Tại TP Hà Tĩnh, từ ngày 20 tháng Chạp người dân bắt đầu đưa mai, đào, quất về bày bán tại dọc đường Xô Viết Nghệ Tĩnh tuy nhiên tình hình mua bán tại đây vẫn khá trầm lắng, sức tiêu thụ thấp hơn so với năm ngoái
Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh là địa điểm bán hoa lớn nhất TP Hà Tĩnh tập trung đầy đủ thể loại từ hoa đến cây cảnh. Nhưng dù ngày cận Tết, người ra đường mua vẫn ít |
Không chỉ lo ngại về sức mua, nhiều người còn “đứng ngồi không yên” vì thời tiết nắng ấm kéo dài, hàng loạt gốc hoa đào, hoa mai đã nở bung và sắp tàn |
Theo ghi nhận của Tiền Phong vào chiều 29/1 (tức ngày 27/12 Âm Lịch), số lượng đào, mai và các loại hoa, cây cảnh còn rất nhiều, khách mua ít. Nhiều người buộc phải hạ giá, bán đồng giá để thu hút khách |
Năm nay do dịch nên sức tiêu thụ kém, mặc dù giá đào, hoa mai giảm 200-300 ngàn đồng/gốc nhưng vẫn ít khách, người kinh doanh hoa đang trong tình trạng ngồi “ngóng” khách đến xem hàng |
Đào hiện đang có mức giá khá rẻ từ khoảng 400 ngàn đồng - 1 triệu đồng/cây. Những cây tán to, nhiều năm tuổi thì giá cũng giảm hơn so với năm ngoái từ 200 - 300.000 đồng/cây |
Anh Võ Công Đạt (trú TP Hà Tĩnh) đưa 140 cành đào đá từ huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) về TP Hà Tĩnh để bán, tuy nhiên đến nay số lượng tiêu thụ chưa được 50%. Mặc dù giá đào, mai năm nay giảm hơn nhưng vẫn vắng khách |
“Tôi đưa gần 400 gốc đào từ Nam Định vào đây để bán, nhưng thị trường năm nay tiêu thụ rất khó. So với những năm trước, giờ này bán chỉ còn số lượng ít, nhưng năm nay khó bán, dù giá đã giảm từ 100-200 ngàn đồng nhưng vẫn ít người mua. Tôi giờ chỉ mong bán hết để lấy lại số vốn đã bỏ ra”, anh Nguyễn Sang cho biết |
Còn tại huyện Hương Sơn, dọc các con đường ở thị trấn Phố Châu cũng được bày bán các loại đào, quất, mai… Thế nhưng sát ngày Tết không khí tại “phố núi” này vẫn trầm lặng, hàng hoa “ế ẩm” |
Vì tiêu thụ khó, tiểu thương phải hạ bán đồng giá quất 450 ngàn đồng/cây |
Cũng có những người ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) hạ giá bán toàn bộ cây với giá 400 ngàn đồng/cây |
Những ngày qua Hà Tĩnh nắng nóng, nhiều gốc quất cũng đã bị héo úa, quả rụng đầy dưới vỉa hè. Nhiều người đang như "ngồi trên đống lửa" khi số lượng khách mua ít |