Giúp cụ bà trên đường, cậu bé tiểu học bị đòi bồi thường 3 tỷ đồng: Bác sĩ tung 1 bằng chứng quyết định khiến 2 người phải ra tòa

Kim Linh, Theo Đời sống & Pháp luật 00:18 14/09/2024
Chia sẻ

Những đứa trẻ ngỡ ngàng khi giúp đỡ một cụ già nhưng lại yêu cầu bồi thường khổng lồ.

Ngày 15/9/2013, khi đang cùng 2 người bạn đi học về nhà, cậu bé 9 tuổi Giang Tiểu Vân nghe thấy tiếng kêu cứu của một bà lão. Tiểu Vân không nghĩ nhiều mà quyết định chạy lại giúp cụ bà đang bị ngã. Khi cậu bé vừa đưa tay muốn đỡ bà lão dậy thì bà nắm chặt quần áo và lớn tiếng nói chính Tiểu Vân đẩy bà.

Sợ hãi trước tình huống bất ngờ, Tiểu Vân không biết phản ứng ra sao. 2 người bạn cũng chạy đến và lên tiếng bảo vệ Tiểu Vân, giải thích rằng cậu chỉ đang giúp đỡ bà cụ nhưng cụ bà không ngừng khóc lóc và la hét, thu hút sự chú ý của đám đông. Trước sự buộc tội và ánh nhìn của mọi người, cậu bé không còn cách nào khác ngoài việc gọi điện cho bố mình, anh Giang Phi Đông.

Giúp cụ bà trên đường, cậu bé tiểu học bị đòi bồi thường 3 tỷ đồng: Bác sĩ tung 1 bằng chứng quyết định khiến 2 người phải ra tòa- Ảnh 1.

Anh Giang lập tức có mặt tại hiện trường. Bà cụ tiếp tục buộc tội cậu bé, yêu cầu gia đình phải chịu trách nhiệm và bồi thường. Sau khi nghe con trai vừa khóc vừa giải thích, Giang Phi Đông biết con trai mình không làm gì sai nên đã gọi cảnh sát đến giải quyết. Tuy nhiên, tại hiện trường không có camera giám sát hoặc nhân chứng nào có thể xác định được công việc.

Cụ bà vẫn tiếp tục khẳng định Tiểu Vân và những người bạn của cậu là người gây ra tai nạn. Sau khi kiểm tra tại bệnh viện, cụ xác định bị gãy xương đùi trái và cần nhập viện điều trị. Bà yêu cầu gia đình Giang Phi Đông phải chịu toàn bộ viện phí là 10.000 NDT (34,5 triệu đồng). Sau khi trao đổi cùng bố mẹ của 2 bạn học còn lại, họ quyết định cùng nhau chi trả tiền bồi thường để kết thúc rắc rối.

Giúp cụ bà trên đường, cậu bé tiểu học bị đòi bồi thường 3 tỷ đồng: Bác sĩ tung 1 bằng chứng quyết định khiến 2 người phải ra tòa- Ảnh 2.

Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở đó. Con trai bà cụ sau đó đến nhà Giang Phi Đông và yêu cầu anh phải chăm sóc bà cho đến khi vết thương lành. Gia đình họ Giang phải chấp nhận đưa cụ bà bà về nhà mình ở. Nhưng vì thế, bà cụ ngày càng đưa ra những yêu cầu vô lý như đòi ăn những thực phẩm đắt tiền hay ra lệnh cho các thành viên trong gia đình. Khi vết thương cụ của bà gần bình phục, Giang Phi Đông nghĩ rằng mọi việc đã sắp kết thúc. Tuy nhiên, cụ bà bất ngờ đòi thêm 1 triệu NDT (hơn 3,4 tỷ đồng) tiền bồi thường tinh thần.

Bà cũng tuyên bố sẽ không rời khỏi nhà Giang Phi Đông và làm lớn chuyện nếu gia đình anh không chấp nhận đưa tiền. Đối mặt với yêu cầu vô lý mang tính tống tiền này, Giang Phi Đông quyết định khai câu chuyện lên truyền thông, mong tìm được nhân chứng hỗ trợ và lấy lại công lý cho con trai.

Câu chuyện của anh đã đến tai một bác sĩ, người từng điều trị cho cụ bà trước đây. Theo lời bác sĩ, cụ bà đã ngã trong một lần cãi nhau với con dâu. Chi phí điều trị khi ấy khoảng 10.000 NDT (hơn 34,5 triệu đồng), nhưng cụ không đồng ý, nói mức phí quá đắt đỏ. Vị bác sĩ này vẫn còn giữ giấy khám bệnh của cụ bà, cho thấy bà đã tới khám từ từ trước ngày xảy ra vụ việc với cậu bé Tiểu Vân.

Giúp cụ bà trên đường, cậu bé tiểu học bị đòi bồi thường 3 tỷ đồng: Bác sĩ tung 1 bằng chứng quyết định khiến 2 người phải ra tòa- Ảnh 3.

Một người qua đường cũng làm chứng 3 đứa trẻ chơi ở khoảng cách khá xa so với vị trí cụ bà ngã, chúng chỉ lại gần khi nghe tiếng kêu cứu. Tháng 11/2013, sau khi có đủ chứng cứ, Giang Phi Đông trực tiếp đưa bà cụ và người con trai của bà ra tòa.

Sau phiên xét xử, cụ bà bị phạt 500 NDT (hơn 1,7 triệu đồng) vì tội tống tiền. Bà được được miễn hình phạt giam giữ vì tuổi cao. Tuy nhiên, con trai bà bị giam nửa năm và bị phạt 10.000 NDT (hơn 34,5 triệu đồng).

Năm 2015, các tổ chức phúc lợi công cộng địa phương quyết định tuyên dương và trao tặng 5.000 NDT (16 triệu đồng) làm giải thưởng khuyến khích cho cậu bé Giang Tiểu Vân và 2 người bạn. Sau vụ việc, gia đình Giang Phi Đông và Tiểu Vân cuối cùng đã được tìm lại được bình yên và trở về cuộc sống bình thường.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày