Gần 1 triệu người vào ngắm giảng đường dành riêng cho sinh viên "phong cách", ai sợ cao thì đi về!

Đông, Theo Thanhnienviet.vn 07:55 15/08/2024
Chia sẻ

Bạn có đủ "phong cách" để ngồi học trong giảng đường này không?

Khi bước chân vào cánh cổng đại học, không gian đầu tiên mà sinh viên nào cũng muốn được khám phá chính là giảng đường. Bởi lẽ, ai cũng muốn có thể học tập và trải nghiệm trong một không gian lớp học đẹp, thoải mái và tiện nghi. Tuy nhiên, không phải giảng đường nào cũng sẽ hiện đại, tiện nghi với máy lạnh, máy chiếu xịn xò đâu, mà mỗi phòng học sẽ là một phong cách khác nhau.

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ về một phòng học (Masson Room) của The University of Melbourne (Đại học Melbourne, Úc). Sẽ không có gì đáng nói nếu giảng đường này có thiết kế vô cùng đặc biệt, khi chỗ ngồi của sinh viên được thiết kế theo dạng cầu thang. Để miêu tả về chiếc giảng đường có "1-0-2" này, chỉ dùng một câu thơ duy nhất của nhà thơ Quang Dũng trong bài thơ Tây Tiến là: "Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống" mà thôi. Bởi lẽ, đứng từ điểm cao nhất nhìn xuống bục giảng, nhiều người cứ ngỡ đang đứng trên đỉnh núi vọng xuống. Còn khi đứng ở bục giảng nhìn lên điểm cao nhất, giảng viên gần như phải ngước nhìn lên khoảng không bao la vậy.

Đây chắc chắn không phải là giảng đường dành cho những bạn sợ độ cao rồi, mà nó chỉ dành cho những ai "phong cách, phong cách, phong cách". Nếu sợ thì đi về, mà đố ai dám về đấy, vì đi về là "hổng" kiến thức, xui hơn nữa là bị giảng viên điểm danh. Vậy nên, nhiều sinh viên dù sợ nhưng cũng phải học thôi.

Hơn 1 triệu người vào ngắm giảng đường dành riêng cho sinh viên

Hơn 1 triệu người vào ngắm giảng đường dành riêng cho sinh viên

Chiếc giảng đường có độ cao bất tận

Hơn 1 triệu người vào ngắm giảng đường dành riêng cho sinh viên

Hơn 1 triệu người vào ngắm giảng đường dành riêng cho sinh viên

Đây chính là góc mà mỗi khi giảng bài, giảng viên sẽ nhìn lên sinh viên

Thấu hiểu điều đó, nhà trường còn thiết kế tay nắm bên cạnh bàn để hỗ trợ sinh viên leo cầu thang cho dễ. Nhưng ai bị "hội chứng cao nguyên" hay yếu tim thì lưu ý chọn chỗ ngồi ở gần thôi, không lên cao không khí loãng bị... khó thở đấy. Nhiều bạn sinh viên chọn ngồi ở vị trí cao nhất trong phòng này còn bị cảnh báo: "Chú ý áp lực" nữa cơ mà.

Hơn 1 triệu người vào ngắm giảng đường dành riêng cho sinh viên

Nhà trường còn thiết kế tay nắm bên cạnh bàn để hỗ trợ sinh viên leo cầu thang cho dễ

Hơn 1 triệu người vào ngắm giảng đường dành riêng cho sinh viên

Ngồi ở vị trí cao nhất, chiếc đồng hồ của bạn sinh viên Trung Quốc này thông báo: Chú ý áp lực!

Một số bình luận của netizen trước giảng đường có 1-0-2 này:

- Giảng đường dành riêng cho những sinh viên "phong cách", ai sợ thì đi về nhé.

- Tôi phong cách nên tôi sẽ học ở đây.

- Ôi hôm nào đi học muộn là xui nha, leo cầu thang để ngồi ở mấy hàng ghế cuối chắc mệt bở hơi tai nữa.

- Các bạn sinh viên từng học ở giảng đường này cho mình xin ít review, các bạn có ổn không vậy?

- Nhìn cái giảng đường mà mệt ngang.

- Rồi sao có thể nhìn thấy chữ trên bảng vậy trời?

Một điều thú vị là vì bài đăng về chiếc giảng đường có "1-0-2" này quá hot (gần 1 triệu lượt xem), nhiều người đã đến check-in, nên nhà trường đã phải lắp cửa kính để ngăn sinh viên lên các hàng ghế cao.

Hơn 1 triệu người vào ngắm giảng đường dành riêng cho sinh viên

Nhà trường đã phải lắp cửa kính để ngăn sinh viên lên các hàng ghế cao

Bạn có đủ "phong cách" để ngồi học trong giảng đường này không?

Tổng hợp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày