"Đừng nghĩ mình có thể phá quy định giãn cách. Hãy biết lắng nghe!"

Ban Thời sự, Theo VTV 10:30 31/08/2021

Đây là lời khuyên của ông Michael J. Blick - Giám đốc Công ty Weissner & Blick New York - bệnh nhân COVID-19 từng điều trị tại nhà.

Trên thế giới, tổng số ca mắc COVID-19 đã lên hơn 217,7 triệu ca. Tổ chức Y tế thế giới đã đưa ra kết quả nghiên cứu cho thấy tới 80% người nhiễm SARS-CoV-2 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ và sẽ tự khỏi, chỉ khoảng 20% sẽ có triệu chứng suy hô hấp và cần nhập viện. Vì lý do đó, tại Mỹ các ca nhiễm có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng đều tự cách ly tại nhà.

Michael là ông chủ của một công ty dịch vụ thuế và kế toán ở vùng Ossining, New York. Nơi đây cư dân thưa thớt, công việc của công ty thì theo thời vụ, khiến ông ít phải giao tiếp thường xuyên với khách hàng. Nhưng ông lại nhiễm bệnh từ một nguồn khác.

Đừng nghĩ mình có thể phá quy định giãn cách. Hãy biết lắng nghe! - Ảnh 1.

"Chúng tôi tụ họp gia đình vào ngày Lễ Tạ ơn. Và vợ chồng anh tôi bị nhiễm, tôi và vợ sắp cưới cũng bị. Chúng tôi nghĩ, ai đó đã bị từ đâu đó rồi. May thay, mẹ tôi 87 tuổi và con của anh tôi không sao cả.

Khi biết chúng tôi dương tính, đội ngũ y tế đưa chúng tôi vào danh sách của sở y tế. Họ khuyên chúng tôi mua ngay máy đo oxy trong máu, có thể kẹp vào tay. Cùng lúc họ cấp cho một số thuốc để chống sốt rét, ho… Nhưng quan trọng là nếu lượng oxy trong máu dưới 90%, phải gọi xe cấp cứu ngay lập tức".

Trải nghiệm với COVID của Michael là giống, nhưng nặng hơn 1 trận cúm gấp nhiều lần. Mike đã may mắn hơn nhiều người là chưa bao giờ bị khó thở, hay oxy trong máu luôn trên mức 95%. Và với ông, tự cách ly, tự điều trị ở nhà với sự giúp đỡ của những người xung quanh là cách tốt nhất trong đại dịch.

Ông Michael J. Blick - Giám đốc Công ty Weissner & Blick New York chia sẻ: "May mắn là khi đó mọi người vẫn vận chuyển được đồ ăn. Hàng xóm thì mua thêm đồ cho chúng tôi, bỏ vào các túi sẵn. Một người bạn tôi có nhà hàng riêng, anh ấy cũng mang thêm đồ ăn nữa. Nói chung, bạn bè, người thân và hàng xóm rất quan trọng".

Với Michael, điều ông lo sợ không phải là sức khỏe của bản thân, mà chính là người mẹ lớn tuổi. Vì thế, suốt quá trình nhiễm bệnh và sau này khi bình phục, ông vẫn luôn thận trọng. Gặp bất cứ ai chủ quan, ông cũng luôn nhắc một thông điệp."Ai tin vào điều gì thì tin, nhưng tôi thì không bao giờ mạo hiểm để người mẹ 87 tuổi ốm và có thể ra đi. Đừng có nghĩ mình có thể phá quy định giãn cách, đừng nghĩ mình giỏi hơn các bác sỹ. Vì thế, hãy biết lắng nghe! Dịch có thể còn lâu đấy, vài năm nữa cũng nên. Nhưng nếu ta có ý thức, nó có thể qua đi nhanh hơn".