Du xuân miền "sương khói"

Nờ Zim, Theo Pháp luật xã hội 00:02 25/01/2014

Điểm phá giữa rừng núi cao xa là sắc đỏ rực rỡ hay lấp lánh ánh vàng kim, một màu đen tĩnh lặng hay trắng yên ả. Sự hiện diện của con người dường như làm cho cảnh vật mùa xuân thêm lộng lẫy.

Mùa xuân về, người người say mê với những loài hoa xuân đua sắc hương, với hoa đào, hoa mai đua nở. Và cũng chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, nhưng từ khắp nơi, hoa cỏ đã dần lấy lại sức sống, cảnh vật cũng nên thơ và trong trẻo hơn hết. Nét đẹp kiêu hãnh của mùa xuân in đậm trong từng bóng núi, từng mặt hồ, khiến bao người không khỏi ngỡ ngàng thổn thức và có mong muốn được tận mắt chiêm ngưỡng. Trước khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên mùa xuân, con người bỗng trở nên nhỏ bé...

Điểm phá giữa rừng núi cao xa là sắc đỏ rực rỡ hay lấp lánh ánh vàng kim, một màu đen tĩnh lặng hay trắng yên ả. Sự hiện diện của con người dường như làm cho cảnh vật thêm lộng lẫy. 

Du xuân miền "sương khói" 1

Du xuân miền "sương khói" 2

Du xuân miền "sương khói" 3

Du xuân miền "sương khói" 4

Du xuân miền "sương khói" 5

Du xuân miền "sương khói" 6

Du xuân miền "sương khói" 7

Du xuân miền "sương khói" 8

Du xuân miền "sương khói" 9

Du xuân miền "sương khói" 10

Du xuân miền "sương khói" 11

Du xuân miền "sương khói" 12

Du xuân miền "sương khói" 13

Du xuân miền "sương khói" 14

Concept & Stylist: Nờ Zim
Photo: Trịnh Mai Phương
Model: Hà Lade - Nga Anh
MUA: RAB Fenty
Clothing: Chim Yến - 4 Ấu Triệu, HN
Chim Thiên Đường - 124 Yên Phụ, HN
 Max & Outfit - 20 Phan Đình Phùng, HN
Charlott - 112b D5 ngõ 4B Đặng Văn Ngữ, HN
Lena - 46 Đặng Văn Ngữ, HN