Đừng gọi Yuzuru Hanyu là "idol quốc dân" vì với người dân Nhật Bản, anh thực sự là một huyền thoại!

HANA, Theo Helino 00:03 22/02/2018

Jackie Wong, một blogger chuyên về trượt băng tại Mỹ đã phải thốt lên rằng "Anh ấy làm tôi nhớ đến Michael Jackson ở đỉnh cao sự nghiệp hay khi được gặp mặt giáo hoàng". "Họ trở nên kích động hoặc bật khóc khi trông thấy Yuzuru Hanyu. Giống như điều đó là đủ cho cuộc đời của họ".

Với việc bảo vệ thành công tấm huy chương vàng tại Olympic mùa đông hai kỳ liên tiếp (2014 - 2018)Yuzuru Hanyu thực sự đã trở thành một huyền thoại của bộ môn trượt băng nghệ thuật Thế giới nói chung và Nhật Bản nói riêng.

Nhưng ít ai biết rằng, chàng trai "vàng" của sân băng Nhật Bản vốn có một bộ sưu tập các thành tích nổi trội mà không nhiều người có thể đạt được. Anh là nhà Vô Địch Olympic 2014 và 2018, nhà Vô Địch Thế giới 2014 và 2017, 4 lần vô địch Grand Prix Final 2013-2014 , 2014-2015 và 2015-2016, 2016-2017, vô địch giải Thiếu Niên Thế giới 2010, đồng thời 4 lần liên tiếp vô địch Quốc gia Nhật Bản năm 2012, 2013, 2014 và 2015.

Đến nay, Yuzuru Hanyu đã liên tục phá 12 kỉ lục thế giới của chính mình, đồng thời là vận động viên trượt băng đầu tiên trong lịch sử thực hiện thành công cú nhảy Quad Loop trong thi đấu chính thức khi tham dự giải Autumn Classic International năm 2016.

Đừng gọi Yuzuru Hanyu là idol quốc dân vì với người dân Nhật Bản, anh thực sự là một huyền thoại! - Ảnh 1.

Yuzuru Hanyu - thần đồng trượt băng nghệ thuật của Nhật Bản.

Sẽ rất khó để ai đó hiểu được một vận động viên trượt băng nghệ thuật như Yuzuru Hanyu lại có thể mang tới sức ảnh hưởng to lớn cỡ nào đối với con người xứ sở Mặt Trời Mọc trước khi chứng kiến cảnh tượng hàng trăm người dân Nhật Bản vượt ngàn cây số đến Pyeongchang theo dõi những trận thi đấu anh góp mặt. Ở đó, những người phụ nữ dùng lá cờ tổ quốc lau đi làn nước mắt hạnh phúc hay những cô gái trẻ trút xuống "cơn mưa" gấu Pooh xuống sân băng thế vận hội sau khi màn trình diễn của chàng trai trẻ kết thúc.

Từ nhiều năm về trước, người Nhật Bản đã luôn dành sự yêu thương, ưu ái và hâm mộ đặc biệt cho "hoàng tử" sân băng Yuzuru Hanyu của họ nhưng phải cho đến bây giờ, thế giới mới có cơ hội được chứng kiến những cảnh tượng khó quên ấy khi anh vượt qua nhiều đối thủ cực mạnh và phá vỡ kỷ lục tồn tại suốt 66 năm của môn thể thao này.

Đừng gọi Yuzuru Hanyu là idol quốc dân vì với người dân Nhật Bản, anh thực sự là một huyền thoại! - Ảnh 2.
Đừng gọi Yuzuru Hanyu là idol quốc dân vì với người dân Nhật Bản, anh thực sự là một huyền thoại! - Ảnh 3.

Người hâm mộ Nhật Bản có mặt tại mỗi cuộc thi anh góp mặt.

Tại Rostelecom Cup - giải đấu trước thềm Olympic mùa đông 2018 - được tổ chức tại Moscow, Nga, hàng ngàn cổ động viên đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ đã đến xem Yuzuru Hanyu thi đấu với những chiếc nơ hình gấu Pooh trên đầu hay áo khoác có mũi màu vàng.

Đồng thời, 5 hãng truyền hình Nhật Bản đã liên tục theo dõi và phát sóng phần thi của anh tại giải này. Rất nhiều nhà báo, nhiếp ảnh có nhiệm vụ ghi lại mỗi cú nhảy, xoay người hay những lời phát biểu của Yuzuru Hanyu trong suốt thời gian sự kiện diễn ra. Thậm chí, một trang của Mỹ còn tìm thấy hình ảnh của chàng trai 24 tuổi trên 19 ấn phẩm sách, tạp chí tại một tiệm sách tiếng Nhật ở Mỹ.

Đừng gọi Yuzuru Hanyu là idol quốc dân vì với người dân Nhật Bản, anh thực sự là một huyền thoại! - Ảnh 4.

Họ mang theo banner, biểu ngữ và những chiếc áo khoác, mũ in hình gấu Pooh quen thuộc.

Đừng gọi Yuzuru Hanyu là idol quốc dân vì với người dân Nhật Bản, anh thực sự là một huyền thoại! - Ảnh 5.

Saori Kanayama, 30 tuổi, một tiếp viên hàng không đã đi từ Dubai đến Moscow để theo dõi Yuzuru Hanyu và kế hoạch để tham dự giải Olympic. Trong khi các fan viết hàng ngàn lá thư, làm những búp bê đáng yêu hay gửi tặng bánh quy, khăn mặt đến anh thì Kanayama cũng mang theo đĩa CD nhạc rock bên mình để có thể tặng cho thần tượng bất cứ lúc nào.

Sayuru Arimoto, 50 tuổi, một kĩ sư phần mềm thậm chí đã đổi lịch làm việc với đồng nghiệp cũng để có thể đi từ California, Mỹ đến xem Yuzuru Hanyu.

Sự hâm mộ cuồng nhiệt của người dân còn khiến Jackie Wong, một blogger chuyên về trượt băng tại Mỹ đã phải thốt lên rằng: "Anh ấy làm tôi nhớ đến Michael Jackson  đỉnh cao sự nghiệp hay khi được gặp mặt giáo hoàng". "Họ trở nên kích động hoặc bật khóc khi trông thấy Yuzuru Hanyu thi đấu. Giống như điều đó là đủ cho cuộc đời của họ".

Trong một giải đấu, khi Yuzuru Hanyu mắc lỗi trong cú nhảy của mình và chỉ đứng thứ 2 sau VĐV Nathan Chen của Mỹ, những người hâm mộ vẫn ném xuống sân băng hàng chục chú gấu Pooh như một cách để cảm ơn đến anh trong khi 16 chiếc banner khẩu hiệu ghi "Yuzu cố lên" và những lời cổ vũ, động viên được treo bên hàng rào ngăn lấy khán đài.

Đừng gọi Yuzuru Hanyu là idol quốc dân vì với người dân Nhật Bản, anh thực sự là một huyền thoại! - Ảnh 6.

Một người hâm mộ đã nói: "Cảm xúc trên sân của anh ấy sẽ hàn gắn trái tim bạn"

Khi bước xuống sân bay quốc tế Gangneung, Yuzuru Hanyu lập tức được hộ tống bởi một đội ngũ bảo vệ an ninh giúp cho anh có thể an toàn vượt qua đám đông người hâm mộ. Sự xuất hiện của chàng trai 24 tuổi tại kỳ thế vận hội đủ để truyền thông Nhật Bản mở cuộc họp lên tiếng về sự có mặt của anh.

Tại quê nhà, nhiều người dân Nhật Bản đã đi xe lửa nửa giờ để cầu nguyện cho anh tại một nhà thờ Shinto ở Kobe, Nhật Bản. Bởi vì tên của ngôi đền - Yuzuruha - giống với tên của Yuzuru Hanyu mà nó đã trở thành một nơi phổ biến cho người hâm mộ viết lời chúc tốt đẹp gửi đến thần tượng của mình.

Đừng gọi Yuzuru Hanyu là idol quốc dân vì với người dân Nhật Bản, anh thực sự là một huyền thoại! - Ảnh 7.

Những lời chúc phúc được viết trên gỗ vào treo trên kệ tại ngôi đền. Sau đó người hâm mộ s rửa tay trên một chiếc bồn đá, rung chuông và chắp tay cầu nguyện.

Đừng gọi Yuzuru Hanyu là idol quốc dân vì với người dân Nhật Bản, anh thực sự là một huyền thoại! - Ảnh 8.

Người dân cầu nguyện cho "hoàng tử" sân băng của họ giành chiến thắng.

Trong thời gian thi đấu Olympic, những màn trình diễn của anh luôn có tiếng hô, vỗ tay từ hàng trăm fan hâm mộ trên khán đài, để rồi khi hoàn thành xuất sắc phần thi trong trận chung kết, hàng trăm người Nhật Bản đã bật khóc và trút "cơn mưa" gấu Pooh xuống sân băng để chúc mừng anh hoàn thành phần thi đấu. Dù thắng hay thua, Yuzuru Hanyu vẫn mãi là vị anh hùng, là huyền thoại trong lòng người dân xứ Hoa Anh Đào.

Đừng gọi Yuzuru Hanyu là idol quốc dân vì với người dân Nhật Bản, anh thực sự là một huyền thoại! - Ảnh 9.

Trang trượt băng nghệ thuật của Nhật đã phải thốt lên: "Các bạn có nhìn thấy những chú gấu Pooh?" "Sân băng đã chuyển vàng rồi".

 photo-1

 photo-1

Yuzuru Hanyu đã rất may mắn khi được sinh ra tại một đất nước yêu thích môn trượt băng nghệ thuật như Nhật Bản. Cũng bởi thế mà người Nhật yêu mến, cổ vũ Yuzuru Hanyu phần nào giống với người Việt Nam hâm mộ đội tuyển U23. Người Nhật Bản cũng đổ ra đường, tụ tập tại các sân ga, nhà thi đấu, quảng trường để cùng theo dõi phần thi của anh. Và khi Yuzuru Hanyu kết thúc phần thi với số điểm 317,85, mang về HCV đầu tiên cho Nhật Bản tại Olympic mùa đông 2018 thì người Nhật Bản vỡ òa trong niềm vui sướng. 

Đừng gọi Yuzuru Hanyu là idol quốc dân vì với người dân Nhật Bản, anh thực sự là một huyền thoại! - Ảnh 10.

Sau giây phút chờ đợi điểm số được công bố, người dân Nhật Bản vỡ òa vì hạnh phúc. Nguồn: Ingrid Ko.

Đừng gọi Yuzuru Hanyu là idol quốc dân vì với người dân Nhật Bản, anh thực sự là một huyền thoại! - Ảnh 11.

Tại các địa điểm công cộng như sân ga, nhà thi đấu... đám đông người đeo băng rôn, khẩu hiệu, vẫy cờ chúc mừng chiến thắng lịch sử của Yuzuru Hanyu. Nguồn: Ingrid Ko.

Đừng gọi Yuzuru Hanyu là idol quốc dân vì với người dân Nhật Bản, anh thực sự là một huyền thoại! - Ảnh 12.

Nhật Bản phát hành báo giấy với trang nhất là hình ảnh Yuzuru Hanyu với HCV Olympic lần thứ 2 liên tiếp. Nhiều cô gái vui sướng vì nhận được tờ báo từ đám đông. Nguồn: Ingrid Ko.

Thậm chí, trên mạng xã hội Twitter, cái tên "Yuzuru Hanyu" lập tức đứng vị trí thứ nhất bảng hot trend Thế giới với 1,31 triệu lượt tweets vào thời điểm đó. Cùng với đó, lượng rating người xem trên truyền hình Nhật Bản lên tới 46%, riêng tại quê nhà Hanyu, rating là 56% khi giải vàng được trao cho Yuzuru Hanyu cho thấy, gần như nước Nhật đang dõi theo kỳ tích mà chàng trai 24 tuổi lập nên cho bản thân.

Đừng gọi Yuzuru Hanyu là idol quốc dân vì với người dân Nhật Bản, anh thực sự là một huyền thoại! - Ảnh 13.

Dòng "trend" về Yuzuru Hanyu trên Twitter.

Đối với người dân Nhật Bản, Yuzuru Hanyu xứng đang là một huyền thoại của sân băng. Nhưng không phải tài năng mà chính sự khiêm nhường trong lối sống, cách nói chuyện và ý chí kiên cường mới là những điều mà người Nhật yêu mến, công nhận ở chàng trai mới 24 tuổi này.

Đừng gọi Yuzuru Hanyu là idol quốc dân vì với người dân Nhật Bản, anh thực sự là một huyền thoại! - Ảnh 14.

Những tác phẩm về Yuzuru Hanyu được xuất bản.

Đừng gọi Yuzuru Hanyu là idol quốc dân vì với người dân Nhật Bản, anh thực sự là một huyền thoại! - Ảnh 16.

Yuzuru Hanyu trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều họa sĩ. Hình ảnh anh xuất hiện trên các móc treo khóa hay những bức vẽ của người hâm mộ.

(Theo Wiki, Japantimes, New York Times, Sina, Yahoo news...)