"FIFA cần xem lại luật nhập tịch, chứ để ồ ạt như Malaysia thì…"

Đoàn Dự, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 19:00 11/06/2025
Chia sẻ

BLV Quang Huy cho rằng FIFA có lẽ cũng không thể ngờ được các đội tuyển như Malaysia, Indonesia lại nhập tịch một cách ồ ạt, nhanh chóng đến thế.

Tối qua, ĐT Việt Nam đấu trên sân của Malaysia ở bảng F, vòng loại Asian Cup 2027. Trước một ĐT Malaysia "lột xác" hoàn toàn với lực lượng nhập tịch hùng hậu, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã thua đậm 0-4.

Nói về kết quả này, BLV Quang Huy cho biết trước trận, anh từng mong về kết quả hòa, thậm chí nếu chúng ta thua sít sao cũng chấp nhận được. Song mọi thứ lại đi vượt tầm suy nghĩ, đem tới rất nhiều suy tư:

"Tôi thực sự không thể dự đoán đội tuyển của mình thua. Tôi đã nói rằng việc hòa là rất may mắn, và nếu hòa thì tôi thiên về tỷ số không đều, tức là hai bên sẽ ở thế bế tắc. Nói cách khác, Việt Nam chủ động đưa trận đấu vào thế bế tắc. Thế nhưng, trong lòng tôi, tôi nghĩ rằng thua sát sao cũng là chấp nhận được, bởi vì tôi đã hình dung được lực lượng quá mạnh của Malaysia. Họ có những cầu thủ được nhập tịch một cách cấp tốc, những cầu thủ đúng nghĩa là "hàng khủng", như gốc Argentina, Brazil, Tây Ban Nha và một số nước Châu Âu khác. Những cầu thủ này đều có kinh nghiệm thi đấu ở các đội bóng hàng đầu của các quốc gia đó, không phải chỉ là những cầu thủ sang Việt Nam thi đấu.

"FIFA cần xem lại luật nhập tịch, chứ để ồ ạt như Malaysia thì…"- Ảnh 1.

Các cầu thủ Việt Nam gặp quá nhiều khó khăn trước dàn sao nhập tịch của Malaysia.

Nói thật, trước trận đấu, có thông tin lạc quan rằng hậu vệ chúng ta sẽ đối mặt được với những cầu thủ gốc Âu Mỹ của Malaysia, như họ cũng đã quen với các ngoại binh ở V.League rồi. Tuy nhiên, các ngoại binh V.League thường không có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ cao nhất của giải đấu ở Brazil hay Argentina, trong khi những cầu thủ này đều là những cầu thủ chuyên nghiệp thực thụ.

Họ còn có một huấn luyện viên rất giỏi, theo trường phái Postecoglou (cựu HLV Tottenham), tức là các cầu thủ có thể là lần đầu gặp nhau nhưng được một huấn luyện viên có phương pháp chơi bóng trực diện, kiểu đá rất năng nổ và hướng về phía trước, dẫn dắt. Họ biết rằng trình độ cá nhân của mình là vượt trội, không chỉ 11 cầu thủ đá chính mà còn nhiều cầu thủ dự bị rất chất lượng.

Tôi nghĩ trận đấu này không chỉ là một trận thua của Việt Nam mà còn là bài học cho chúng ta nhiều suy nghĩ. Bây giờ, chúng ta cần xác định con đường nào để bắt kịp họ.

Chúng ta nhớ lại, cách đây hơn 10 năm, ông Calisto đã mời một số cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển, nhưng sau đó đã có những dư luận nên bị dập đi. Mãi đến khi Indonesia thắng Việt Nam áp đảo, chúng ta mới mở cửa cho những cầu thủ như Xuân Sơn và việc nhập tịch cho cầu thủ Việt kiều gần đây cũng thoáng hơn. Chúng ta có thêm Nguyễn Filip, người đã thi đấu từ ASEAN Cup. Gần đây, chúng ta có Quang Vinh và Xuân Sơn, những cầu thủ đã tạo được tiếng vang. Tức là chúng ta cần có sức ép từ việc bị Indonesia bỏ xa quá rồi, và giờ Malaysia lại tiếp tục vượt xa.

Tới đây nếu Malaysia đá với Indonesia, tôi có cảm giác rằng Indonesia cũng sẽ không đấu nổi. Malaysia có những cầu thủ đẳng cấp hơn và chơi bóng rất trực diện, đúng kiểu đá của châu Âu. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Thực sự, sau trận đấu, tôi thoáng nghĩ ra câu chuyện này nhưng chưa có phương hướng cụ thể.

Thực sự mà nói, FIFA có lẽ cũng khó mà hình dung được rằng việc nhập tịch lại diễn ra ồ ạt như vậy, và bây giờ cứ đời F3, F4 là có thể đưa vào nhập tịch. Có những trường hợp không rõ ràng về mặt gốc gác lý lịch, nhưng đơn giản rằng họ tự nhận là người Malaysia là xong... Tình hình này là rất đáng lo ngại.

Chúng ta đã có những chuyển động sau khi Indonesia vượt qua Việt Nam. Con đường chúng ta mới chỉ đi được một đoạn ngắn, trong khi Malaysia đã đi một quãng dài. Đúng sai thế nào thì mỗi nước có một quan điểm riêng. Nhưng để bắt kịp họ, bây giờ tôi cảm thấy rất mông lung, và hiện tại tôi không biết con đường nào cần phải đi".

"FIFA cần xem lại luật nhập tịch, chứ để ồ ạt như Malaysia thì…"- Ảnh 2.

Làm sao để ĐT Việt Nam đuổi kịp hai đối thủ đang nhập tịch mạnh mẽ - Indonesia & Malaysia, là câu hỏi quá khó lúc này.

Nhiều người đang đợi tới ngày 31/3/2026 khi ĐT Việt Nam tái ngộ Malaysia ở sân nhà để "phục hận". Nhưng cũng có không ít người lo lắng chúng ta sẽ lại thất bại, như cái cách đã thua Indonesia cả lượt đi lẫn lượt về tại vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á. Về điều này, BLV Quang Huy nói:

"Tôi nghĩ là như vậy. Thực ra, chúng ta đã gặp phải điều này với Indonesia rồi. Tất nhiên, thời kỳ ông Troussier làm việc, chúng ta chơi bóng đá không được chắc chắn. Lượt đi thua cũng không phải là điều ghê gớm, nên cứ nghĩ rằng về Mỹ Đình sẽ khác. Nhưng đến lúc quay về Mỹ Đình, họ lại bổ sung thêm vài cầu thủ hay và thi đấu ăn ý hơn ở những vị trí đã từng đụng độ. Chúng ta đã khởi đầu không tệ, nhưng về sau thì càng thi đấu càng thất bại (trước Indonesia).

Giờ đây, Malaysia chắc chắn sẽ mạnh lên rất nhiều sau trận đấu đầu tiên này, nhất là khi họ có sự cọ xát với nhau và họ cũng đã lựa chọn một huấn luyện viên quen thuộc với các cầu thủ từ châu Âu trở về (Peter Cklamovski). Điều này tương tự như cách làm việc của Australia, nơi các cầu thủ ở châu Âu trở về và được ghép nối với nhau. Trong đội tuyển Australia cũng có nhiều sắc tộc khác nhau, bởi vì Australia là đất nước có nhiều gốc nhập cư.

HLV Peter Cklamovski cũng rất quen thuộc với phong cách này. Ông sẽ biết cách giúp các cầu thủ này tiến bộ và thi đấu nhuần nhuyễn hơn. Thành ra, thật sự không thể nói ngay bây giờ cánh cửa vào AFC Cup đã đóng sập lại. Nếu nói thế có vẻ hơi tiêu cực. Tuy nhiên, để nhìn thấy cơ hội nào cho chúng ta bây giờ, giả sử cả hai đội đều thắng tất cả các trận và cùng thắng Nepal - Lào với cùng một tỷ số, thì ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình, chúng ta phải thắng cách biệt hơn 4 bàn, mà chưa kể lúc đó Malaysia còn mạnh hơn!

Tôi cũng cho rằng thông qua những câu chuyện này, không chỉ riêng mình mà FIFA hay AFC cũng cần xem xét lại việc nhập tịch. Phải có những tiêu chuẩn nhất định chứ không thể tùy thuộc vào từng quốc gia. Khi họ đặt ra luật trước đây, họ cũng không thể hình dung được có những đội bóng trong thời gian ngắn có thể cho ra gần 20 cầu thủ nhập tịch như vậy. Mỗi quốc gia có quan điểm khác nhau, nhưng khi FIFA và AFC đưa các đội tuyển vào khuôn khổ thi đấu, họ cần có những quy định pháp lý rõ ràng. Nếu không, các giới hạn về huấn luyện, đào tạo và phát triển bóng đá sẽ bị xóa nhòa hết".

"FIFA cần xem lại luật nhập tịch, chứ để ồ ạt như Malaysia thì…"- Ảnh 3.

FIFA có lẽ cũng không thể lường trước việc có các đội tuyển nhập tịch ồ ạt như kiểu Indonesia và Malaysia.

Nhận xét về màn trình diễn của ĐT Việt Nam trước Malaysia, BLV Quang Huy cho rằng lỗi không nằm ở thầy trò HLV Kim Sang-sik mà chỉ đơn giản vì đối phương quá mạnh, còn chúng ta lại đang trong giai đoạn thiếu nhân sự vì chấn thương:

"Hiệp một, tôi cho rằng đội đá như vậy là không thể tốt hơn được. Ông Kim Sang-sik cũng đã lường trước những khó khăn. Có người trách rằng Việt Nam bố trí đội hình không có tiền đạo nào thực sự. Do đó, những cú phản công của chúng ta không đủ mạnh mẽ. Nhưng tôi cho rằng nếu không như vậy thì đã bị vỡ trận từ hiệp một rồi, bởi vì sức mạnh của họ trên sân nhà là kinh khủng. Cái sự khác biệt chính là những cầu thủ nhập tịch, chứ còn đấu pháp thì đúng. Tất nhiên, trong bóng đá có những sai số khó lường và cả chuyện không may nữa.

Đội ngũ dự bị tốt nhất cho bộ ba trung vệ là Bùi Hoàng Việt Anh và Thanh Bình lại không tham gia, nên những cầu thủ mới vào trận khi gặp phải chấn thương tất yếu hành động sẽ không được tốt. Điều này là dễ hiểu, nhưng trong hiệp một, tôi cảm giác đội đã chơi không thể tốt hơn. Chúng ta cũng đã hy vọng ở hiệp hai, chờ đợi một kịch bản để tiếp tục cầm hòa đối thủ cho đến khoảng giữa hiệp hai, lúc đó đối bạn sẽ phải chơi mạo hiểm, và có thể đó sẽ là cơ hội cho chúng ta.

Tuy nhiên, do sai số và chấn thương, những kết quả không mong muốn đã xảy ra, và đội bạn thì càng thi đấu hay hơn, có bàn thắng thì càng tự tin. Cuối cùng, một trận thua 0-4 thực sự không phải là lỗi của ông Kim Sang-sik. Việc ông xin lỗi là cách thể hiện sự tôn trọng với người hâm mộ. Tôi nghĩ chúng ta đã nỗ lực hết sức rồi, nhưng trình độ của chúng ta vẫn còn cách xa hai đội này (Indonesia và Malaysia) nên không theo kịp".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày