Giấc mơ con chữ đầy gian nan của học trò nghèo miền Trung: Cần lắm phép màu mở ra tương lai rực rỡ

Kiều Hân, Theo Trí Thức Trẻ 21:00 23/12/2020

Một ngày cuối tháng 12, chúng tôi có dịp đến miền Trung - vùng đất nắng gió đầy khắc nghiệt vừa gượng dậy sau trận lũ lịch sử. Một lần nữa, chúng tôi lại được chứng kiến những khó khăn, mất mát và thiếu thốn mà các em học sinh nơi đây đang trải qua.

1 tháng sau trận lũ lịch sử kinh hoàng, con đường vào Quảng Trị giống như người khổng lồ mới ốm dậy - nặng nề, mệt mỏi với những vết thương còn in hằn chưa phai. Men theo con đường gồ ghề sỏi đá, mặc dù ngồi trên xe ô tô nhưng chúng tôi không khỏi nôn nao mỗi khi bác tài đánh lái trái, bẻ lái phải để tránh những ổ gà, ổ voi đầy nguy hiểm.

Chúng tôi tự nhủ nếu học sinh ở thành phố quen thuộc với khẩu hiệu: "Mỗi ngày đến trường là một niềm vui", thì có lẽ ở mảnh đất này, mỗi ngày đến trường với các em học sinh để có được niềm vui nhỏ bé ấy thực sự phải trải qua “cuộc chiến”. Chẳng thế mà, Hoàng Hiệp (học sinh lớp 5A, trường tiểu học Linh Trường, huyện Gio Linh) mếu máo kể với chúng tôi:

- Bữa ni đến trường, đường trơn quá nên em trượt bổ, giờ cặp sách vẫn còn rách nì.

Giấc mơ con chữ đầy gian nan của học trò nghèo miền Trung: Cần lắm phép màu mở ra tương lai rực rỡ - Ảnh 1.

Được biết, các em học sinh nơi đây đa phần đều là đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều, hầu hết gia đình đều khó khăn, quanh năm làm lụng vất vả chẳng đủ ăn lại mất trắng sau sự càn quét và ảnh hưởng của lũ lụt. Chính bởi cuộc sống khó khăn, cha mẹ các em hầu hết không có tư tưởng đầu tư cho con cái học hành bởi họ nghĩ rằng ở vùng đất khô cằn này, học cũng chẳng để làm gì.

Thế nhưng, khi chúng tôi nhìn vào những đôi mắt lấp lánh và sáng rực của các em thì chúng tôi biết chắc chắn rằng, trong đôi mắt ấy là những mơ mộng về những ngày đến trường nhiều niềm vui, được tiếp cận những trang sách và những bình minh tri thức thú vị và mới mẻ. Đó cũng là lý do các em học sinh mỗi ngày đều cố gắng lên lớp đầy đủ và theo chia sẻ của các thầy cô giáo thì các em học sinh đều rất ham học và chăm chỉ. Thậm chí ở trường hiện nay có 6 học trò khuyết tật nhưng các em vẫn mong muốn được đến trường, học tập bình thường như bao bạn bè đồng trang lứa khác.

Giấc mơ con chữ đầy gian nan của học trò nghèo miền Trung: Cần lắm phép màu mở ra tương lai rực rỡ - Ảnh 2.

Có một điều đặc biệt ở nơi này, các em học sinh rất mê đọc sách bởi với các em sách là một thế giới tươi đẹp chứa đựng rất nhiều điều hay ho, thú vị mà các em vốn không có dịp trải nghiệm trong cuộc sống thực. Do điều kiện nên không phải lúc nào cứ muốn đọc sách mới là có ngay mà các em phải tranh thủ lên thư viện của trường tìm sách hoặc truyền tay nhau những cuốn sách hay.

Giấc mơ con chữ đầy gian nan của học trò nghèo miền Trung: Cần lắm phép màu mở ra tương lai rực rỡ - Ảnh 3.

Chứng kiến tất cả những điều đó, chúng tôi không khỏi xúc động. Đó cũng là lý do, sáng kiến về dự án WeDo 2020 - Góp Sách Ươm Mơ do WeChoice Awards đồng hành cùng Lazada đã ra đời với mong muốn “không ai bị bỏ lại trên hành trình ươm mơ”.

Với mong muốn trang bị cho hành trang vào đời của các bạn học sinh Quảng Trị bằng những cuốn sách hay, mở ra chân trời kiến thức mới, giúp các em có thể tiếp cận với nhiều nguồn thông tin đa dạng và bổ ích, Góp Sách Ươm Mơ sẽ trao tặng 20.000 quyển sách và 10.000 bộ dụng cụ học tập cho các em học sinh tại 10 trường tiểu học và trung học cơ sở thuộc tỉnh Quảng Trị. Gửi trao những cuốn sách cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng là cách tiếp thêm động lực để các em theo đuổi ước mơ của mình.

Giấc mơ con chữ đầy gian nan của học trò nghèo miền Trung: Cần lắm phép màu mở ra tương lai rực rỡ - Ảnh 4.

Chúng tôi tin rằng với tất cả những nỗ lực, tình yêu thương đó, phép màu một lần nữa sẽ xảy ra để nâng đỡ những giấc mơ của các em về một tương lai tốt đẹp.

Chương trình Góp Sách Ươm Mơ là một hoạt động ý nghĩa nằm trong khuôn khổ của "Ngày hội Sách chính hãng" do Lazada thực hiện. Theo đó, kể từ ngày 23/12 đến ngày 25/12/2020, với mỗi đơn hàng có tổng trị giá từ 200.000 đồng trở lên, Lazada và các đối tác Fahasa, Alphabooks và Deli sẽ trích 10% trên giá trị đơn hàng cho chương trình Góp Sách Ươm Mơ để ủng hộ sách vở và dụng cụ học tập cho các em học sinh tại 10 trường tiểu học và trung học cơ sở còn nhiều khó khăn trên địa bàn thành phố Đông Hà và huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Xuyên suốt 3 ngày từ ngày 23/12 đến hết ngày 25/12, sự kiện này sẽ mang đến hàng chục ngàn đầu sách chính hãng đa dạng, nhiều ưu đãi hấp dẫn dành tặng cho các khách hàng như giảm giá lên đến 40% và miễn phí vận chuyển. Ngoài ra, còn hàng ngàn mã giảm giá ưu đãi trong khung giờ vàng từ 0 - 2h, 12 - 14h và 20 - 22h mỗi ngày.

Truy cập tại đây để cùng chung tay Góp Sách Ươm Mơ ngay hôm nay!

Giấc mơ con chữ đầy gian nan của học trò nghèo miền Trung: Cần lắm phép màu mở ra tương lai rực rỡ - Ảnh 6.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày