Giao thông tại Philippines: Những con phố với đèn đỏ "3 số", xếp hàng chờ xe bus mà cứ ngỡ đang đón minh tinh

GN - Tiến Tuấn (Từ Philippines), Theo Trí Thức Trẻ 07:42 28/11/2019

Chỉ vài ngày tác nghiệp đưa tin SEA Games 2019 tại Philippines, các phóng viên Việt Nam đã có những trải nghiệm khó quên về tình trạng giao thông tại đây.

Những chiếc đèn đỏ khác lạ, thời gian chờ có thể lên đến hơn... 199 giây

Tình trạng giao thông tại Philippines luôn được đánh giá là tệ nếu so sánh với nhiều nước khác trong khu vực. Tuy nhiên, với các phóng viên Việt Nam, tình trạng tắc đường thường xuyên có lẽ cũng chẳng có gì xa lạ vì thế cũng không có quá nhiều lời than phiền. Những người chịu ảnh hưởng nhiều nhất là các VĐV. Họ phải di chuyển theo đoàn trên những chiếc ô tô có sức chứa lớn, vì thế, việc đi lại tốn rất nhiều thời gian và khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi.

HLV Park Hang-seo thường cho các cầu thủ xuất phát trước giờ tập luyện khoảng 1h đến 1h30. Trong khi HLV Mai Đức Chung cùng đội tuyển nữ bỏ hẳn việc tập luyện tại sân do BTC sắp xếp và chấp nhận sử dụng một sân cỏ tự nhiên gần nơi đóng quân để đảm bảo sức khỏe và tinh thần cho các cầu thủ.

Điều khiến mọi người ngán ngẩm nhất có lẽ là nhìn những chiếc đèn đỏ có tới 3 con số trên ô đếm thời gian. Hãy thử tượng tượng, giữa trưa nắng, bạn phải dừng đợi một chiếc đèn đỏ hiện số 199 (giây), đó thực sự là một thảm họa. Có vẻ những người làm công tác quản lý giao thông tại Philippines cũng hiểu sự khó chịu mà người dân gặp phải nên họ đã biến tấu những chiếc đèn giao thông thành những hình dạng khá vui mắt như đôi giầy cao gót hay một chú chuột Mickey.

Giao thông tại Philippines: Những con phố với đèn đỏ 3 số, xếp hàng chờ xe bus mà cứ ngỡ đang đón minh tinh - Ảnh 1.

Những chiếc đèn đỏ "3 số" như thế này không hiếm gặp tại Manila.

Dù tắc đường nhưng những hàng ô tô vẫn đi theo hàng lối khá trật tự.

Trải nghiệm xếp hàng xe bus cho những người "kiên nhẫn nhất thế giới"

Xe bus là một phương tiện phổ biến đối với những người dân lao động tại Philippines. Thế nhưng, nếu có sự lựa chọn khác, có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ ưu tiên việc đi xe bus. Việc chờ đợi tại bến xe trong thành phố Manila thực sự là một trải nghiệm "thảm họa".

Khoảng 17h30 đến 18h30, có tới hàng nghìn người xếp hàng dọc vỉa hè dài gần 1km để bắt xe bus để về nhà. Ai mới đến đây có lẽ sẽ nghĩ rằng ở đó đang có chương trình khuyến mại siêu to khổng lồ nào đó hay người ta đang chờ để đón một minh tinh điện ảnh vậy.

Lên được xe mới là thử thách ban đầu mà thôi. Những chuyến bus luôn chật cứng khách, các phóng viên phải đặt vali máy ảnh nặng tới 20kg lên đùi để có chỗ ngồi cho khách, đường giữa xe thì luôn có người bon chen từng cm để đứng. Điển hình như khi tác nghiệp trận đấu giữa ĐT nữ Thái Lan và Việt Nam, một số phóng viên đã phải ngồi trên xe bus như vậy trong vòng 3 tiếng đồng hồ để di chuyển 40 km từ trung tâm Manila đến địa điểm thi đấu. Đó quả là trải nghiệm đáng quên. Việc bắt taxi hay grab ở các địa điểm ngoài Manila cũng là bất khả thi, vì thế, xe bus trở thành lựa chọn duy nhất của phóng viên.

Cảnh tượng xếp hàng chờ xe bus tại Manila hoặc các khu vực lân cận có thể khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ khi mới tới thành phố này.

Giao thông tại Philippines: Những con phố với đèn đỏ 3 số, xếp hàng chờ xe bus mà cứ ngỡ đang đón minh tinh - Ảnh 4.

Chen chúc trên xe bus cũng là một điều vô cùng khó khăn.

Giao thông tại Philippines: Những con phố với đèn đỏ 3 số, xếp hàng chờ xe bus mà cứ ngỡ đang đón minh tinh - Ảnh 5.

Từ các điểm thi đấu, các phóng viên có thể bắt xe điện để tới bến xe bus với giá hợp lý. Đây là khoảng thời gian họ có thể thoải mái tranh thủ làm việc. Còn khi đã lên xe bus rồi thì ai cũng chỉ muốn... ngồi im mà thôi.

Giao thông tại Philippines: Những con phố với đèn đỏ 3 số, xếp hàng chờ xe bus mà cứ ngỡ đang đón minh tinh - Ảnh 6.

Xe Tricycle là một sự lựa chọn tốt khi cần di chuyển trong khoảng cách ngắn. Tuy nhiên, với những người có chiều cao hơn 1m80 thì đây cũng không hẳn là một trải nghiệm thoải mái khi ngồi trong khoang chở khách.

Ảnh: Tiến Tuấn