Gái xinh mang séc 23 tỷ đồng "rút chơi" bị cảnh sát lật tẩy âm mưu "đào mỏ" chồng hơn 50 tuổi, lộ diện kẻ thứ 3 đứng sau giật dây gây choáng

L.T., Theo Pháp luật & Bạn đọc 08:29 20/03/2022

Người phụ nữ này bị đưa vào "tầm ngắm" của cảnh sát khi mang tấm séc trị giá 1 triệu USD dưới tên của chồng mình đi rút lấy tiền mặt.

Năm 2019, cảnh sát bang Florida (Mỹ) đã bắt giữ cô gái trẻ tên Lin Helena Halfon (khi ấy 26 tuổi) về tội lừa đảo và bóc lột người già. Đến nay, sau 2 tìm hiểu điều tra, cảnh sát phát hiện thêm tình tiết mới và kẻ đứng sau màn lừa đảo triệu đô gây rúng động này.

Lin bị đưa vào "tầm ngắm" của cảnh sát khi mang tấm séc trị giá 1 triệu USD dưới tên của chồng mình đi rút lấy tiền mặt vào ngày 7 tháng 11 năm 2019. Các nhân viên ngân hàng đã từ chối xử lý đổi tiền. Sau đó, cô ta quay trở lại với 3 tờ séc 333,333 USD nhưng vẫn bị từ chối.

Gái xinh mang séc 23 tỷ đồng rút chơi bị cảnh sát lật tẩy âm mưu đào mỏ chồng hơn 50 tuổi, lộ diện kẻ thứ 3 đứng sau giật dây gây choáng - Ảnh 1.

Hình ảnh Lin Helena Halfon, người gốc Israel

Cô ta đã cố đưa ra lý do mua tàu để rút 1 triệu USD nhưng các nhân viên không đồng ý chi trả tiền mặt vì người đứng tên tài khoản không có mặt ở đó.

Sau khi Lin bị bắt, gia đình của nạn nhân (một cụ ông 77 tuổi) mới phát hiện ông bị lừa "đào mỏ". Cô ta đã cố tình "mồi chài" để cụ ông đồng ý kết hôn vào mùa hè năm 2018.

Các nhà chức trách cho biết con gái của người đàn ông 77 tuổi nói rằng cô ấy cùng mọi người trong gia đình không hề biết thông tin gì về đám cưới này. Họ nghi ngờ cụ ông bị người phụ nữ 26 tuổi lừa vì tuổi tác ông đã cao, không còn minh mẫn.

Gái xinh mang séc 23 tỷ đồng rút chơi bị cảnh sát lật tẩy âm mưu đào mỏ chồng hơn 50 tuổi, lộ diện kẻ thứ 3 đứng sau giật dây gây choáng - Ảnh 2.

Lin và người chồng hơn nhiều tuổi

Khi được hỏi về tấm séc, cụ ông nói ông chỉ muốn cho Lin được hưởng phần lãi của số tiền, và không muốn cô ta bị trục xuất về quê hương Israel. Sau đó, khi được hỏi liệu ông có tin mình là nạn nhân của lừa đảo, trộm cắp không, cụ ông nói có.

Vào tháng 1 năm 2021, Lin đã chính thức nhận tội ăn trộm tiền và đồ trang sức từ người chồng 77 tuổi, và bị trục xuất về Israel. Trước đó, cô ta đã ngồi tù 13 tháng.

Luật sư của Lin, Todd Foster, tuyên bố cô ta đã làm theo mệnh lệnh của một nhà ngoại cảm tự xưng là Jaycee Wasso. Ngày 15/3 vừa qua, Jaycee đã phải ra hầu tòa.

Gái xinh mang séc 23 tỷ đồng rút chơi bị cảnh sát lật tẩy âm mưu đào mỏ chồng hơn 50 tuổi, lộ diện kẻ thứ 3 đứng sau giật dây gây choáng - Ảnh 3.

Jaycee Wasso tự xưng là một nhà ngoại cảm

Theo các công tố viên, Jaycee chính là kẻ đứng sau giật dây để Lin thực hiện vụ lừa đảo và thuyết phục cô ta giao nộp những gì đã lấy được.

Kẻ tự xưng là nhà ngoại cảm này nói với Lin rằng cô ta có thể "xua đuổi linh hồn ma quỷ để đổi lấy tiền mặt" và thúc giục Lin đi tìm một kẻ giàu có để thực hiện mưu đồ. Lin sau đó kết hôn với cụ ông 77 tuổi vào ngày 21 tháng 8 năm 2018.

Luật sư Todd Foster nói: "Thân chủ của tôi đã bị thao túng và tin rằng nếu cô ấy không cung cấp tất cả số tiền cô ấy lừa được, những điều khủng khiếp sẽ xảy ra với cô ấy và gia đình".

Jaycee hiện đang phải đối mặt với các tội danh lừa đảo, rửa tiền và trộm cắp lớn. Trước khi phiên tòa diễn ra hôm 15/3, các công tố viên đã đưa ra thêm 6 tội danh khác liên quan đến hành vi trộm cắp.

Có thông tin xác nhận rằng ngày diễn ra phiên tòa kết án Jaycee đã được lùi lại để người bào chữa có thêm thời gian chuẩn bị hồ sơ.

Nguồn: Daily Star