Dùng ảnh trên mạng mà không xin phép, thiếu nữ 17 tuổi không ngờ rước họa sát thân, bỏ mạng dưới sông sâu

Ái Vi, Theo Phụ nữ số 09:56 17/06/2024

Chỉ vì dùng ảnh cá nhân không xin phép, một nữ sinh Nhật Bản đã phải trả cái giá quá đắt.

Vụ án mạng xảy ra tại Asahikawa, Hokkaido, Nhật Bản đã khiến dư luận bàng hoàng khi nạn nhân là một nữ sinh 17 tuổi, bị sát hại dã man sau khi vướng vào một vụ mâu thuẫn trên mạng xã hội. Nghi phạm chính là cô gái trẻ tên là Riko Uchida (21 tuổi). Cô bị cáo buộc đã cùng với một người bạn khác, A, đẩy nạn nhân là cô gái tên Tsuki Murayama xuống sông từ trên cầu.

Dùng ảnh trên mạng mà không xin phép, thiếu nữ 17 tuổi không ngờ rước họa sát thân, bỏ mạng dưới sông sâu - Ảnh 1.

Mô phỏng cảnh nạn nhân 17 tuổi bị nghi phạm chính 21 tuổi và đồng phạm 19 tuổi đẩy xuống sông.

Uchida bị cáo buộc đã thực hiện hành vi phạm tội từ tháng 4 đến tháng 5, bao gồm các tội danh như tấn công khiếm nhã, giam giữ và tống tiền. Cuối cùng, cô ta đã bị bắt giữ với cáo buộc giết người. Uchida khai với cảnh sát rằng: "Murayama đã tự ý sử dụng ảnh của tôi". Uchida đã yêu cầu Murayama chuyển 10.000 yên (khoảng 1,6 triệu VND) tiền điện tử để giải quyết vụ việc nhưng bất thành. Sau đó, Uchida đã hẹn gặp Murayama tại một trạm dừng chân ở Rumoi và gây án.

Dùng ảnh trên mạng mà không xin phép, thiếu nữ 17 tuổi không ngờ rước họa sát thân, bỏ mạng dưới sông sâu - Ảnh 2.
Dùng ảnh trên mạng mà không xin phép, thiếu nữ 17 tuổi không ngờ rước họa sát thân, bỏ mạng dưới sông sâu - Ảnh 3.

Sau hơn một tháng tìm kiếm, thi thể của Tsuki mới được tìm thấy ở hạ lưu sông Ishikari tại thành phố Asahikawa, đặt dấu chấm hết cho hy vọng mong manh của gia đình nạn nhân.

Ngoài Uchida, hai nghi phạm khác là B và C cũng đã bị bắt giữ vì liên quan đến vụ án với cáo buộc giam giữ nạn nhân. Uchida khai với cảnh sát rằng cô ta "không hài lòng với cách nói chuyện của Murayama". Chính những lời khai này đã cho thấy sự ích kỷ đến mức tàn nhẫn của nghi phạm khi tước đi mạng sống của người khác chỉ vì một lý do nhỏ nhặt.

Nạn nhân Murayama sinh ra và lớn lên tại thị trấn Haboro, Hokkaido, một thị trấn nhỏ ven biển cách thành phố Sapporo khoảng 3 giờ lái xe. Một người bạn của gia đình Murayama chia sẻ: "Cha của Tsukiko là một ngư dân, làm việc trên một tàu đánh cá ngoài khơi Wakkanai. Ông ấy là người đàn ông của gia đình và có nhiều sở thích như đạp xe và tập thể hình. Mẹ của Tsuki là một người phụ nữ xinh đẹp, làm việc tại một siêu thị ở địa phương. Tsuki có một người anh trai và là một cô bé khá trầm tính".

Nạn nhân Tsuki Murayama (17 tuổi, ảnh trái) và nghi phạm Riko Uchida (21 tuổi, ảnh phải).

Murayama từng là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ khi học cấp 2 và giữ chức vụ đội phó. Huấn luyện viên của Murayama nhận xét: "Tsuki là một cô bé vui vẻ và năng động. Sự lạc quan của em ấy đã truyền lửa cho cả đội. Tsuki cũng là một cô bé ngây thơ và đôi khi hơi vụng về, khiến cả đội phải bật cười vì những tình huống hài hước trong lúc tập luyện. Tsuki được cả đội bóng yêu mến và là một người luôn quan tâm đến mọi người".

Tuy nhiên, cuộc sống của Murayama bắt đầu gặp biến cố khi bố mẹ cô ly thân. Người bạn của gia đình cho biết thêm: "Sau khi bố mẹ ly thân, Tsuki đã chuyển đến sống cùng mẹ và ông bà ngoại ở thành phố Rumoi. Cô bé đã phải chuyển trường đến một trường trung học ở Rumoi nhưng đã bỏ học sau một năm và tiếp tục học tại một trường trung học hệ vừa học vừa làm".

Bi kịch xảy ra với Murayama đã khiến người dân thị trấn Haboro vô cùng bàng hoàng và đau xót. Một người bạn học cũ của Murayama chia sẻ: "Trường cấp 2 của chúng tôi chỉ có khoảng 30 học sinh mỗi lớp, vì vậy mọi người đều rất sốc trước sự ra đi của Tsuki". Vụ án mạng thương tâm này là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người về mặt trái của mạng xã hội và sự tàn nhẫn của những kẻ thủ ác ẩn mình sau màn hình.

Theo Bunshun

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày