19 nỗi ác mộng ngày hè của nàng thừa cân!

Đại Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 10:08 24/06/2015

Diện Crop-top ư? Người ta lại tưởng mình đang đi rao "ba rọi" trên phố ấy chứ!

1. Mặc kín thì nóng quá. Hở một tí tì ti thì lại sợ khiến người đối diện thấy "ngấy".

2. Mặc đồ suông thì trông "đồ sộ" quá. Mặc đồ bó thì sợ biến thành cái "chân giò".

3. Không phải mình muốn khoe ngực đâu. "Khủng" như thế thì biết giấu đi đâu cơ chứ?

4. Chưa có việc gì đòi hỏi nhiều dũng khí như mặc... bikini.



5. Crop-top ư? Người ta lại tưởng mình đang đi rao "ba rọi" trên phố!

6. Áo sát nách ừ thì mát, mà hãy nhìn vai mình này, bắp tay mình này... 

7. Đi shopping chẳng thấy vừa mắt cái gì. Mà cái gì nó vừa mắt thì lại chẳng vừa mình. Đi lựa đồ với bạn bè, nhìn người ta ướm này ướm nọ đủ loại quần bò, váy ngắn, crop top...thấy sao mà chạnh lòng.



8. Đành mua đồ online. Cơ mà, mấy thứ này trông "lừa tình" thế hay do mình thực sự tròn quá nhỉ?

9. Cứ lướt web thấy cái gì được cho là "hot" nhất đều cố kéo chuột qua cho nhanh. Người mẫu mặc đẹp thôi chứ dễ gì mình...

10. Không mua được gì thì đành tự nhủ là thế cũng được, coi như tiết kiệm.

11. Còn gì cực hơn khoản đã béo còn mặc quần bó? Đủ gan mặc thì chỉ dám đứng chứ không dám ngồi.



12. Nếu Olympic có bộ môn hóp bụng thì chắc chắn mình sẽ tham gia. Từng giờ, từng phút, từng giây đều tập luyện rất cần mẫn.

13. Mỗi lần ngồi xuống đều rất từ tốn, động tác luôn luôn phải chuẩn xác. Lỡ chẳng may để cái đống mỡ bụng đáng ghét "tòi lói" ra khỏi lớp áo mỏng thì xấu hổ không để đâu cho hết.

14. Ngán tận cổ mấy thứ đen kịt. Hăm hở diện đồ hoa là lại bị trêu "chăn bông biết đi". Uất hận.

15. Nhìn chân của mấy nàng "cò hương" mặc shorts mà cảm xúc lẫn lộn. Vừa ao ước, lại vừa muốn bẻ ra gặm như gặm chân gà.



16. Size giày không bé đâu. Do chân mình to đấy!

17. Tóc ơi là tóc! Mát giời các em còn che được cho cái "bánh bao" của chị chứ nóng thế này thì tóc đi đường tóc, mặt đi đường mặt. Bao nhiêu vuông tròn lộ ra hết cả rồi!

18. Nóng quá nên cảm giác bao nhiêu mỡ đang tuôn trào hết ra khỏi chỗ từng chân lông. Phấn son cũng theo đó mà nhem nhuốc dần...

19. Chẳng cần mặc đồ nổi cũng trở thành tâm điểm trong đám đông. Đã cố "makeno" rồi mà người ta cứ nhìn ấy chứ!!!

Nỗi khổ là thế đấy. Nhưng hãy nhớ rằng, gầy không phải là tiêu chuẩn của cái đẹp, đó chỉ là tiêu chuẩn của riêng bạn đặt ra với mình, và đôi khi bạn sẽ làm hại cơ thể nếu bạn quyết tâm đạt được tiêu chuẩn đó. Nếu có thừa cân thì hãy tự tin lên, thay vì chán nản hãy vạch ra cho mình một chế độ ăn kiêng hợp lí, hãy nghĩ đến những gì mà bản thân đã và đang ao ước muốn đạt được rồi lấy đó làm mục đích để bản thân phấn đấu mỗi ngày. Còn nếu không, bạn hoàn toàn có thể "sống chung với lũ" bởi thực tế đã chứng minh rằng đây đang là thời đại mới của những fashion blogger mũm mĩm, những người mẫu plus size. Chẳng ai có thể cấm được bạn trở nên đẹp, ngoại trừ chính bạn!