Đức hủy diệt đối thủ 7-0 dù chỉ đá đội hình hai

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 06:53 11/06/2017

Với đẳng cấp vượt trội, đội tuyển Đức dễ dàng đè bẹp San Marino tới 7 bàn dù HLV Joachim Low chỉ tung ra sân đội hình hai.

Đức 7 - 0 San Marino

Ghi bàn: Draxler 11', Wagner 16', 29', 85', Younes 38', Mustafi 47', Brandt 72'

Đội hình xuất phát:

Đức: Ter Stegen; Kimmich, Mustafi, Hector; Brandt, Can, Goretzka, Draxler, Younes; Stindl, Wagner.

San Marino: Benedettini; Bonini, Della Valle, Biordi, Cesarini; Golinucci, Mazza, Cervellini, Zafferani, Palazzi; Rinaldi.

Trước cuộc tiếp đón những vị khách yếu nhất bảng San Marino, HLV Joachim Low đã trao cơ hội cho một số cầu thủ mới và cất đi những trụ cột sau một mùa giải bị vắt sức tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Mặc dù vậy, những cái tên lạ lẫm nơi hàng tiền vệ như Julian Brandt, Leon Goretzka, Amin Younes hay đặc biệt là cặp tiền đạo mới chỉ có lần thứ 2 được gọi lên tuyển là Lars Stindl và Sandro Wagner vẫn dễ dàng hủy diệt San Marino.

Hơn 32.000 CĐV có mặt trên sân Stadion Nurnberg không phải đợi lâu để được ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của đội nhà. Phút 11, Julian Draxler sút tung lưới thủ thành Benedettini bằng một pha khứa lòng mẫu mực bên góc trái vòng cấm địa.

Đức hủy diệt đối thủ 7-0 dù chỉ đá đội hình hai - Ảnh 3.

Julian Draxler dứt điểm hiểm hóc không cho thủ thành của San Marino có cơ hội cản phá.

Tiếp đà hưng phấn, 5 phút sau Die Mannschaft có bàn thắng nhân đôi cách biệt, và lần này tới từ quả đánh đầu của chân sút Sandro Wagner, sau đường chuyền thuận lợi của Kimmich bên cánh phải.

Niềm vui nối tiếp niềm vui với tiền đạo đang thuộc biên chế CLB Hoffenheim, phút 29, anh có bàn thắng thứ 2 cho riêng mình sau đường căng ngang của Amin Younes.

Thủng lưới 3 bàn trong vòng 30 phút, nhuệ khí của San Marino xuống thấy rõ rệt, và đây cũng là lúc đội chủ nhà bước vào buổi tập dứt điểm.

Phút 38, sau pha ra vào không hợp lý của thủ thành Benedettini, bóng đã tới chân của Amin Younes và cầu thủ sinh năm 1993 này đã có pha dứt điểm dễ dàng nâng tỷ số lên thành 4-0.

Đức hủy diệt đối thủ 7-0 dù chỉ đá đội hình hai - Ảnh 4.

Tiền vệ trẻ Amin Younes cũng có một trận đấu thành công với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo.

Ghi 4 bàn trong hiệp 1, nhưng các học trò của HLV Joachim Low vẫn không buông tha cho San Marino. Trong hiệp 2, đội tuyển Đức thêm 3 lần nữa sút tung lưới thủ thành Benedettini, và những người lập công cho Die Mannschaft là Mustafi, Julian Brandt và Sandro Wagner.

Với cú hat-trick trong trận đấu thứ 2 khoác áo đội tuyển quốc gia, Sandro Wagner thực sự đã có một trận đấu ý nghĩa. Chiến thắng 7-0 trước San Marino giúp Đức duy trì vị trí nhất bảng C với 18 điểm và họ chỉ còn cách tấm vé tham dự World Cup 2018 đúng 1 trận thắng.

Đức hủy diệt đối thủ 7-0 dù chỉ đá đội hình hai - Ảnh 5.

Sandro Wagner có một trận đấu thăng hoa trong lần thứ 2 khoác lên mình màu áo ĐTQG Đức.

Trong khi đó, San Marino nhận trận thua thứ 6 tại bảng C vòng loại World Cup 2018, ghi được 1 bàn, để thủng lưới 30 bàn và chưa có điểm số nào.

Đức hủy diệt đối thủ 7-0 dù chỉ đá đội hình hai - Ảnh 6.

Thứ tự xếp hạng tại bảng C vòng loại World Cup 2018, Đức chỉ cần 1 chiến thắng nữa để chính thức giành vé tới Nga vào năm sau với tư cách đội nhất bảng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày