để quản lý giải thích với Kim Sae Ron? Nếu đã được giải thích, tại sao Kim Sae Ron lại hoảng loạn cầu cứu Kim Soo Hyun như thế? Việc gửi đến 2 giấy nợ cho 1 cô gái có tinh thần bất ổn mà không giải thích rõ ràng không khác gì hành vi dồn ép cô vào đường cùng. Nhưng về đời tư, về mối tình sâu sắc mà Kim Sae Ron luôn giấu kín, có cần phải công khai đến mức này?
Ngày nào cũng bị bới móc đời tư như vậy, liệu Kim Sae Ron có vui?
Nếu gia đình Kim Sae Ron thực sự có bằng chứng Kim Soo Hyun hẹn hò khi cố diễn viên còn là trẻ vị thành niên, xin hãy công khai hết 1 lần hoặc để pháp luật vào cuộc. Còn nếu không, họ cũng không nên mãi dồn ép Kim Soo Hyun nhận 1 tội (mà có thể anh ấy không làm) trên truyền thông như vậy, không nên kéo dài thêm lùm xùm mà chẳng bên nào có lợi. Gặp gỡ nhau, nói chuyện thành tâm chính là giải pháp có thể hóa giải những hiểu lầm, xoa dịu đi nỗi đau của những người thương yêu Kim Sae Ron.
Cách xử sự của các bên là rất quan trọng. Có thể là sai trái về thời điểm, về đạo đức xã hội, nhưng thực sự Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron đã từng có thời gian yêu nhau rất chân thật, rất hạnh phúc. Cúối cùng thì sự việc đã thành ra nước này, 1 người ra đi mãi mãi, còn người ở lại tan nát sự nghiệp, bị xâm phạm đời tư. Nếu cứ kéo dài mãi, những người yêu thương Kim Sae Ron thì tổn thương chẳng thể chữa lành, mà khán giả cũng vô cùng mệt mỏi.
Họ đã từng hạnh phúc bên nhau là thật, xin đừng để mọi chuyện tan nát hơn nữa