Giới trẻ nô nức check-in mùa hoa bách nhật tím thơ mộng giữa lòng Hà Nội

H. Trang - Thiết kế: Hoàng Sơn, Theo Trí Thức Trẻ 14:29 20/11/2022

Cánh đồng hoa bách nhật tím ở thảo nguyên hoa Long Biên đang trở thành tọa độ sống ảo được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Hà Nội cuối thu, đầu đông mang nét đẹp mơ màng và ngọt ngào bởi hương sắc các loài hoa ngập tràn khắp muôn nơi. Những ngày qua, giới trẻ Hà thành không chỉ nô nức rủ nhau đi "săn ảnh" mùa hoa dã quỳ vàng rực hay vườn cúc họa mi tinh khôi, mà cánh đồng hoa bách nhật tím mộng mơ cũng là tọa độ được hội mê sống ảo săn đón.

Giới trẻ nô nức check-in mùa hoa bách nhật tím thơ mộng giữa lòng Hà Nội - Ảnh 1.
Giới trẻ nô nức check-in mùa hoa bách nhật tím thơ mộng giữa lòng Hà Nội - Ảnh 2.

Địa điểm không thể bỏ lỡ ấy chính là cánh đồng hoa bách nhật tím vô cùng rộng lớn ở Thạch Cầu (Long Biên), cách trung tâm thành phố khoảng 15km, tương đương với 20 - 30 phút di chuyển. Đây không phải là một địa điểm quá mới lạ, nhưng cứ mỗi mùa hoa đua nở lại khiến nhiều bạn trẻ chẳng quản ngại xa xôi đến vui chơi, chụp ảnh dịp cuối tuần.

Giới trẻ nô nức check-in mùa hoa bách nhật tím thơ mộng giữa lòng Hà Nội - Ảnh 3.
Giới trẻ nô nức check-in mùa hoa bách nhật tím thơ mộng giữa lòng Hà Nội - Ảnh 4.

Hàng năm cứ vào khoảng thời gian từ đầu tháng 11 đến cuối tháng 12, những cánh đồng bách nhật thi nhau bừng nở, trở thành địa điểm chụp ảnh rất tuyệt vời. Loài hoa ấy có nguồn gốc từ Châu Á, phân bố nhiều ở Ấn Độ, được trồng nhiều ở Việt Nam.

Hoa bách nhật thường có 3 màu nổi bật chính là màu tím đậm, hồng và trắng. Bên cạnh đó, loài hoa này còn có vô vàn các tên gọi khác nhau như: bông nở ngày, Thiên kim hồng, Bách nhật hồng, Thiên nhật hồng, hoa cúc áo,...

Giới trẻ nô nức check-in mùa hoa bách nhật tím thơ mộng giữa lòng Hà Nội - Ảnh 5.

Trong bầu không khí dịu mát của trời thu, thảm hoa đang vào thời kỳ đẹp nhất với sắc tím hồng rực rỡ nổi bật cả một vùng, khiến nhiều người mê đắm. Một khung cảnh vô cùng thơ mộng, chẳng quá lạ lẫm khi các bạn trẻ, đặc biệt là những người yêu hoa nô nức kéo nhau đến nơi đây để chụp ảnh check-in.

Giới trẻ nô nức check-in cánh đồng bách nhật thơ mộng tại thảo nguyên Long Biên.

Màu tím của vườn bách nhật bạt ngàn chỉ đứng ngắm thôi cũng đủ thấy nên thơ rồi! Đến đây còn cảm nhận được không khí nhộn nhịp, tươi vui trên gương mặt của các du khách. Ai ai cũng tạo dáng để lưu giữ những khoảnh khắc rạng ngời bên những khóm hoa xinh.

Giới trẻ nô nức check-in mùa hoa bách nhật tím thơ mộng giữa lòng Hà Nội - Ảnh 7.

Thời điểm chụp bách nhật đẹp nhất là vào buổi sáng khi ánh nắng dịu nhẹ, hoặc vào tầm chiều nắng màu vàng mật ánh lên những bông hoa. Bên cạnh sắc tím của bách nhật, cánh đồng hoa này còn nổi bần bật với màu vàng rực của những bông cúc sao băng, sắc trắng tinh khôi của màu cúc họa mi, của tà áo dài duyên dáng. Tất cả tạo nên một bức tranh thơ mộng ở chốn ngoại ô thành phố này.

Giới trẻ nô nức check-in mùa hoa bách nhật tím thơ mộng giữa lòng Hà Nội - Ảnh 9.

Hiện tại giá vé vào cửa ở thảo nguyên Long Biên là 70.000 đồng/người, bạn có thể dạo chơi và chụp ảnh cả ngày. Dù vậy hãy cố gắng lựa thời điểm nắng đẹp cũng như thời gian hợp lý để tránh trường hợp đến chụp hoa nhưng gặp cả "rừng người" nhé.