Gặp Hà Trúc và Quang Đạt trước lần thứ 6 làm lễ thành vợ chồng: Đám cưới lỗ cũng được, miễn bọn mình là người vui nhất

Vân Trang - Trúc Hà/Design: Huy Minh/Clip: Kingpro, Theo Đời sống Pháp luật 12:00 14/02/2025
Chia sẻ

Dành nửa năm để chọn nhẫn cho chú rể, làm tất cả 6 cái lễ từ Bắc chí Nam, mỗi ngày thức dậy đều chi tiền chuẩn bị tiệc cưới… cô dâu chú rể “chơi lớn” nhất gọi tên Hà Trúc - Quang Đạt.

Người ta vẫn hay nói rằng nhìn vào mắt của người con trai và sự thay đổi của một cô gái để biết họ đang yêu và được yêu thế nào. 

Hà Trúc và Quang Đạt là một cặp đôi như vậy. 

Một người luôn nhìn “nửa kia” bằng ánh mắt dịu dàng còn một người lại được “cảm hoá” bằng chính sự nhẹ nhàng, yêu thương ấy. Và sắp tới đây, Hà Trúc và Quang Đạt sẽ chính thức về chung một nhà, mở ra một chương mới cho tình yêu của cả hai - hôn nhân, gia đình và thêm nhiều sự gắn kết. 

Trước thềm đám cưới vào ngày 1 tháng 3 này, cùng Hà Trúc và Quang Đạt nói về những sự khác nhau, phân vai cho đối phương mà lại đầy bất ngờ và thú vị trước khi trở thành “người một nhà”! 

Phỏng vấn cặp đôi cơ trưởng Quang Đạt và "phú bà" Hà Trúc trước thềm tổ chức đám cưới.

“Anh là trụ cột gia đình, ok, em nghe luôn” 

Chào Hà Trúc và Quang Đạt,

Đều là những người cầu toàn, yêu cái đẹp, thích mọi thứ phải thật chỉn chu, liệu Trúc và Quang Đạt có trải qua stress hay thậm chí là… cãi nhau khi chuẩn bị tổ chức đám cưới không?

Hà Trúc: Về đám cưới sắp tới của bọn mình… thật ra rất stress. Do thời điểm cuối năm tất cả mọi thứ đều vận hành rất nhanh, cả chuyện công việc và gia đình. Tụi mình phải tốn rất nhiều thời gian cho đám cưới, đám hỏi này. Nhưng khi đã đi qua được hơn phân nửa chặng đường rồi, nhìn lại mình cũng thấy không căng thẳng lắm. Thấy cũng bình thường vì công việc đôi lúc còn stress hơn việc chuẩn bị đám cưới này. 

Quang Đạt: Chúng mình chia vai ra để mỗi người đảm nhận một việc. Trúc và team của Trúc mạnh về hình ảnh, do đó Trúc sẽ chịu trách nhiệm về phần này. Còn mình thiên về nội dung, nên mọi thứ liên quan đến nội dung trong đám cưới thì chú rể sẽ phụ trách. 

Việc chia rõ như này khiến dù nhiều đầu việc nhưng vẫn thực hiện được đầy đủ các bước như đám cưới truyền thống, thêm cả những thứ bọn mình muốn làm. Từ tháng 11 đến nay, chúng mình có khá nhiều dự án nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn đang chạy tương đối tốt, không có những mâu thuẫn như người ta hay nói về việc tổ chức đám cưới. 

Các bạn chọn nhẫn cưới đến nửa năm mới ra 1 cặp ưng ý, vì sao lại khó đến thế?

Hà Trúc: Nguồn cơn chủ yếu là do chú rể! Tay chú rể rất giống con gái, nên việc chọn nhẫn ngoài làm sao để phù hợp với nhẫn đính hôn của mình thì cũng cần tìm mẫu sao cho chú rể đeo vừa tiện, không bị cộm, không được có hột,... Nói chung rất nhiều gạch đầu dòng

Quang Đạt: Người ta nói tay anh là tay búp măng, tay anh đẹp quá!

Hà Trúc: Tay anh đeo gì cũng không được hết! Nên chúng mình phải đi nước ngoài rồi về Việt Nam xem, cứ như vậy trong vòng nửa năm trời. Cuối cùng mới chốt được một cặp nhẫn khá ưng ý. 

Quang Đạt: Cũng thử đủ các nhãn hàng từ Hàn tới Nhật. Nhưng may quá, chốt được một cặp nhẫn cưới lại ở Việt Nam thôi.

Gặp Hà Trúc và Quang Đạt trước lần thứ 6 làm lễ thành vợ chồng: Đám cưới lỗ cũng được, miễn bọn mình là người vui nhất- Ảnh 1.

Cảm giác của 2 bạn thế nào khi chuẩn bị trở thành vợ của “cơ trưởng đẹp trai nhất Việt Nam” và chồng của blogger cả trăm ngàn người yêu thích? 

Hà Trúc: Cảm giác đầu tiên là rất sướng. (Cười)

Thực ra, mình là một người rất cố gắng trong cuộc sống, trong mọi khía cạnh, mình đều ráng làm tốt hơn mỗi ngày. Nếu mọi người theo dõi mình thường xuyên trên mạng xã hội thấy, mình nỗ lực rất nhiều. Có thể vì vậy mà hình mẫu mình đưa ra cũng ngày càng nâng dần theo những gì mà mình cố gắng. Cuối cùng năm 28 tuổi mình có chồng, người chồng của mình cũng đúng như những gì mình mong muốn, kiểu bạch mã hoàng tử mà mình vẽ ra từ khi còn bé. 

Quang Đạt: Còn mình thì dần làm quen với việc “group kitty” của vợ sắp cưới quá đông. Tức là đi bất kỳ đâu cũng có thể gặp các bạn follower của Trúc. Điều này xảy ra tương đối nhiều và khiến mình hơi áp lực. Vì mình là người khá hướng nội, không có thói quen nói chuyện với người lạ nhưng vì vợ sắp cưới của mình là Trúc nên tự nhiên mình cũng phải làm quen với việc cởi mở hơn. 

Vậy có bao giờ 2 bạn “tự nhiên thấy mình cũng đỉnh vãi” sau khi quen với đối phương không?

Hà Trúc: Mình có nha! Anh Đạt sẽ là người không bao giờ nói hay bộc lộ cảm xúc. Nên trong mối quan hệ này thì từ khi bắt đầu cho tới giờ mình thấy anh vẫn như vậy, không biết ngày hôm nay anh có yêu mình hơn không hay đang muốn gì. Nhiều khi mình cứ nghĩ: Ủa? Vậy là thích hay không thích? Vậy là như thế nào? 

Cuối cùng thì mình nhận ra là: “Ok ảnh yêu mình đó, ảnh thích mình đó”. 

Mình thấy bằng một cách nào đó, mình cũng chinh phục được trái tim của anh này, chỉ là mình không biết thôi. 

Bản thân mình thích gì sẽ đều bộc lộ ra và anh làm được chuyện đó mình sẽ rất vui. Còn anh sẽ chẳng bao giờ có nhu cầu gì nên mình hay phải đoán mò: “Làm vậy anh sẽ thích không ta? Như vậy là có ghét không ta?”. Thế là lúc nào mình cũng phải mò và rồi thấy tự hào, thấy mình cũng đỉnh vì tìm trúng. 

Gặp Hà Trúc và Quang Đạt trước lần thứ 6 làm lễ thành vợ chồng: Đám cưới lỗ cũng được, miễn bọn mình là người vui nhất- Ảnh 2.

Có một bình luận thường xuyên xuất hiện ở video có mặt của Hà Trúc và Quang Đạt là Trúc rất hay cười khi nhìn vào Đạt, nên là: “Chết rồi, kèo này Trúc… cửa dưới rồi”. Trúc có bao giờ đọc được và thấy sao?

Hà Trúc: Không phải chỉ bình luận đó mà mình cũng là người nói luôn, mình rất thích thú với cảm giác đó. Vì khi ở ngoài xã hội, trong công việc hay gia đình, mình là một người rất mạnh. Mình thường sẽ làm chủ tất cả cuộc sống của mình, không nghe ai cả. 

Nhưng bây giờ mình có chồng rồi, tự nhiên cũng “bật mood” bản năng phụ nữ thôi. Mình muốn có một người dẫn dắt mình. “Anh là trụ cột gia đình đó, ok, em nghe luôn, sao cũng được” - nghĩa là chồng mình muốn gì mình cũng rất vui vẻ với điều đó. 

Quang Đạt: Nhưng cũng không phải mà tự nhiên Trúc như vậy đâu, ban đầu cô ấy thường không nghe. Giữa chúng mình không có “phải nghe”, mà Trúc luôn là kiểu “em thích thì em nghe thôi”. Sau qua trải nghiệm thì học được bài học… đôi khi phải nghe! Vì mình rất ít khi nói hay bình luận nhưng đã khuyên là sẽ đúng. 

Gặp Hà Trúc và Quang Đạt trước lần thứ 6 làm lễ thành vợ chồng: Đám cưới lỗ cũng được, miễn bọn mình là người vui nhất- Ảnh 3.

Quay lại về đám cưới, người hâm mộ cũng đang rất thắc mắc tại sao hai bạn làm khá nhiều lễ nhỏ trước khi tới đám cưới chính thức? 

Hà Trúc: Chúng mình làm đúng từng bước theo đám cưới truyền thống: Vu quy, thành hôn, đám cưới,... tổng cộng sẽ có 6 lần làm lễ. 

Đúng là hơi tốn thời gian nhưng mình nghĩ trong cuộc sống, mình đã chỉn chu mọi thứ thì đám cưới cũng vậy. Mình không muốn cuộc sống hiện đại rồi bỏ qua vài bước gì đó. Không phải đến từ áp lực 2 bên gia đình khó gì đâu, mà đến từ bản thân tụi mình cũng muốn như vậy. Đó là ngày thực sự trọng đại và mình đã có một đám cưới tuyệt vời.

Lễ cưới sắp tới đây, hai bạn đã chuẩn bị đến đâu rồi? 

Quang Đạt: Còn khoảng 15 ngày nữa là đám cưới diễn ra nhưng cũng vẫn còn rất nhiều công việc cả ở phần thiết kế và nội dung. 

Đám cưới này không quá lớn, khoảng vài trăm khách. Quan trọng là, chúng mình nghĩ khác với nhiều cặp đôi, mình làm đám cưới thì người xúc động nhất, thấy đám cưới đẹp nhất phải là 2 đứa mình. 

Hà Trúc: Có một cái nữa rất hay và mình rất thích trong hôn lễ của mình là team hình ảnh và team nội dung riêng biệt, chú rể chỉ biết 50% thôi và sẽ có những bất ngờ nho nhỏ. Mình cũng vậy, anh Đạt làm nội dung nên mình sẽ không biết gì hết và cả hai đều có những điều bất ngờ cho nhau. 

Người ta thường bảo để làm được một đám cưới đúng ý thích của riêng mình, chắc chắn sẽ phải tốn rất nhiều tiền. Hai bạn thấy điều này có đúng? 

Quang Đạt: Một câu mà cả mình và Trúc nghe rất nhiều là: “Trời ơi, đám cưới 2 đứa làm sao mà lỗ được”. Con số hơi nhạy cảm, nhưng mà tụi mình làm đám cưới này tốn khá nhiều tiền và… lỗ cũng khá nhiều. 

Hà Trúc: Anh Đạt có nói rằng chi tiền gì hãy viết ra để sau đó tổng kết lại. Nhưng mình thấy ngày nào cũng phải chi nhiều quá, thành ra không note lại luôn. Nếu hỏi mình cụ thể bao nhiêu thì thật sự không biết vì cứ chi lặt vặt từng khoản. Nên thôi chúng mình quyết định là làm đám cưới cho chúng mình, cô dâu chú rể là người vui nhất nên cũng không cần biết chi phí bao nhiêu. 

Quang Đạt: Nói đùa với câu chuyện lỗ lãi thế thôi, còn chúng mình không nghĩ quá nhiều. Miễn sao phù hợp là được. Và tới thời điểm hiện tại thì cũng khá tốt, vẫn trong tầm kiểm soát. 

Gặp Hà Trúc và Quang Đạt trước lần thứ 6 làm lễ thành vợ chồng: Đám cưới lỗ cũng được, miễn bọn mình là người vui nhất- Ảnh 4.

Quang Đạt “Em giữ tiền đi” - Hà Trúc “Ê, áp lực nha”

Trúc từng tâm sự “cả mình và anh Đạt đều là những người quen sống một mình thời gian dài, nên khi ở cùng nhau chắc hẳn mỗi người sẽ thấy là lạ”. Thế sắp trở thành người một nhà rồi, Trúc vượt qua cái cảm giác lạ này thế nào?

Hà Trúc: Chắc điều lạ nhất mà mình vẫn chưa quen được là tiền của cả 2 trở thành 1. Trong khoảng thời gian quen nhau, bọn mình thường ít nói với nhau về chuyện tiền bạc, ai muốn chi tiêu gì cũng được, chúng mình không quá quan tâm về tiền của người kia. 

Nhưng bây giờ tự nhiên anh Đạt nói với mình là: “Em giữ tiền đi” khiến mình cảm thấy chưa quen khi có một gia đình nhỏ, trở thành người phụ nữ vun vén,... với mình có lẽ hơi áp lực. 

Quang Đạt: Nhưng mà bảo chồng giữ tiền, mình thì lại không đồng ý!

Hà Trúc: Không phải là em không nên giữ tiền nhưng mà anh là một người tiêu xài quá hoang phí. Và ngay cả mẹ chồng của mình cũng nói với mình là: Con phải giữ tiền cho Đạt!

Bản thân mình thích đi làm và thích cảm giác kiếm được nhiều tiền còn anh Đạt thì không quan tâm thật. Vì anh kiếm được bao nhiêu, có bao nhiêu tiền cũng đều thấy vui hết nên là tiền của anh Đạt, anh cứ chi thoải mái thôi. Do vậy mình cảm thấy người đàn ông này không thể nào giữ tiền cho gia đình được. 

Gặp Hà Trúc và Quang Đạt trước lần thứ 6 làm lễ thành vợ chồng: Đám cưới lỗ cũng được, miễn bọn mình là người vui nhất- Ảnh 5.

Hôn nhân là khi học cách yêu theo một cách khác, liệu Hà Trúc và Quang Đạt có thấy như vậy? 

Quang Đạt: Mình nghĩ, hôn nhân là yêu thêm một cách khác và yêu nhiều hơn. Yêu những người của vợ hoặc chồng, tương lai thì yêu thương con cái của 2 đứa. Chắc chắn tình yêu này sẽ rất khác. 

Nếu mình bước vào hôn nhân theo hướng đối phó, tức là bởi vì anh lấy em, nên anh phải đối xử tốt với gia đình em thì sẽ dễ cảm thấy đó là trách nhiệm. Nhưng nếu mình xác định rằng bây giờ đây là mẹ mình, chị mình hay anh của mình thì sẽ vui vẻ như mình có thêm người thân. Thì mình nghĩ hôn nhân khác biệt ở chỗ đó. 

Hà Trúc: Với mình thì mỗi ngày đều là ngày mới, kể cả trong tình yêu đôi lứa hay là trong hôn nhân. Mỗi ngày mình đều muốn làm cái gì đó mới, mình đều muốn nói những câu nói mới với nhau. Mình muốn rủ anh đến những quán ăn mới, mình đều muốn đi một nơi mới với nhau, thì đó là mình trong tình yêu.

Nên thật ra mình thấy không thay đổi. Tại vì con người của mình lúc nào trong tình yêu nó cũng như vậy hết. Dù là bạn trai hay là chồng thì mình nghĩ mình vẫn vậy thôi. 

Gặp Hà Trúc và Quang Đạt trước lần thứ 6 làm lễ thành vợ chồng: Đám cưới lỗ cũng được, miễn bọn mình là người vui nhất- Ảnh 6.

Khi sắp thành vợ/chồng của nhau, cả hai có đặt ra tiêu chuẩn hay điều gì cần làm khi ở “cương vị mới” này hay không?

Quang Đạt: Anh mong em rửa bát nhiều hơn.

Hà Trúc: Mình không hy vọng hay đưa ra tiêu chuẩn gì cho anh mà mình đưa ra tiêu chuẩn cho chính mình. 

Mình mong bản thân đủ kiên nhẫn, vị tha và hãy cố gắng trong cuộc sống nhiều hơn nữa. Mình phải thay đổi trước, mình phải có một cuộc sống mà nó tuyệt vời từ trong tâm trí, trong trái tim của mình như vậy mới lan truyền cho chồng rồi gia đình hay con cái của mình. 

Và có một điều nữa, mình mong sẽ trở thành một người mẹ tốt. Tại vì đó là một “công việc” hoàn toàn mới, mà mình chưa hề tưởng tượng ra được nó sẽ như thế nào. 

Hội bạn thân của Hà Trúc có tư vấn thêm cho “nàng dâu mới” về hôn nhân hay đưa ra lời khuyên nào đó không? 

Hà Trúc: Đa phần hội bạn thân, hoặc là những người xung quanh mình đều nói: “Còn mấy tháng thôi tận hưởng đi, hôn nhân khác lắm”. Mà mình để ý, những câu nói này chủ yếu đến từ phụ nữ. Trên mạng cũng vậy, hầu hết phái đẹp đều nói cưới chồng xong khác lắm, đừng hy vọng quá nhiều về hôn nhân,... 

Nhưng mình thì nghĩ bản thân muốn gì, thay đổi gì đều do chính mình quyết định. Hôn nhân tốt đẹp hay không, là cả hai cùng vun vén như thế nào, cái tâm thế người ta đón nhận câu chuyện đó ra sao. 

Mình chưa thực sự bước vào hôn nhân, mình không biết, cũng không dám nói trước nhưng mình luôn cố gắng bỏ những điều đó ngoài tai để trở thành một “trang giấy trắng”. Mình sẽ viết lên những thứ mình muốn, chứ mình sẽ không bị những định kiến xã hội làm xao động. Nếu mà mình bị xao động, mình đã không bước vào hôn nhân rồi.

Gặp Hà Trúc và Quang Đạt trước lần thứ 6 làm lễ thành vợ chồng: Đám cưới lỗ cũng được, miễn bọn mình là người vui nhất- Ảnh 7.

Những video nấu ăn rất khéo của Trúc nhận được rất nhiều sự yêu thích và toát ra chiếc vibe vợ đảm quá! Trúc thấy sao về nhận xét này? Phải chăng vì có mối quan hệ tình cảm ổn định, chuẩn bị sắp kết hôn nên “wife material” sẽ ngày càng nhiều như vậy?

Hà Trúc: Mình nấu ăn vì bỗng dưng một ngày mình thích nấu ăn. Chứ không phải vì bỗng dưng một ngày mình muốn làm vợ, hay muốn câu chuyện nào khác đâu. 

Còn toát ra vibe “vợ đảm” thì mình có lẽ cũng có đó. Mình từng rất độc lập, mạnh mẽ nhưng khi gặp một người đàn ông dịu dàng, dù mình có “điên” cỡ nào, anh ấy cũng vẫn yêu mình, nói chuyện nhẹ nhàng với mình thì dần cảm thấy, chẳng có lý do gì để mình phải cáu giận. 

Ở với một người như vậy, dần dần cảm thấy bản thân nữ tính hơn hẳn, tâm tính hiền hoà hơn nên chắc mọi người cũng sẽ thấy càng lúc mình càng dịu dàng ra. 

Thế nhưng chắc cũng có lúc nào đó Trúc “quạu” đến mức Quang Đạt không còn nhận ra vợ mình? 

Quang Đạt: Trúc mà đảm quá thì mình mới không nhận ra thôi. Còn em quạu thì là bình thường.

Hà Trúc: Anh nói tốt về em một tí được không! Anh là chồng em không vậy?

Quang Đạt: Mình nói vui vậy thôi… Còn gia đình mình nghĩ là sự đóng góp những điều 2 người có thể làm tốt nhất. Bọn mình cũng có rất nhiều sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Không bao giờ phải lo lắng quá về câu chuyện nữ công gia chánh hay là công việc trong gia đình. 

Người ta nói nếu phụ nữ có tài chính riêng thì hôn nhân hay chuyện làm dâu đều sẽ rất nhẹ nhàng, Trúc có nghĩ thế không?

Hà Trúc: Quan điểm của mình từ trước đến nay vẫn chưa thay đổi, đó là: Việc gì mà giải quyết được bằng tiền bạc sẽ là việc đơn giản nhất. Mình lấy đó để cố gắng, phát triển, làm việc chăm chỉ để có tài chính riêng. Và khi có chuyện gì đó không hay xảy ra mình không phải quá bận tâm về tiền bạc. 

Câu chuyện hôn nhân cũng vậy, nếu đám cưới này bọn mình suy nghĩ quá nhiều về tiền thì chúng mình sẽ không vui như vậy đâu. Nên mình nghĩ làm việc, kiếm nhiều tiền rồi sau đó bỏ ra một khoản để làm những điều đúng với ý thích thì sẽ luôn rất vui. 

Gặp Hà Trúc và Quang Đạt trước lần thứ 6 làm lễ thành vợ chồng: Đám cưới lỗ cũng được, miễn bọn mình là người vui nhất- Ảnh 8.

Kế hoạch sau khi cưới của các bạn sẽ là gì? Có dự định sẽ sinh em bé luôn không?

Quang Đạt: Có lẽ sẽ nghỉ ngơi một vài tuần vì trước đó đã rất bận rộn rồi. Nhưng mà cũng không rảnh quá đâu vì cần hoàn thiện nhà và các dự án khác trong công việc. 

Hà Trúc: Còn về chuyện sinh em bé, mình nghĩ sinh sớm mọi thứ sẽ tốt hơn cho con và cả mẹ nữa. Mình cũng bật mí luôn là mình có dự định sẽ sinh “bé Ngựa”. 

Hà Trúc và Quang Đạt sẽ như thế nào khi trở thành ông bố/bà mẹ bỉm sữa đây, hai bạn có từng tưởng tượng chưa? 

Quang Đạt: Có chứ, bọn mình đã phân vai rồi. Trong nhà chỉ có một người khó với con thôi mà các bạn biết là ai khó rồi đó. 

Mình sẽ đóng vai một ông bố hiền dịu. Tạm thời như vậy còn khi em bé chào đời sẽ cần “review lại”. Mình cũng mong chờ hành trình này, không phải vì mình “già” mà mình nghĩ việc có một cương vị mới, rồi cũng tạo nên tính cách, nhân cách, kiến thức cho con thì cũng là điều rất thiêng liêng. 

Hà Trúc: Mình hay hỏi anh Đạt là giờ vừa xây nhà vừa làm đám cưới cùng năm thì sau đó làm gì, có khi nào hôn nhân sẽ chán không khi mọi tâm huyết đều dồn vào một năm. Nhưng mà anh Đạt có nói: “Em yên tâm đi, ngay khi vừa sinh con chỉ cần tập trung vào em bé cũng sẽ đủ bận rồi, không chán đâu, đừng mừng nhanh như vậy” (Cười). 

Cảm ơn Hà Trúc và Quang Đạt về những chia sẻ!

Gặp Hà Trúc và Quang Đạt trước lần thứ 6 làm lễ thành vợ chồng: Đám cưới lỗ cũng được, miễn bọn mình là người vui nhất- Ảnh 9.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày