Gia tài của học sinh: 12 năm đi học gom được cả tấn bút, thước các loại

Khánh Quân, Theo Helino 08:01 14/05/2018

Dân mạng lại được một phen thích thú khi tìm ra "bút tặc", người làm bốc hơi hàng trăm chiếc bút thời đi học.

Học sinh vốn nghèo, cả gia tài không có khi ngoài một bụng chữ. Nhưng nhìn lại đống bút, thước mà bạn từng có suốt quãng thời gian đi học thì bạn sẽ nhận ra mình giàu lắm. Tốn bao nhiêu tiền bạc chỉ để mua bút, mua thước, mua dụng cụ học tập rồi.

Bài đăng mới nhất của bạn học sinh tên Trung trên một group dành cho học sinh như khơi gợi lại cả trời ký ức của biết bao thế hệ học sinh. Từ bút bi, bút chì, bút máy, bút xanh, bút đỏ, bút chữ A, thước kẻ, eke, thước đo độ... kể ra hết chắc mất nguyên một ngày.

Gia tài của học sinh: 12 năm đi học gom được cả tấn bút, thước các loại - Ảnh 1.

Gia tài của học sinh không có gì ngoài bút, thước. (Ảnh: Phạm Đình Trung‎)

Mọi người còn đùa đây chính là thanh niên "trộm" bút bạn trong truyền thuyết. Vì thời đi học ắt hẳn bạn từng ít nhất một lần cúi xuống nhặt cuốn vở, ngẩng đầu lên mất cái bút. Mua bao nhiêu cũng mất, sắm bao nhiêu cũng không đủ.

Vi Vu: "Nhớ đầu năm mình cũng có đầy bút như này nè rồi nó giảm giần theo thời gian. Không phải hết mực mà là nó bốc hơi quá nhanh theo những cách nào đó."

Nguyễn Việt Kiều Anh: "Đây là tài sản của mình hồi đầu năm và hiện tại chỉ còn 2 cái bút xanh và 1 cái bút đỏ."

Phươngg Hồng: "Đây là đầu năm thôi. Cuối năm không còn nổi cái vỏ bút"

Gia tài của học sinh: 12 năm đi học gom được cả tấn bút, thước các loại - Ảnh 2.

Nhiều bạn khác cũng đã khoe ké gia tài bút, thước của mình. (Ảnh: Alan Ashley)