Đó là bản làng mang tên gọi Phình Hồ, thuộc xã Phình Hồ, (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái).
Nơi đây còn được mệnh danh là "bản làng trên mây" vì nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mặt nước biển, quanh năm chìm trong biển mây.
Tuy những năm gần đây, đường sá được cải tạo, phát triển nhưng để đến được bản Phình Hồ, dường như chỉ có một đường độc đạo để đến.
Chính vì thế, người ta còn ví, đường đi tới bản như đang đi trên một chiếc cầu thang lớn, có khúc cua, có vực sâu nhưng nối thẳng lên "biển mây".
Do nằm ở vị trí đặc biệt nên địa danh này rất hiếm khi được nhắc tới trên truyền thông, hay cũng hiếm ai "review" trên các hội nhóm ưa du lịch trải nghiệm.
Hoặc có chăng cũng chỉ là thông qua một vài hình ảnh của "dân phượt" ghi lại trên cung đường đổ đèo hay ngắm thác.
Đa phần người sống ở Phình Hồ thuộc dân tộc Mông, cho nên, từ cách làm nhà tới nếp sống đều có những đặc trưng riêng.
Nếu như người Thái ưu tiên dựng nhà sàn, nền cao thì nhà của người Mông ở đây lại có thiết kế thấp hơn để tránh gió lùa vào. Hơn thế nữa, toàn bộ các cột nhà, mái nhà đều được sử dụng bằng gỗ, chắc chắn, tạo cảm giác mát vào mùa hè, ấm áp khi mùa đông tới.
Lên Phình Hồ du khách có thể thỏa sức săn mây với rất nhiều thời điểm trong ngày.
Bên cạnh có có thể trải nghiệm với thác Đề Chơ cách đây không xa. Đây cũng đang là một điểm check-in lý tưởng cho những du khách ưa du lịch khám phá .
Hoặc cũng có thể đi săn ảnh phong cảnh với những ruộng lúa bậc thang uốn lượn xanh mướt.