Thường thì các chị em đi làm về là lại lao vào bếp làm 7749 việc, từ cơm nước đến dọn dẹp, trong khi vào bếp lúc nào cũng được auto coi là việc của phụ nữ. Nhiều anh chồng lại không hiểu chuyện, không chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ việc nhà cửa hay con cái, khiến các chị em đôi khi cảm thấy tủi thân.
Thế nên, khi chứng kiến sự quan tâm, chu đáo của ông bố dưới dây, nhiều mẹ bỉm chỉ biết ước. Anh có thể làm tốt mọi vai trò trong nhà, hỗ trợ vợ hết mức có thể. Hội chị em nhận định gia đình nào có được người chồng, người cha xịn như bố bỉm này thì đúng là thắng đời 10-0.
"Lý do chọn ngày 20/3 là ngày Quốc tế hạnh phúc bởi vì vào ngày này mặt trời sẽ nằm ngang đường xích đạo nên sẽ có độ dài ngày và đêm bằng nhau, cũng như sự cân bằng giữa âm và dương, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa ước mơ và hiện thực.
Vậy nên hạnh phúc chính là sự cân bằng trong cuộc sống. Cân bằng giữa công việc và gia đình, giữa thu nhập và chi tiêu, giữa sự nghiệp và con cái, giữa lao động và hưởng thụ, giữa cơm ăn và áo mặc, giữa bình yên và bão tố, giữa vật chất và ý thức, thậm chí là giữa bên nội và bên ngoại, hay đơn giản là giữa nước mắt và nụ cười... Tất cả đưa lên bàn cân hết và cân sao cho bằng là được.
Sự cân bằng này giúp chúng ta tìm thấy niềm vui và sự hài lòng trong cuộc sống hàng ngày. 1 ví dụ cụ thể như sau cho mọi người dễ hình dung:
Vợ mình cho 2 đề: 1 là cho con bú, 2 là nấu cơm.
Tôi chọn đề nấu cơm", ông bố hài hước chia sẻ.
Hình ảnh đẹp nhất trong mắt vợ con anh Sơn
Bố bỉm này có tên là Phan Hồng Sơn (sinh năm 1982, sống tại Hoàng Mai, Hà Nội). Một ngày của ông bố 3 con cũng rất bận rộn nhưng đến cuối ngày, anh luôn dành thời gian cho tổ ấm của mình. Được nấu ăn cho vợ con và nhìn gia đình ăn uống ngon lành, quây quần bên nhau trở thành động lực khiến ông bố 3 con chăm chỉ hơn.
Dù công việc bận rộn đến mấy, anh Sơn luôn ưu tiên những khoảnh khắc bên gia đình, đặc biệt là khi cả nhà cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Mỗi bữa ăn không chỉ đơn giản là việc nấu nướng mà còn là thời gian để cả nhà trò chuyện, sẻ chia, và tạo thêm những kỷ niệm đẹp. Anh cũng không ngại vào bếp giúp vợ, để cả hai cùng chia sẻ công việc và trách nhiệm, vừa là một cách thể hiện tình yêu thương, vừa là cách để gia đình trở nên gắn bó hơn.
Mê nấu ăn còn yêu thương gia đình, xứng đáng 100 điểm
Anh Sơn cho rằng, chỉ khi gia đình thật sự hạnh phúc và đoàn kết, công việc và cuộc sống mới dễ dàng thăng hoa. Và chính sự ấm áp, yêu thương ấy đã trở thành nguồn năng lượng để anh có thể vượt qua mọi thử thách trong công việc cũng như cuộc sống.
Hình ảnh người chồng đứng bếp trông thì đơn giản nhưng trong mắt hội chị em, đó lại là khi chồng đẹp trai nhất. Không cần sắc nước nghiêng thành, chỉ cần biết yêu thương, dành trọn sự quan tâm cho gia đình thì đã quá là quý giá rồi.
Dân mạng khẳng định vợ con anh Sơn thắng đời 10-0
Trước đây, việc vào bếp gần như là trách nhiệm của người vợ, như một phần trong truyền thống của gia đình. Nhưng thời nay thì mọi thứ đã khác đi rất nhiều, cả vợ và chồng đều có thể vào bếp cùng nhau, không còn ai phải gánh vác một mình nữa.
Ngày nay, nhiều ông chồng không ngại "xắn tay áo" nấu ăn, thậm chí có những người rất đam mê bếp núc, coi đó là cách thể hiện yêu thương, quan tâm vợ con. Và khi cả hai cùng vào bếp, không chỉ là nấu nướng mà còn là dịp để trò chuyện, sẻ chia, gắn kết tình cảm. Bữa cơm trở thành thời gian thư giãn, đầy ắp tiếng cười và những khoảnh khắc yêu thương.