Em trai Đình Trọng bật cười vì cách câu giờ của cầu thủ Triều Tiên khi vừa cầm hòa Hà Nội FC

M52, Theo Trí Thức Trẻ 23:48 25/09/2019

Đến những đứa trẻ khiêng cáng cũng lắc đầu với việc cầu thủ 4.25 SC của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Triều Tiên liên tục câu giờ trong những phút cuối trận đấu gặp Hà Nội FC tối 25/9.

Em trai Đình Trọng bật cười vì cách câu giờ của cầu thủ Triều Tiên khi vừa cầm hòa Hà Nội FC - Ảnh 1.

Tối 25/9, trên SVĐ Hàng Đẫy đã diễn ra trận lượt đi chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 giữa CLB Hà Nội và đội khách đến từ CHDCND Triều Tiên - CLB 4.25 SC.

Em trai Đình Trọng bật cười vì cách câu giờ của cầu thủ Triều Tiên khi vừa cầm hòa Hà Nội FC - Ảnh 2.

Hà Nội FC phải nhận bàn thua khá sớm (phút 17). Tuy nhiên, ngay sau đó, lần lượt Văn Quyết và Kebe ghi bàn ở phút 20 và 30 giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, đội bóng Thủ đô lại đánh rơi chiến thắng bởi cú sút chuẩn xác của Kim Yu-song ở khoảng cách 30m đánh bại thủ môn Bùi Tiến Dũng ở phút 87.

Em trai Đình Trọng bật cười vì cách câu giờ của cầu thủ Triều Tiên khi vừa cầm hòa Hà Nội FC - Ảnh 3.

Ngay khi có bàn thắng gỡ hòa 2-2, một cầu thủ đội khách nằm sân vì có dấu hiệu bị chuột rút. Nhân viên khiêng cáng trên sân lập tức chạy vào đưa cầu thủ này ra ngoài để trận đấu được tiếp tục.

Em trai Đình Trọng bật cười vì cách câu giờ của cầu thủ Triều Tiên khi vừa cầm hòa Hà Nội FC - Ảnh 4.

Vừa ra khỏi cáng, cầu thủ SC 4.25 đã chạy bình thường và tham gia vào tình huống bóng sau đó.

Em trai Đình Trọng bật cười vì cách câu giờ của cầu thủ Triều Tiên khi vừa cầm hòa Hà Nội FC - Ảnh 5.

Chỉ một phút sau, bốn cậu bé khiêng cáng trên sân Hàng Đẫy (trong đó có Trần Thanh Bình - em trai Đình Trọng) lại phải hớt hải chạy vào sân khi có thêm một cầu thủ SC 4.25 bị chuột rút. Em trai trung vệ Đình Trọng bật cười khi thấy tình huống câu giờ của đối thủ.

Em trai Đình Trọng bật cười vì cách câu giờ của cầu thủ Triều Tiên khi vừa cầm hòa Hà Nội FC - Ảnh 6.

Khiêng cầu thủ đội khách ra ngoài mà bốn cậu bé khiêng cáng vẫn cười mãi. Vì cầu thủ số 14 này cũng bật dậy nhanh chóng trở lại sân như cầu thủ số 5 vừa rời sân bằng cáng trước đó.

Em trai Đình Trọng bật cười vì cách câu giờ của cầu thủ Triều Tiên khi vừa cầm hòa Hà Nội FC - Ảnh 7.

Chưa di chuyển về tới vị trí ban đầu thì bốn đứa trẻ lại tiếp tục chứng kiến thủ môn CLB 4.25 SC bị đau.

Em trai Đình Trọng bật cười vì cách câu giờ của cầu thủ Triều Tiên khi vừa cầm hòa Hà Nội FC - Ảnh 8.

Cậu bé khiêng cáng này chỉ biết cười nhếch môi.

Em trai Đình Trọng bật cười vì cách câu giờ của cầu thủ Triều Tiên khi vừa cầm hòa Hà Nội FC - Ảnh 9.

Trần Thanh Bình - em trai Đình Trọng thì lầm lũi bước về chỗ ngồi. Trận đấu ngay sau đó kết thúc với tỉ số hòa 2-2.

Em trai Đình Trọng bật cười vì cách câu giờ của cầu thủ Triều Tiên khi vừa cầm hòa Hà Nội FC - Ảnh 10.

Các thành viên đội bóng CHDCND Triều Tiên thở phào vì một trận đấu khó khăn đã qua.

Em trai Đình Trọng bật cười vì cách câu giờ của cầu thủ Triều Tiên khi vừa cầm hòa Hà Nội FC - Ảnh 11.

Với việc để cầm hòa 2-2 trên sân nhà, các cầu thủ CLB Hà Nội sẽ gặp nhiều khó khăn khi ở trận chung kết lượt về vào ngày 2/10. Tiến Dũng và các đồng đội sẽ phải thi đấu trên sân vận động Kim Nhật Thành (CHDCND Triều Tiên). Họ phải thắng hoặc hòa với ít nhất 2 bàn thắng để có được cơ hội đi tiếp vào trận chung kết của giải đấu.