Tối 21/5/2025, tại sân vận động San Mamés ở Bilbao, Tottenham Hotspur đã giành chiến thắng 1-0 trước Manchester United trong trận chung kết Cúp C2 châu Âu. Brennan Johnson là người ghi bàn thắng duy nhất, giúp "gà trống" nâng cao chiếc cúp châu Âu đầu tiên kể từ năm 1984 và chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 17 năm.
Nhưng hơn cả một chiến thắng tập thể, đây còn là khoảnh khắc mang dấu ấn sâu đậm trong sự nghiệp của đội trưởng Son Heung-min. Sau gần một thập kỷ cống hiến trong màu áo Tottenham và nhiều lần gục ngã ở các trận chung kết lớn như Champions League 2019 hay Cúp Liên đoàn Anh 2021, Son cuối cùng cũng chạm tay vào vinh quang.
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Son Heung-min đã không thể kiềm chế cảm xúc. Anh bật khóc nức nở trên sân, ôm chầm lấy người đồng đội James Maddison, người không thể thi đấu trận này vì chấn thương. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành biểu tượng của lòng trung thành, sự bền bỉ và tinh thần chiến đấu không từ bỏ.
Son Heung-min bật khóc
Trong cuộc phỏng vấn sau trận, Son chia sẻ:
"Thật là một cảm giác khó tả! Hôm nay là ngày giấc mơ trở thành hiện thực. Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới lúc này... Tôi đã chịu rất nhiều áp lực. Tôi khao khát chiến thắng này đến mức suốt bảy ngày qua, ngày nào tôi cũng mơ về trận đấu. Cuối cùng, giấc mơ ấy đã thành sự thật và giờ tôi có thể thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay là ngày để chúng tôi ăn mừng. Có khi tôi còn... lỡ cả chuyến bay về nhà ấy chứ!
Chiến thắng này không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực bền bỉ của cá nhân Son Heung-min, mà còn là bước ngoặt lịch sử đối với Tottenham. Đội bóng này sẽ góp mặt tại Champions League mùa sau.
Với riêng Son, trước khi bước vào trận chung kết anh vướng vào lùm xùm liên quan đến chuyện tình ái gây xôn xao tại Hàn Quốc. Cụ thể, Son vướng vào vụ bê bối khi trở thành nạn nhân trong một vụ tống tiền liên quan đến bạn gái cũ. Một phụ nữ tên Yang (29 tuổi) đã cáo buộc đang mang thai con của Son và yêu cầu anh chi trả 300 triệu won (khoảng 5,5 tỷ đồng) để giữ kín thông tin. Tin tưởng vào những bằng chứng như hình ảnh siêu âm và kết quả xét nghiệm hormone hCG do Yang cung cấp, Son đã chuyển khoản theo yêu cầu.
Tuy nhiên, sau đó anh bắt đầu nghi ngờ và quyết định gửi đơn tố cáo đến cảnh sát Seoul vào ngày 7/5. Quá trình điều tra hé lộ nhiều tình tiết phức tạp: Yang từng quan hệ đồng thời với một doanh nhân khác trong khoảng thời gian mang thai, và đã phá thai vào tháng 6/2024. Không chỉ vậy, bạn trai hiện tại của Yang sau khi phát hiện những thông tin nhạy cảm trong điện thoại cô đã cùng lên kế hoạch tống tiền Son thêm một lần nữa. Họ đòi thêm 20 triệu won để không công khai sự việc, và thậm chí sau đó quay sang đề nghị bán bằng chứng giúp Son kiện lại Yang với giá 70 triệu won.
Ngày 14/5, cả Yang và Yong đều bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc tống tiền và âm mưu tống tiền. Dù xác nhận Yang đã mang thai và phá thai, cơ quan chức năng hiện vẫn chưa xác định được ai là cha của đứa bé. Đại diện của Son Heung-min khẳng định anh là nạn nhân trong vụ việc và sẽ theo đuổi các hành động pháp lý cần thiết để bảo vệ danh dự và quyền lợi cá nhân.
Son Heung-min trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên vô địch giải đấu châu Âu
Son rơi giọt nước mắt hạnh phúc sau một giải đấu gặp áp lực thành tích và cả chuyện cá nhân