West Brom 0 - 1 Leicester City
Ghi bàn: Vardy 43'
Đội hình xuất phát:
West Brom: Forster; Dawson, McAuley, Evans, Nyom; Morrison, Livermore, Yacob; Chadli, Rondon, Brunt.
Leicester: Schmeichel; Simpson, Benalouane, Huth, Fuchs; Mahrez, Drinkwater, Ndidi, Albrighton; Okazaki, Vardy.
Leicester làm khách sân The Hawthorns với chuỗi thành tích đáng xấu hổ khi chỉ có được 1 điểm ở 3 trận gần nhất, và áp lực từ nhóm xuống hạng đang phả hơi nóng vào gáy HLV Craig Shakespeare cùng các học trò.
Vì lẽ đó, chiến lược gia sinh năm 1963 đã tung vào sân đội hình mạnh nhất với mục tiêu giành trọn 3 điểm và nắm quyền tự quyết.
Chắc suất trụ hạng, thậm chí đứng trước cơ hội có lần đầu tiên sau 4 mùa kết thúc mùa giải ở vị trí trong Top 10, West Brom vẫn là những người nắm thế chủ động. Điển hình là tình huống lắc đầu rất nguy hiểm của Chris Brunt ở phút 18.
Nhưng ở những phút cuối hiệp 1, Leicester City bất ngờ nhận được món quà từ trên trời rơi xuống sau pha chuyền về cẩu thả của tiền đạo Salomon Rondon. Và Okazaki đã không chối từ món quà đó để rồi tung ra đường kiến tạo sắc bén cho Vardy lập công.
Đây là bàn thắng thứ 12 của Vardy cho đội chủ sân King Power tại giải Ngoại hạng Anh mùa này.
Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, đội chủ nhà vẫn là những người nắm ưu thế trên sân.
Tuy nhiên hết lần này đến lần khác, những cơ hội bị các chân sút đội chủ nhà bỏ lỡ.
Trong khi đó, Leicester lại tỏ ra nguy hiểm ở những pha phản công. Phút 60, nếu cú dứt điểm của Riyad Mahrez không đưa bóng chạm mép ngoài cột dọc, tỷ số đã là 2-0 cho đội khách.
Kết thúc trận đấu với chiến thắng tối thiểu, đoàn quân của HLV Craig Shakespeare chỉ cần thắng 1 trong 4 trận đấu còn lại của mùa giải là sẽ chính thức ở lại với Premier League, giải đấu mà Leicester vẫn đang là nhà đương kim vô địch, một nghịch lý khó tin.
Bảng xếp hạng Premier League. Sunderland đã trở thành đội bóng đầu tiên xuống hạng.