Dự định dang dở của CEO Bình Nguyễn trước khi qua đời ở tuổi 38, vợ trẻ nghẹn ngào: “Tạm biệt anh, 7 năm đẹp nhất của em”

S.A, Theo Phụ nữ mới 11:37 09/06/2024

Những chia sẻ của người vợ trẻ khiến nhiều người xúc động.

Ngày 8/6, cư dân mạng nói chung và cộng đồng ngành Marketing nói riêng không khỏi bàng hoàng trước thông tin CEO Bình Nguyễn - founder LadiPage Vietnam qua đời vì bạo bệnh. Nhiều người nổi tiếng trên MXH cũng như trong giới start-up, công nghệ và marketing như Shark Bình, anh Hoàng Hoa Trung, anh Phùng Thái Học,... gửi những lời chia buồn sâu sắc đến người đã khuất và gia đình.

Dự định dang dở của CEO Bình Nguyễn trước khi qua đời ở tuổi 38, vợ trẻ nghẹn ngào: “Tạm biệt anh, 7 năm đẹp nhất của em” - Ảnh 1.

CEO Bình Nguyễn

Trong ngày đưa chồng về nơi xa, Thu Hà - vợ Bình Nguyễn cũng đã dành cho chồng những lời cực kỳ xúc động. Cô cho biết chồng mình luôn mong muốn sẽ nghỉ hưu ở tuổi 50 rồi về quê nuôi cá và trồng thêm rau nhưng đã không thể thực hiện được. Khi tình hình sức khỏe không tốt, một mặt anh lo lắng về cuộc sống của vợ con sau khi mình qua đời nhưng mặt khác cũng luôn tin vợ giỏi giang, vững vàng sẽ vượt qua mọi chuyện.

"Ngày xưa anh bảo cố cày nốt để khi nào mình 50 tuổi con cái lớn cả rồi, vợ chồng mình về quê cất cái nhà vườn, anh sẽ setup ao cá, bàn bi-a, mắc cái võng ngoài vườn. Thế mà anh mới 37, em mới 30, mới đạt có 2/3 KPIs thôi…

Anh bảo nếu có phải đi, anh chẳng lo gì ngoài em với con, làm sao để 2 mẹ con sau này cứ mãi bình an, vô lo vô nghĩ như hiện tại. Rồi lúc sau anh lại tự cười bảo mà sao phải lo, anh biết em giỏi giang, vững vàng như thế nào mà, anh yên tâm rồi.

Hôm nay đẹp trời, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, anh em đến tạm biệt anh đông đủ lắm. Anh đã sống 1 cuộc đời thật sự rực rỡ rồi. Không còn đau đớn, không phải gồng gánh, áp lực gì nữa rồi. Đừng lo lắng gì bởi với em thì ngày mai sẽ luôn tốt đẹp hơn ngày hôm nay.

Tạm biệt anh, 7 năm đẹp nhất của em!".

Trước đó vào ngày 7/6, Thu Hà cũng đăng ảnh những cái nắm tay của 2 vợ chồng và kể lại hành trình 7 năm bên nhau. Cô tâm sự trong 7 năm qua, cả 2 có những lúc bận rộn với công việc và nỗi niềm riêng mà quên đi sự ấm áp khi đan tay vào nhau. Chỉ đến khi cả 2 đã thấm mệt mới ước gì đã nắm tay nhau nhiều hơn, Bình Nguyễn nói với vợ: “Lúc khoẻ mạnh công việc cứ cuốn đi, lúc ốm đau mệt mỏi anh mới nhớ ra là anh yêu em”.

"… Có lẽ chưa lần nào mình nói rằng mình yêu anh bởi anh là người đàn ông tử tế nhất, thông minh nhất, mang lại cảm giác an toàn nhất và có đôi tay đẹp nhất mà mình từng gặp. Thật lạ là người dành cả tuổi trẻ để code lại có bàn tay mềm mại như vậy.

7 năm có những thời điểm cả 2 bận bịu với những nỗi niềm riêng mà có đôi lúc quên đi cảm giác ấm áp mỗi lần đan tay vào nhau như vậy. Cho đến thời điểm khi cả 2 đã thấm mệt, Anh bảo: ‘Ước gì mọi khi mình nắm tay nhau nhiều hơn nhỉ. Lúc khoẻ mạnh công việc cứ cuốn đi, lúc ốm đau mệt mỏi anh mới nhớ ra là anh yêu em’. Nghe lời tỏ tình mà sao thấy nhói lòng vậy nhỉ?" - Thu Hà kể.

Dự định dang dở của CEO Bình Nguyễn trước khi qua đời ở tuổi 38, vợ trẻ nghẹn ngào: “Tạm biệt anh, 7 năm đẹp nhất của em” - Ảnh 2.

Những cái nắm tay của 2 vợ chồng

Phía dưới những chia sẻ của vợ founder LadiPage Vietnam, bạn bè, người thân và cư dân mạng để lại rất nhiều bình luận xúc động. Những ai từng quen biết, làm việc chung với anh đều cảm thấy xót xa, tiếc nuối vì sự mất mát này.

Bình Nguyễn có tên đầy đủ là Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1987. Anh được biết đến là một trong những nhân vật gạo cội của làng marketing online Việt Nam, sáng lập ra group Cộng đồng iSocial, đang có hơn 292k thành viên. Ngoài ra anh cũng là CEO của LadiPage Vietnam - start-up tiên phong phát triển công cụ xây dựng Landing Page tại Việt Nam.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày