Tình huống đáng chú ý nối trên xảy ra hôm 14/8 vừa qua. Khi đang bước đến lỗ golf thứ 10, Henrik Stenson phát hiện ra một chú cá sấu đang nằm phơi nắng ngay sát mép nước. Thay vì bỏ qua, tay golf người Thụy Điển tiến tới trêu ghẹo khiến chú cá sấu bỏ đi.
Henrik Stenson trêu ghẹo chú cá sấu đang nằm phơi nắng.
Henrik Stenson sau đó tường thuật lại với báo chí về hành động của mình: "Nó là một con cá sấu còn bé, vậy nên tôi nghĩ mình có thể đối phó được. Nếu nó to gấp đôi, tôi nghĩ mình sẽ phải tìm cái gậy dài hơn. Nó là một đối thủ xứng tầm với tôi".
Tay golf Henrik Stenson.
Trước đó, Henrik Stenson cũng từng lên tiếng phàn nàn về việc có không ít loài vật hoang dã xuất hiện ở sân golf thi đấu tại Olympic. Anh thậm chí còn bông đùa rằng liệu đã có ai bị cắn khi tới sân golf hay chưa. 2 tay golf khác, Sergio Garcia và Bernd Wiesberger thì đã gặp chuột capybara ở lỗ số 5 khi tới làm quen sân.
Chuột capybara đi dạo ở sân golf Olympic.
Cá sấu, cú và rắn cũng là những loài vật được nhìn thấy thường xuyên ở đây.