Fan soi ra hiện tượng lạ ở Thần Điêu Đại Hiệp sau 15 năm, hóa ra Huỳnh Hiểu Minh yêu Lưu Diệc Phi sâu đậm quá!

TÚ ANH, Theo Trí Thức Trẻ 06:40 13/05/2021

Kĩ xảo của năm 2006 khiến cho ai xem lại Thần Điêu Đại Hiệp cũng cảm thấy khó hiểu...

Có vẻ như đã 15 năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên Thần Điêu Đại Hiệp lên sóng nhưng độ hot của bộ phim vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt. Bởi lẽ dù có xem đi xem lại bao nhiêu lần, khán giả cũng không hề cảm thấy Thần Điêu Đại Hiệp nhàm chán, trái lại càng xem càng cảm thấy tuổi thơ như đang ùa về. Song, một điều chắc chắn sẽ phải thay đổi, đó chính là nhận định về kĩ xảo của bộ phim. Có những cảnh quay khi xưa xem, chúng ta cảm thấy nó thật lãng mạn biết bao nhưng đến bây giờ xem lại, bạn lại thấy nó lại quá phi logic. Cảnh quay dưới đây của Thần Điêu Đại Hiệp là một ví dụ điển hình.

Fan soi ra hiện tượng lạ ở Thần Điêu Đại Hiệp sau 15 năm, hóa ra Huỳnh Hiểu Minh yêu Lưu Diệc Phi sâu đậm quá! - Ảnh 1.

Hãy nhìn kĩ giọt nước mắt ấn tượng của Huỳnh Hiểu Minh...

Trong lúc đang luyện tập võ công ở tập 34 của Thần Điêu Đại Hiệp, Dương Quá (Huỳnh Hiểu Minh) vì quá nhớ Tiểu Long Nữ (Lưu Diệc Phi) nên đã nhìn thấy hình ảnh của cô trong giọt nước mắt của mình.

Ở thời điểm năm 2006, cảnh quay này đã khiến cho bất cứ ai xem xong cũng phải cảm động vì tình cảm mà Dương Quá dành cho người con gái mình yêu, 16 năm nhớ nhung Tiểu Long Nữ quả thật không đơn giản đối với anh. Thế nhưng 15 năm sau khi xem lại, lãng mạn không thấy đâu, chỉ còn mỗi một tiếng "phèn" vang lên trong đầu người hâm mộ khi xem tới khúc này...

Fan soi ra hiện tượng lạ ở Thần Điêu Đại Hiệp sau 15 năm, hóa ra Huỳnh Hiểu Minh yêu Lưu Diệc Phi sâu đậm quá! - Ảnh 3.
Fan soi ra hiện tượng lạ ở Thần Điêu Đại Hiệp sau 15 năm, hóa ra Huỳnh Hiểu Minh yêu Lưu Diệc Phi sâu đậm quá! - Ảnh 4.
Fan soi ra hiện tượng lạ ở Thần Điêu Đại Hiệp sau 15 năm, hóa ra Huỳnh Hiểu Minh yêu Lưu Diệc Phi sâu đậm quá! - Ảnh 5.

Cảm nhận của khán giả sau nhiều năm xem lại cảnh khóc của Huỳnh Hiểu Minh (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, nhan sắc của Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Diệc Phi ở thời điểm đóng Thần Điêu Đại Hiệp là điều không ai có thể phủ nhận.

Nhan sắc gây thương nhớ của Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Diệc Phi lúc bấy giờ

Một số bình luận khác của cộng đồng mạng:

- Không thể diễn tả tâm trạng của anh ta lúc bấy giờ. Chỉ biết rằng từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má anh ta in rõ bóng hình người anh ta yêu nhất... Ôi logic những năm 2000 tôi từ chối hiểu...

- Phải tu luyện đến mức độ nào mới đạt được cảnh giới như này đây?

- Mười mấy năm trước xem mình đã thấy nó đặc biệt rồi.

- Giọt nước mắt không hề giả trân.

Tổng hợp từ Cbiz News

Nguồn ảnh: Tổng hợp