Gà son bầu Đức ghi bàn vào lưới Thái Lan: "Tôi chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi"

MỘC TRÀ, Theo Trí Thức Trẻ 06:34 27/03/2019

Tiền vệ Trần Thanh Sơn, người ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan không giấu được niềm vui trong khoảnh khắc vỡ òa khi ghi bàn thắng của cuộc đời.

Được HLV Park Hang-seo tung vào sân từ phút 83 khi thế trận gần như đã an bài. Bởi lúc đó U23 Việt Nam đang dẫn trước U23 Thái Lan 3-0, gần như chắc suất giành ngôi đầu bảng K, đồng nghĩa với việc có được một suất dự VCK U23 châu Á 2020. Thế nhưng, tiền vệ Trần Thanh Sơn vẫn biết cách để cho mọi người chú ý đến mình.

Khi tất cả đã nghĩ đến chiến thắng với tỷ số 3-0 cho U23 Việt Nam thì Thanh Sơn lại thêm lần nữa ghi tên mình lên bảng điểm. Đó là tình huống dứt điểm cận thành chính xác của tiền vệ HAGL sau pha căng ngang không thể tuyệt hơn của Thanh Thịnh. Với nhiều người, bàn thắng đó có thể sẽ rất bình thường. Nhưng với Thanh Sơn, đó gần như là bàn thắng của cả cuộc đời.

"Tôi đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Có thể nói đây là bàn thắng có ý nghĩa quan trọng với cuộc đời và sự nghiệp của tôi. Đây chính là động lực và là đòn bẩy tinh thần để tôi tiếp tục chinh phục thêm nhiều mục tiêu xa hơn nữa trong thời gian tới đây. Tôi xin tặng bàn thắng này cho ba mẹ mình, những người luôn ủng hộ tôi theo nghiệp bóng đá", tiền vệ Trần Thanh Sơn chia sẻ trong niềm vui.

Gà son bầu Đức ghi bàn vào lưới Thái Lan: Tôi chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi - Ảnh 1.

Thanh Sơn (8) đã có được bàn thắng quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình.

Trường thành từ lò HAGL cùng với lứa Minh Vương, A Hoàng, Châu Ngọc Quang và Triệu Việt Hưng. Thế nhưng, sau những thành công cùng các đồng đội ở các giải trẻ, Trần Thanh Sơn sau đó mất tích một cách khó hiểu. Dù rằng, tiền vệ có biệt danh Sơn "lòi" này được các HLV ở HAGL đánh giá rất cao về chuyên môn.

Trong khi, tần suất xuất hiện tại V-League và U23 Việt Nam các đồng đội như Minh Vương, A Hoàng. Châu Ngọc Quang ngày một nhiều, Thanh Sơn lại quen thuộc với việc được HAGL mang cho Đắk Lắk mượn thi đấu tại giải hạng Nhất suốt 3 năm qua.

Vòng chung kết giải U21 Quốc gia vừa rồi là lần hiếm hoi Thanh Sơn xuất hiện trong vai trò đội trưởng của U21 Đắk Lắk. Đội bóng trẻ xứ Cao Nguyên bị loại sau vòng bảng, nhưng khi đội U21 Việt Nam được tuyển chọn tham dự giải U21 Quốc tế và thành phần theo BTC cho biết sẽ có 1 người của Đắk Lắk, Thanh Sơn lại nuôi hy vọng được góp mặt.

Gà son bầu Đức ghi bàn vào lưới Thái Lan: Tôi chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi - Ảnh 2.

Thanh Sơn trong màu áo U22 Việt Nam ở giải U22 Đông Nam Á tại Campuchia.

Thế nhưng, hy vọng nhiều lại càng thất vọng nhiều. Bởi người được gọi lả thủ thành Y Eli Niê. Không từ bỏ, Thanh Sơn tiếp tục tập luyện và phấn đấu khi được HAGL gọi về chuẩn bị cho V-League 2019. Và món quà đã đến với chàng trai trẻ sinh năm 1997 này khi được gọi lên U22 Việt Nam tham dự giải U22 Đông Nam Á.

Tại giải đấu được tổ chức trên đất Campuchia, Thanh Sơn chính là nhạc trưởng khu trung tuyến của U22 Việt Nam. Anh cùng các đồng đội đã giành được hạng Ba chung cuộc sau khi để thua Indonesia trong trận bán kết.

Thế nhưng, chính phong độ ổn định của anh đã lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang-seo. Một suất lên U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2020 là phần thưởng tương xứng cho những nỗ lực của Thanh Sơn.

"Mục tiêu của tôi là thi đấu thất tốt trong màu áo HAGL tại V-League 2019 trong thời gian tới đây. Tôi sẽ nỗ lực hết sức để thêm lần nữa được HLV Park Hang-seo gọi lên U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 30 và VCK U23 châu Á 2020", Thanh Sơn trải lòng.