"Đức, Italia, Bồ Đào Nha... đã tránh được U20 Việt Nam"

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 22:23 16/03/2017

Đây là một trong số khá nhiều ý kiến mang tính mỉa mai như thế từ chính các cổ động viên Việt Nam sau lễ bốc thăm chia bảng VCK U20 World Cup 2017.

Đức, Italia, Bồ Đào Nha... đã tránh được U20 Việt Nam - Ảnh 1.

"Maradona với "Bàn tay của Chúa" đã bốc lá thăm giúp U20 Argentina rơi vào bảng A. Người dân nước này đã mừng phát khóc vì... tránh gặp U20 Việt Nam ở World Cup. Nhờ thế mà sắp tới U20 Argentina mới có thể sang Việt Nam đá giao hữu".

"Phỏng vấn HLV U20 Pháp sau trận, ông cho rằng đội bóng của ông chỉ dám mơ về vị trí thứ 2 bảng E, vì ngôi nhất bảng chắc thuộc về... Việt Nam". 

Đức, Italia, Bồ Đào Nha... đã tránh được U20 Việt Nam - Ảnh 2.

Khá nhiều câu nói vui, mang tính giễu nhại từ chính CĐV Việt Nam sau lễ bốc thăm chia bảng VCK U20 World Cup 2017. 

Dẫu rằng U20 Việt Nam rơi vào bảng đấu không khó bằng những bảng còn lại, nhưng chuyện Việt Nam vượt qua vòng loại là quá khó khăn. U20 Pháp đã chứng tỏ ở đẳng cấp vượt trội bằng những danh hiệu ở các vòng chung kết trước. Trong khi U20 New Zealand và Honduras cũng thường xuyên góp mặt ở sân chơi này. 

Đức, Italia, Bồ Đào Nha... đã tránh được U20 Việt Nam - Ảnh 3.

HLV Lê Thụy Hải nhận định U20 Việt Nam đứng quá mơ mộng hão huyền mà hãy làm sao đừng để thua quá nhiều. Myanmar từng lọt vào U20 World Cup năm 2015. Người dân nước này, cũng như Việt Nam, xem đấy là niềm tự hào. Nhưng ở sân chơi đẳng cấp thế giới, họ thua tan tác trước New Zealand 1-5, Ukraine 0-6 và Mỹ 1-2.

Nhưng người Myanmar chưa bao giờ thấy xấu hổ vì điều đó. Họ tự hào khi vượt qua thế hệ trẻ của nhiều nền bóng đá phát triển ở châu Á để có mặt ở vòng chung kết. Họ tự tin rằng mình dám ước mơ, dám đi về phía trước. Hôm nay họ có thể không thành công, nhưng niềm tin mà U20 Myanmar gieo nên vào 2 năm trước, có thể sẽ bùng phát vào một ngày nào đó.

35 năm trước, bộ truyện Tsubasa ra đời. Tác giả kể về tình yêu trái bóng tròn của những trẻ em, ngày qua ngày bằng sự nỗ lực, đã đưa Nhật vào Wolrd Cup gặp những Brazil, Argentina. 35 năm trước, bóng đá Nhật chưa mạnh và chưa bao giờ dự World Cup. Nhưng người Nhật không cười cợt vào ước mơ ấy. 

Chính bộ truyện đã nung nấu ước mơ cho một thế hệ để rồi điều tưởng chừng xa vời đã được người Nhật hiện thực hóa vào năm 1998, khi lần đầu dự World Cup và liên tục góp mặt từ đó đến nay. 

Đức, Italia, Bồ Đào Nha... đã tránh được U20 Việt Nam - Ảnh 4.

Có những tình yêu và niềm đam mê được nuôi dưỡng từ ước mơ. Người hâm mộ xin đừng vùi dập bằng hiện thực khắc nghiệt. 

Hãy lấy trường hợp của Leicester. Khi vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước và giành quyền dự Champions League, Leicester bị tiên đón sẽ là đội bóng lót đường. Nhưng hiện tại, chính Leicester mới là đội bóng Anh duy nhất góp mặt ở tứ kết Champions League. 

Có thể không phải Leicester đá quá hay, như vị trí thấp ở giải quốc nội là minh chứng, nhưng nếu may mắn và có đấu pháp hợp lý, mọi thứ đều có thể xảy ra.

U20 Việt Nam sắp tới cũng như thế. Họ được góp mặt ở sân chơi từng sản sinh ra những tượng đài như Diego Maradona, Oleg Salenko, Luis Figo, Rui Costa, Pablo Aimar, Robert Prosinecki, Sergio Aguero, Lionel Messi, Paul Pogba... 

Hãy ra sân bằng chiến thuật, cách tiếp cận trận đấu hợp lý. Cứ mơ đi, vì đáng sợ nhất là không có ước mơ.