Dựng xe máy ở sân, tỉnh dậy thấy xuất hiện tại… quán cháo lòng

Thùy An, Theo An ninh Thủ đô 09:31 17/05/2019

Trước khi đi ngủ, anh Sơn dựng chiếc xe máy ở sân. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, chiếc xe “không cánh mà bay” ra tận… quán cháo lòng.

Cơ quan CSĐT - CAH Mỹ Đức, TP Hà Nội hiện đang tiếp tục làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại thôn Yến Vỹ, xã Hương Sơn.

Trước đó, khoảng 6h ngày 14-5, anh Nguyễn Văn Sơn, SN 1993, trú tại thôn Yến Vỹ đến đồn Công an Hương Sơn trình báo việc chiếc xe máy BKS 75E1 – 261.61 của mình bỗng dưng “không cánh mà bay”.

Theo trình báo của anh Sơn, tối 13-5, trước khi đi ngủ, anh Sơn có dựng chiếc xe máy ở sân nhà. Tuy nhiên đến 5h sáng tỉnh dậy không thấy xe đâu liền bật định vị của xe, phát hiện chiếc xe đang ở khu vực thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội.

Theo thông tin anh Sơn cung cấp, đồn Công an Hương Sơn đã truy tìm chiếc xe theo định vị thì phát hiện xe của anh này đang dựng trước cửa… quán cháo lòng ở thị trấn Vân Đình.

Dựng xe máy ở sân, tỉnh dậy thấy xuất hiện tại… quán cháo lòng - Ảnh 1.

Chiếc xe máy tang vật

Khoảng 5 phút sau, một thanh niên đi từ trong quán ra lên xe định nổ máy phóng đi thì bị lực lượng công an yêu cầu đưa xe về trụ sở để làm rõ.

Nhân thân của thanh niên trên được xác định là Đinh Văn Hùng, SN 1993, trú cùng thôn với anh Sơn. Hùng khai nhận, do thấy anh Sơn để xe máy sơ hở, không khóa cổ khóa càng lại vẫn cắm chìa khóa ở xe, thấy “ngon ăn” nên Hùng đã lấy trộm chiếc xe định mang đi tiêu thụ.

Qua vụ việc trên, CAH Mỹ Đức cũng đề nghị người dân cần tự nâng cao ý thức cảnh giác. Đối với tài sản là xe máy, cần phải sử dụng các thiết bị bảo vệ, hoặc định vị để nếu xảy ra trộm cắp có thể nhanh chóng tìm lại được phương tiện. Ngoài ra, trước khi đi ngủ cần kiểm tra lại cửa, cổng, đảm bảo an toàn, tránh việc tội phạm thấy sơ hở, lợi dụng cơ hội để hoạt động phạm tội.

https://anninhthudo.vn/phap-luat/dung-xe-may-o-san-tinh-day-thay-xuat-hien-tai-quan-chao-long/810766.antd

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày