Gặp cô giáo dũng cảm ở Nam Định: Từ viện chở mẹ về, chỉ kịp hét “Mẹ ơi, con cứu người đây!” rồi lao xuống dòng nước xiết cứu sống nữ sinh tự tử

Vân Đức - Minh Ngọc, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 17:32 26/05/2025
Chia sẻ

Một nữ sinh nhảy cầu xuống dòng nước chảy xiết khiến nhiều người bàng hoàng. Trong lúc nhiều người còn do dự, một người phụ nữ đã bất chấp nguy hiểm lao xuống sông, cứu nữ sinh lên bờ an toàn.

Mới đây, cư dân mạng không ngừng chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bất ngờ trèo qua lan can cầu Đò Quan (Nam Định) và gieo mình xuống dòng nước chảy xiết trong sự bàng hoàng của người đi đường. Trong khi nhiều người còn do dự chưa dám nhảy xuống cứu vì dòng nước chảy xiết, một phụ nữ đã bất chấp nguy hiểm lao mình xuống sông, kịp thời cứu nữ sinh vào bờ an toàn.

Người phụ nữ dũng cảm ấy là cô Nguyễn Thị Mai - giáo viên trường Tiểu học Hồng Quang (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định).

Theo lời kể của cô Mai, thời điểm xảy ra sự việc vào khoảng 6h30 sáng cùng ngày. Khi đang trên đường từ bệnh viện về nhà cùng mẹ, đến cầu Đò Quan, cô thấy nhiều người tụ tập liền dừng lại hỏi xem có chuyện gì. Ngay khi biết tin có người vừa nhảy cầu, cô liền dắt xe vào lề, cởi dép và mũ bảo hiểm rồi nói với mẹ: “Mẹ ơi, con nhảy xuống cứu người đây”.

Thấy con gái nói vậy, người mẹ liền hỏi lại với sự lo lắng: "Mấy nay con thức đêm chăm người ốm ở bệnh viện, mệt như vậy, liệu có đủ sức để cứu người ta không?". Không chần chừ, cô nói “con không biết, nhưng con phải nhảy xuống cứu người đây”.

Ngay sau đó, cô Mai vội vàng hành động ứng cứu. Khi chuẩn bị trèo qua lan can cầu, cô thấy nữ sinh đã bị nước cuốn trôi cách xa khoảng 100m. Ngay lập tức, cô chạy nhanh dọc ven bờ sông để tìm vị trí gần nhất, rồi nhảy xuống dòng nước chảy xiết, bơi ra cứu nạn nhân.

“Lúc đó, nước chảy xiết, em ấy trôi theo dòng nước, người lúc nổi lúc chìm, 2 tay vùng vẫy muốn vào bờ nhưng không thể. Tôi chỉ cố gắng bơi thật nhanh, tiếp cận em ấy. Khi tiếp cận, tôi bảo em ấy ngửa người để tôi cứu vào bờ”, cô Mai kể lại.

Gặp cô giáo dũng cảm ở Nam Định: Từ viện chở mẹ về, chỉ kịp hét “Mẹ ơi, con cứu người đây!” rồi lao xuống dòng nước xiết cứu sống nữ sinh tự tử- Ảnh 1.

Cô Nguyễn Thị Mai cảm thấy rất vui vì đã cứu được nữ sinh nhảy cầu

Sau khi đưa được nữ sinh lên bờ, cô cố gắng trấn an tinh thần em, hỏi lý do tại sao nữ sinh hành động dại dột nhưng cô gái tinh thần còn hoảng loạn nên không nói gì. "Khi tôi trấn an tinh thần bạn ấy, bạn ấy khóc lớn và cảm ơn. Thấy vậy, tôi nói "muốn cảm ơn cô thì cháu phải sống tốt, không được nghĩ quẩn", cô Mai nhớ lại.

Sau đó, cô ngỏ ý kèm nữ sinh về nhà và được cô gái đồng ý. Trên suốt chặng đường, cô vẫn liên tục trấn an tinh thần, tiếp tục động viên. "Tôi bảo với bạn ấy nếu cần có thể nhắn tin hoặc gọi cho tôi để tâm sự, tôi sẽ như một người bạn thân của cô bé".

Cô giáo cho biết, trong lúc chạy dọc ven bờ sông, cô giẫm phải mảnh sành lúc nào không hay. “Chỉ khi lên bờ, người run lên vì lạnh, tôi bắt đầu cảm thấy nhói ở lòng bàn chân. Lúc đấy, tôi mới biết mình giẫm phải mảnh sành. Còn lúc lao xuống, tôi không nghĩ gì cả ngoài việc phải cứu người”, cô nói.

Được biết, ngoài công việc giảng dạy, vào mỗi dịp hè, cô Mai còn tham gia dạy bơi tại một trung tâm gần nhà. Nhờ có kỹ năng bơi lội và ứng cứu, cô đã kịp thời xử lý tình huống nguy hiểm, cứu sống một học sinh đang trong trạng thái hoảng loạn, có nguy cơ đuối nước cao.

“Lúc đó, có rất đông người đứng trên cầu theo dõi, nhưng không ai dám nhảy xuống vì nước chảy xiết và rất nguy hiểm. Nếu người có kĩ năng ứng cứu kém rất có thể sẽ bị đuối nước cùng nạn nhân” cô Mai nói.

Sau khi trở về nhà, cô Mai gọi điện cho chồng để kể lại sự việc. Ban đầu, chồng cô vô cùng ngạc nhiên, không tin vợ mình vừa lao xuống sông cứu người giữa dòng nước xiết.

“Lúc đầu anh ấy rất bất ngờ, không nghĩ đó là sự thật. Đến khi xem clip lan truyền trên mạng, anh mới tin và nói: ‘Đúng là vợ anh thật rồi. Vợ anh tuyệt vời lắm", cô Mai cười nói.

Cô Mai cho biết, trên đường chở nữ sinh về nhà, cô gái chia sẻ hiện đang học lớp 12. Theo cô, đây là giai đoạn các em chịu nhiều áp lực thi cử, dễ rơi vào khủng hoảng tâm lý nếu không được quan tâm, chia sẻ kịp thời.

“Áp lực học hành, thi cử ở tuổi này rất lớn. Nếu không có người bên cạnh động viên, các em rất dễ nghĩ quẩn. Tôi rất mong các bậc phụ huynh, gia đình quan tâm đến con em nhiều hơn”, cô Mai nói thêm.

Trao đổi với chúng tôi, chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo (Nam Định) cho biết, chính quyền phường xác nhận sự việc và hiện đang lập hồ sơ trình các cấp để trao tặng bằng khen cho nữ giáo viên vì hành động dũng cảm này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày