Giải cứu chú đười ươi bị chủ nhân xích cổ trên kệ bếp suốt nửa năm trời

Hương Cherry, Theo Trí Thức Trẻ 01:30 22/11/2016

Bị bắt đi từ khi còn nhỏ, chú đười ươi Bonika đã bị chủ nhân giam giữ như một con vật nuôi ở dưới nhà bếp và không thể di chuyển trong suốt nhiều tháng liền.

Trước đây, Bonika từng được một công nhân đồn điền có tên Bapak Hendrigus tìm thấy trong khu rừng trồng cao su tại thị trấn Sandai, huyện Ketapang, tỉnh Kalimantan Barat, Indonesia vào đầu tháng 6 vừa qua. Do thấy chú đười ươi đang đi lang thang nên ông Hendrigus quyết định đem nó về nhà làm thú nuôi.

Suốt gần 6 tháng, con vật trên đã bị xiềng xích gần kệ bếp và không thể di chuyển hay chạy nhảy như bình thường.

Nếu không được giải thoát bởi nhóm cứu hộ tới từ Trung tâm Đười ươi, trực thuộc tổ chức Cứu hộ Động vật Quốc tế, có lẽ Bonika sẽ mãi phải sống kiếp tù túng ở không gian chật hẹp như một món đồ giải trí vô giá trị.

Giải cứu chú đười ươi bị chủ nhân xích cổ trên kệ bếp suốt nửa năm trời - Ảnh 1.

Bonika bị xích cổ trên một chiếc kệ gần khu vực nhà bếp suốt nửa năm trời.

Khi được phát hiện, Bonika đang bị xích vào cây cột gần nhà bếp bằng một sợi xích cuốn quanh cổ. Điều này đã khiến chú đười ươi tội nghiệp chỉ có thể di chuyển trong phạm vi vô cùng nhỏ hẹp.

Thậm chí, nó còn không thể xuống mặt đất do dây xích quá ngắn và phải quanh quẩn trên những thanh gỗ bắc ngang qua bức tường ẩm mốc. Chỗ ngủ của nó là hai tấm ván mẻ chập làm đôi do ông Hendrigus dựng lên theo cách khá tạm bợ.

Ông Hendrigus cho biết: "Mỗi buổi sáng và chiều, tôi thường tháo xích ra để chú đười ươi có thể chơi đùa với con gái mình. Ngoại trừ khoảng thời gian đó ra, tôi buộc phải xích Bonika nhằm không chó nó bỏ trốn hay nghịch ngợm đồ đạc trong nhà".

Dẫu biết việc nuôi nhốt đười ươi là hành vi bất hợp pháp tại Indonesia và từng có ý định giao nộp Bonika cho lực lượng chức năng, song ông này vẫn tiếp tục nuôi nhốt nó cho tới tận bây giờ vì chẳng có ai gây phiền hà hay tạo sức ép tới gia đình mình.

Từ lúc được liên hệ bởi nhóm cứu hộ, ông Hendrigus đã tỏ ra hợp tác cũng như sẵn sàng giao nộp Bonika bất cứ khi nào họ yêu cầu.

Giải cứu chú đười ươi bị chủ nhân xích cổ trên kệ bếp suốt nửa năm trời - Ảnh 2.

Chú đười ươi nhỏ không thể di chuyển hay bước xuống dưới do bị xích quá chặt.

Theo các chuyên gia thuộc Trung tâm Đười ươi, hiện Bonika mới được khoảng 18 tháng tuổi.

Việc Bonika đi lang thang một mình và lạc vào khu vực của con người chính là dấu hiệu cho thấy mẹ của nó đã không may gặp nạn. Bởi theo lý thuyết, không một chú đười ươi mẹ nào lại chủ động bỏ rơi con mình.

Do từng bị nuôi nhốt khá lâu nên con vật đáng thương cần trải qua quá trình huấn luyện nhằm phục vụ khả năng sinh tồn trước khi được trả về tự nhiên.

Ông Alan Knight OBE - giám đốc điều hành của tổ chức Cứu hộ Động vật Quốc tế (International Animal Rescue – IRA) khẳng định: "Bonika là một chú đười ươi tội nghiệp khi bị xiềng xích trong khu vực chật hẹp, chỉ có thể sống một mình trên tấm ván gỗ tạm bợ mà không có sự quan tâm, chăm sóc của mẹ mình".

Giải cứu chú đười ươi bị chủ nhân xích cổ trên kệ bếp suốt nửa năm trời - Ảnh 3.

Đa phần thời gian, Bonika chỉ biết gặm nhấm sợi dây xích bằng sắt cho qua ngày.

Vào tháng 7 vừa qua, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế đã nâng mức đánh giá đối với loài đười ươi Borneo trong Sách đỏ lên mức Đặc biệt Nguy cấp.

"Đối với chúng tôi, mỗi cá thể được giải cứu đều là một thắng lợi lớn, và mỗi cá thể bị mất đi đều là một thảm kịch đau lòng. Đặc biệt là những chú đười ươi còn bé như Bonika, chúng chính là niềm hi vọng cho tương lai của loài đười ươi đang trên đà tuyệt chủng".

Để có thể bảo vệ loài động vật tuyệt vời này thì bên cạnh công tác giải cứu, tổ chức Cứu hộ Động vật Quốc tế cũng cần sự hợp tác của những ban ngành có liên quan trong việc bảo vệ các nơi sinh sống của loài vật này. Chỉ khi đó, chúng mới có được không gian sinh tồn và phát triển theo đúng quy luật vốn có của tự nhiên.

Giải cứu chú đười ươi bị chủ nhân xích cổ trên kệ bếp suốt nửa năm trời - Ảnh 4.

Trước khi được giải cứu, chú đười ươi vẫn sống một cuộc đời cô độc và tù túng ở xó bếp.

Giải cứu chú đười ươi bị chủ nhân xích cổ trên kệ bếp suốt nửa năm trời - Ảnh 5.

Giờ đây, Bonika đang được chăm sóc bởi các chuyên gia của IRA trước khi trở về với tự nhiên.