Giật mình: Son cao cấp giá bạc triệu hóa hàng bình dân với giá vài chục nghìn ở khắp Hà Nội

Tuyết Hạ, Theo Trí Thức Trẻ 06:59 18/10/2016

Những cây son giá tiền triệu vốn là niềm tự hào của không ít cô gái nhưng giờ đây, chúng có thể mua được với giá chỉ vài chục cho đến vài trăm nghìn đồng trong khi mẫu mã, bao bì chẳng khác nhau.

Loạn giá son, hãng thương hiệu chưa bao giờ rẻ đến thế

Có lẽ, chưa bao giờ việc kinh doanh mỹ phẩm lại bùng nổ như hiện nay. Đi đến đâu, bạn cũng có thể bắt gặp các cửa hàng mỹ phẩm, bày bán đủ loại thương hiệu khác nhau. Ở các khu chợ lớn, những kệ bán mỹ phẩm cũng mọc lên san sát. Ngoài nước hoa, kem dưỡng, phấn... thì son là mặt hàng được xem là dễ bán nhất vì gần như con gái, ai cũng cần đến một thỏi.

Giật mình: Son cao cấp giá bạc triệu hóa hàng bình dân với giá vài chục nghìn ở khắp Hà Nội - Ảnh 1.

Son Tom Ford full box giá chỉ 85.000 đồng bán tràn lan trên mạng.

Giật mình: Son cao cấp giá bạc triệu hóa hàng bình dân với giá vài chục nghìn ở khắp Hà Nội - Ảnh 2.

Bourjois Velvet - cây son kem lì từng gây bão một thời và hiện tông màu cam đào số 4 của hãng này vẫn chưa khi nào hết hot - nay được rao bán trên mạng với mức giá rẻ đến bất ngờ.

Giật mình: Son cao cấp giá bạc triệu hóa hàng bình dân với giá vài chục nghìn ở khắp Hà Nội - Ảnh 3.

Son Mac với đủ tông màu giá chỉ 30.000 đồng, gồm cả thỏi Ruby Woo đình đám được nhiều chị em yêu thích.

Dạo quanh một vòng từ thị trường son từ "chợ" mạng cho đến chợ truyền thống, cửa hàng trên phố, nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang bởi mức giá các sản phẩm mỗi nơi một khác. Còn nhớ, một khoảng thời gian trước, rất nhiều chị em tìm cách săn lùng những thỏi son như Christian Louboutin, Mac Bourjois Velvet hoặc Tom Ford, Kylie Jenner... Những thỏi son tên tuổi như Louboutin, Tom Ford được xem là niềm tự hào của không ít cô gái bởi chúng không chỉ có mẫu mã đẹp mà giá thành còn khá đắt đỏ (khoảng 2 triệu VNĐ/ thỏi đối với son Christian Louboutin và 1.3 - 1.4 triệu đồng đối với son Tom Ford).

Tuy nhiên, các chị em nếu đã bỏ ra số tiền lớn để "tậu" lấy một cây son vào dạng đắt đỏ ấy, có lẽ cũng đừng vội vui mừng vì giờ đây, người ta có thể mua chúng với giá chỉ vài chục đến vài trăm nghìn đồng.

Giật mình: Son cao cấp giá bạc triệu hóa hàng bình dân với giá vài chục nghìn ở khắp Hà Nội - Ảnh 4.

Những kệ bán mỹ phẩm như thế này nằm rải rác khắp chợ Nhà Xanh.

Giật mình: Son cao cấp giá bạc triệu hóa hàng bình dân với giá vài chục nghìn ở khắp Hà Nội - Ảnh 5.

Và chúng cũng thường khá đông khách.

Giật mình: Son cao cấp giá bạc triệu hóa hàng bình dân với giá vài chục nghìn ở khắp Hà Nội - Ảnh 6.

Mẫu mã của chúng đều khá tinh xảo và giá thì vô cùng rẻ.

Tại chợ Nhà Xanh (Cầu Giấy), son Christian Louboutin được chào bán với mức giá chỉ hơn 100 đồng, son Tom Ford khoảng 170.000 đồng, Mac là 130.000 đồng, Bourjois Velvet 170.000 đến 220.000 đồng/thỏi. Các thỏi son này đều được để "trần" và có đủ màu cho khách tùy ý đánh thử. Ưng giá, màu son loại nào, chủ quầy sẽ bọc chúng vào hộp, nhìn bề ngoài không khác gì các thỏi son mua với giá đắt tiền.

Chị Thu Trang (chủ một kệ bán mỹ phẩm) tại đây cho biết, son Bourjois Velvet đang là sản phẩm bán rất chạy do mức giá tầm trung lại có nhiều màu dễ đánh. Loại son này, cửa hàng chị có 2 loại, một loại không có tem mác, giá chỉ 170.000 đồng, nếu đầy đủ tem mác và đảm bảo check code đúng mã vạch, mức giá là 220.000 đồng. Mức giá đắt nhất này vẫn rẻ hơn so với niêm yết của hãng và thấp hơn khoảng 50.000 đồng so với các "store" trên phố.

Giật mình: Son cao cấp giá bạc triệu hóa hàng bình dân với giá vài chục nghìn ở khắp Hà Nội - Ảnh 7.

Thật không biết đâu mới là son thật khi ai cũng cam kết son mình bán là chuẩn Bourjois Pháp. Điều đáng nói là mức niêm yết của hãng đã là trên 200.000 đồng/thỏi nhưng khi qua rất nhiều lần vận chuyển, khi tới tay người tiêu dùng tại Việt Nam, nó lại rẻ đi khá nhiều.

Giật mình: Son cao cấp giá bạc triệu hóa hàng bình dân với giá vài chục nghìn ở khắp Hà Nội - Ảnh 8.

Mỗi một shop lại tung ra mức giá vô cùng khác nhau.

Giật mình: Son cao cấp giá bạc triệu hóa hàng bình dân với giá vài chục nghìn ở khắp Hà Nội - Ảnh 9.

Son được bán tại Trung Quốc có mẫu mã đẹp với giá cực rẻ. Ảnh: NVCC

"Vì nhập được mối chuẩn lại mua được đúng đợt sale bên nước ngoài nên mức giá nhà mình thường rất ưu ái. Loại son có đủ tem mác của chị đảm bảo hàng chuẩn, lên màu rất đẹp lại lành với da môi, không hề gây hại", chị Trang nói.

Chị Trang cũng tự tin, cho rằng mình là người bán son giá rẻ và uy tín nhất nhì Hà Nội. Tuy nhiên, khi dạo qua "chợ" mạng, hẳn nhiều người phải giật mình vì giá son rẻ đến thảm hại. Chẳng hạn như son Tom Ford được chào bán với giá chỉ 85.000 đồng, Amok là 60.00 đồng, Bourjois Velvet là 45.000 đồng và son Mac chỉ còn 30.000 đồng.

Điều đáng nói là các cây son này có hình dáng, màu son, bao bì giống hệt những thỏi son đắt tiền bày bán trong các cửa hàng hạng sang, có thể check lên mã vạch bằng một số phần mềm thông dụng như Icheck hoặc Bakodo...

Lời đồn son fake nhập sỉ từ Trung Quốc và sự hoang mang của người tiêu dùng

Chưa bàn đến chuyện son thật, son giả hay cách phân biệt, chỉ tính riêng chuyện mức giá quá rẻ cũng đủ khiến nhiều chị em cảm thấy vô cùng lo sợ. Với số tiền chỉ vài chục nghìn đồng, người ta không khỏi băn khoăn liệu chi phí thực sự làm ra những thỏi son này là bao nhiêu, khi mà giá bán tới tay người tiêu dùng đã bao gồm cả công vận chuyển và tiền lãi của người bán ở trong đó?

Điều đáng bàn hơn là các cây son giá rẻ cũng có thể check code và mẫu mã bề ngoài rất tinh xảo, gần như son thật, đầy đủ thông tin về hạn sử dụng, địa chỉ sản xuất... Điều này làm dấy lên tâm lý lo ngại rằng, liệu những thỏi son đắt tiền hơn, được bày bán ở những cửa hàng có mặt bằng đàng hoàng trên phố, liệu đã chắc là son thật?

Giật mình: Son cao cấp giá bạc triệu hóa hàng bình dân với giá vài chục nghìn ở khắp Hà Nội - Ảnh 10.

Chia sẻ của chị Hương về mỹ phẩm giá siêu rẻ tại Trung Quốc khiến nhiều người không khỏi giật mình.

"Bây giờ chắc phải store chuẩn của các hãng tại các trung tâm thương mại hoặc các cửa hàng chính thức để mua thôi chứ thực sự mình rất mất lòng tin với son xách tay hoặc những cửa hàng mà suốt ngày trưng biển sale", chị Hương (làm việc tại Hà Nội) tâm sự.

Theo chị Hương, lý do ngày càng có nhiều người kinh doanh các mặt hàng son rẻ mạt là bởi vì son rất dễ làm giả mà hậu quả để lại thường không nhãn tiền bằng kem dưỡng, phấn... đánh trên da mặt. "Thông thường trước khi đánh son, mọi người đều đánh dưỡng, hơn nữa mọi người thường có tâm lý là son nào dùng nhiều cũng sẽ gây hại, thâm môi nên thường chủ quan với các loại son giá rẻ".

Giật mình: Son cao cấp giá bạc triệu hóa hàng bình dân với giá vài chục nghìn ở khắp Hà Nội - Ảnh 11.

Các mẫu son, phấn được xếp lên kệ nhìn rất bắt mắt. Ảnh: NVCC.

Giật mình: Son cao cấp giá bạc triệu hóa hàng bình dân với giá vài chục nghìn ở khắp Hà Nội - Ảnh 12.

Nhưng tất cả chúng đều có mức giá rất rẻ.

Giật mình: Son cao cấp giá bạc triệu hóa hàng bình dân với giá vài chục nghìn ở khắp Hà Nội - Ảnh 13.

Chỉ 30.000 đến 80.000 đồng/thỏi.

Trong khi đó, Hồng Tâm (sinh viên ĐH Công nghiệp) cũng tâm sự, trước đây, cô thường tin mua son tại các cửa hàng mỹ phẩm trên phố Hàng Cân hoặc Xuân Thủy. Thấy cửa hàng đàng hoàng nên cô cũng tin tưởng đó là son chất lượng. "Nhìn mẫu mã son cũng rất giống son thật nhưng sau khi dùng một thời gian thấy da môi chuyển thâm, thường bị khô rát nên rất sợ".

Tâm cho biết, da môi cô hiện bị thâm không gì cứu vãn. "Vì thế, trước mỗi lần đánh son mình đều phải đánh lót kem nền khá dày thì son mới lên màu được. Trước đây thì không như vậy". Tâm cũng kể chuyện bạn mình, vì mua son ở chợ mà khiến môi bị dị ứng, sưng phồng. "Thực sự là son ở chợ, son quá rẻ thì nhiều người đều sợ nhưng bây giờ ngay cả son có mức giá đắt, bán ở cửa hiệu cũng không biết thật giả thế nào nên mình rất hoang mang".

Giật mình: Son cao cấp giá bạc triệu hóa hàng bình dân với giá vài chục nghìn ở khắp Hà Nội - Ảnh 14.

Nhưng dù là ở "chợ" mạng hay đời thực...

Giật mình: Son cao cấp giá bạc triệu hóa hàng bình dân với giá vài chục nghìn ở khắp Hà Nội - Ảnh 15.

... thì các mẫu son này vẫn luôn có người mua.

Theo lời chị Hương, trong chuyến du lịch đến Trung Quốc mới đây, chị có ghé thăm khu chợ chuyên bán sỉ mỹ phẩm với giá siêu rẻ nằm gần Sân Bay Quảng Châu cũ. Son Mac đặt 1000 thỏi giá chỉ 3,8 tệ (tương đương 13.224 đồng). Các loại son khác đắt nhất 6 tệ (tương ứng với khoảng 20.000 đồng) tùy vào độ khó của vỏ.

"Nếu muốn có thể thêm tiền, yêu cầu chủ hàng làm vỏ đẹp hơn và có thể check code thoải mái. Mức giá chênh lệch cũng không nhiều nếu khách đặt theo lô với số lượng lớn. Tất cả các mã vỏ đều có và rất tinh xảo".

Chị Hương cũng chia sẻ rằng, chị tận mắt thấy khá nhiều thương lái Việt sang đây nhập sỉ son cùng các mặt hàng mỹ phẩm khác với số lượng lớn. "Ở đó không có khách mua lẻ, cũng không có khách du lịch ghé, chủ yếu là dân buôn sỉ tìm đến mua nhiều. Sau chuyến đi đó, mình thực sự rất hoang mang mỗi khi có ý định dùng mỹ phẩm vì thực sự không biết thật giả thế nào".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày