Được tạc tượng tại chính quê hương mình nhưng Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump lại rơi vào tình huống dở khóc dở cười vì sản phẩm "lỗi"

Diệp Lục, Theo Helino 22:45 06/07/2019

Bức tượng gỗ mô tả Đệ nhất phu nhân Mỹ trong bộ váy màu xanh tại lễ nhậm chức của chồng năm 2017 đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều.

Sau bánh Melania, mật ong Melania, thậm chí cả dép Melania, thị trấn quê nhà của Đệ nhất phu nhân Mỹ ở miền trung Slovenia mới đây đã giới thiệu với công chúng bức tượng gỗ của vợ Tổng thống Mỹ nhưng gặp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Bức tượng được khánh thành hôm 5/7 ở ngoại ô thị trấn Sevnica, với kích thước như người thật. Tác phẩm được tạc trên thân cây bằng cưa máy, khắc họa Melania mặc bộ váy màu xanh, giơ tay trái lên vẫy chào, mô phỏng tư thế của bà trong lễ nhậm chức năm 2017 của chồng.

Đây là ý tưởng của Brad Downey, 39 tuổi, nghệ sĩ theo trường phái trừu tượng người Mỹ. Downey nảy ra ý tưởng về bức tượng khi thực hiện dự án khám phá nguồn cội Đệ nhất phu nhân Mỹ và ủy thác cho nghệ sĩ địa phương Ales Zupevc, hay còn gọi là Maxi, điêu khắc bức tượng.

Được tạc tượng tại chính quê hương mình nhưng Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump lại rơi vào tình huống dở khóc dở cười vì sản phẩm lỗi - Ảnh 1.

Bức tượng gỗ mô phỏng Đệ nhất phu nhân Mỹ được khánh thành hôm 5/7.

Tuy nhiên, bức tượng gỗ này đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Một số người dùng mạng xã hội đã chỉ trích bức tượng, cho rằng nó quá sơ sài và giống "bù nhìn".

"Nếu bức tượng là để chế nhạo thì người nghệ sĩ đã thành công rồi đó", Nika, một sinh viên kiến trúc 24 tuổi người địa phương, nói.

"Tôi hiểu tại sao người ta cho rằng bức tượng này không thể hiện đúng ngoại hình của bà ấy", Downey nói nhưng nhấn mạnh rằng ông cảm thấy kết quả cuối cùng "cực kỳ đẹp".

Được tạc tượng tại chính quê hương mình nhưng Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump lại rơi vào tình huống dở khóc dở cười vì sản phẩm lỗi - Ảnh 2.

Bức tượng bị chê giống bù nhìn.

Katarina, 66 tuổi, người dân thị trấn Rozno lân cận, cho rằng bức tượng rất tuyệt vời. "Melania là người hùng của Slovenia. Bà đã trở thành Đệ nhất phu nhân nước Mỹ", Katarina nói.

Kể từ khi ông Trump trở thành tổng thốngvào năm 2017, thị trấn buồn tẻ Sevnica đã trở nên nhộn nhịp hơn hẳn, thu hút khách du lịch cũng như nhà báo muốn tìm hiểu nhiều hơn về quá khứ của Đệ nhất phu nhân Mỹ.

Những người buôn bán ở địa phương đã nắm bắt trào lưu, cho ra đời hàng loạt món ăn và hàng hóa mang tên bà Melania Trump, cũng như cả một tour tham quan những nơi gắn liền với tuổi thơ của bà.

Nguồn: Nypost