Fred bị cướp dí súng, nằm úp mặt ở vỉa hè

MINH TÚ, Theo VTC News 13:46 26/11/2023

Cựu tiền đạo của tuyển Brazil bị một nhóm cướp có vũ trang uy hiếp, lấy đi nhiều vật dụng quan trọng.

Đêm ngày 23/11, Fred đến sân Maracana để xem Fluminense đấu Sao Paulo ở giải VĐQG. Sau khi chứng kiến đội bóng cũ giành thắng lợi 1-0, cựu tuyển thủ Brazil đã ở lại đến muộn để chung vui với cầu thủ và quan chức Fluminense.

Khi ra về, Fred đã bị 3 tên cướp áp sát. Khi bị chĩa súng, cựu tuyển thủ Brazil không còn cách nào khác ngoài việc bước ra khỏi xe và nằm úp mặt dưới vỉa hè. Khi khống chế được nạn nhân, 3 tên cướp đã lấy đi nhiều vật dụng có giá trị trong chiếc SUV của Fred, bao gồm trang sức, điện thoại di động.

Fred bị cướp dí súng, nằm úp mặt ở vỉa hè - Ảnh 1.

Fred bị cướp khống chế, lấy đi nhiều đồ có giá trị

Fred từng được biết đến với biệt danh "tiền đạo bị ghét nhất tuyển Brazil" hay "Lord Fred" (tạm dịch: Fred đại đế). Năm 2013, anh tỏa sáng với 5 bàn giúp Brazil vô địch Confed Cup, trở thành niềm hy vọng số một của "Selecao" tại World Cup 2014 trên sân nhà. Tuy nhiên, Fred lại có màn trình diễn thảm họa, góp phần khiến "Vũ công Samba" bị loại từ sớm.

Thậm chí, trong trận Brazil thua 1-7 trước Đức, anh phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ người hâm mộ trên khắp cả nước. Do không chịu nổi sức ép, Fred đã ngay lập tức thông báo giã từ sự nghiệp cấp tuyển. Pha lập công vào lưới Cameroon là lần cuối cùng Fred ghi bàn cho tuyển Brazil.

Trong khi đó, sự nghiệp ở cấp CLB của Fred lại không phải dạng vừa. Anh là huyền thoại của cả Fluminense và Lyon. Trong màu áo Fluminense, chân sút sinh năm 1983 ghi 199 bàn, giành 2 chức vô địch quốc gia Brazil. Khi còn chơi tại châu Âu cho Lyon, Fred cũng tỏa sáng với 43 bàn sau 125 trận, qua đó là nhân tố giúp "Les Gones" thống trị Ligue 1 trong 3 mùa liên tiếp, từ 2005 đến 2008.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày