Dư âm từ Tri Âm: Hào quang của Mỹ Tâm chứ không thể là một ai khác, hôm nay fan Hà Nội đành lỡ hẹn rồi!

Minh Khôi | Ảnh: Lương Khải, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 01/05/2021

Đáng nhẽ, ngay lúc này tri âm tại Hà Nội đang có thể hoà vào ánh hào quang của Mỹ Tâm với liveshow hoành tráng sau 20 năm, nhưng thật đáng tiếc, liveshow đã phải hoãn lại vì dịch. Hãy cùng xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại show TP.HCM diễn ra ngày 27/4.

Tối 25/4, Mỹ Tâm đã có cột mốc mới trong sự nghiệp khi tổ chức thành công liveshow Tri Âm tại SVĐ Phú Thọ. Sự kiện thu hút hàng chục nghìn khán giả, đánh dấu một trong những đêm diễn có quy mô lớn nhất từng được một nghệ sĩ Việt tổ chức. Với đám đông có mặt tại SVĐ Phú Thọ ngày hôm ấy, dù chưa có một con số chính thức, song dễ thấy Mỹ Tâm đã mang đến số lượng khán giả còn đông hơn liveshow Heartbeat hồi năm 2014.

Nhìn đám đông hàng chục nghìn khán giả đổ về SVĐ Phú Thọ, lấp kín mặt sân và các khu vực khán đài với biển lightstick màu hồng, nhiều người ví von đây là concert hoành tráng nhất toàn thế giới đang được diễn ra. Mọi hồ nghi về sức hút của Mỹ Tâm, về khả năng tiêu thụ vé của "Họa mi tóc nâu" sau 2 thập niên hoạt động hoàn toàn bị xóa bỏ. Đặc biệt, đây là một liveshow bán vé với mức tiền khó có thể xem là rẻ khi người hâm mộ phải bỏ ra ít nhất 500 nghìn đồng cho một vị trí ở xa và 3 triệu đồng cho hạng vé đắt nhất.

Dư âm từ Tri Âm: Hào quang của Mỹ Tâm chứ không thể là một ai khác, hôm nay fan Hà Nội đành lỡ hẹn rồi! - Ảnh 1.
Dư âm từ Tri Âm: Hào quang của Mỹ Tâm chứ không thể là một ai khác, hôm nay fan Hà Nội đành lỡ hẹn rồi! - Ảnh 2.
Dư âm từ Tri Âm: Hào quang của Mỹ Tâm chứ không thể là một ai khác, hôm nay fan Hà Nội đành lỡ hẹn rồi! - Ảnh 3.

Dàn sao Vpop từ Đông Nhi, Hoàng Thùy Linh, Gil Lê cho đến Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc,... đều có mặt trên hàng ghế khán giả, say mê hát theo từng ca khúc từng làm nên thanh xuân của chính họ. "Thần tượng của thần tượng", cái danh ấy Mỹ Tâm hoàn toàn có thể nhận được với sức hút kinh khủng của liveshow Tri Âm.

Dư âm từ Tri Âm: Hào quang của Mỹ Tâm chứ không thể là một ai khác, hôm nay fan Hà Nội đành lỡ hẹn rồi! - Ảnh 4.

Và ngày hôm nay (1/5), lẽ ra theo đúng lịch trình ban đầu, đêm thứ hai của Liveshow Tri Âm lẽ ra đang được diễn ra tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, hứa hẹn tạo nên một đêm bùng nổ cảm xúc khi rất đông khán giả đã từ miền Nam cũng đã lên kế hoạch ra Hà Nội để "tiếp lửa". Song, dịch Covid-19 bất ngờ có những diễn biến căng thẳng trở lại khiến Mỹ Tâm đã buộc phải hoãn đêm Tri Âm thứ hai. Tất nhiên, đây là một quyết định hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với quy định của Bộ Y tế nhưng chắc chắn khán giả tại Hà Nội vẫn không khỏi tiếc nuối vì phải chờ đợi thêm một thời gian nữa để tái ngộ "Hoạ mi tóc nâu".

Hãy cùng chúng tôi sống lại đêm Tri Âm tại SVĐ Phú Thọ, như một sự động viên về tinh thần cho những ai lỡ hẹn với Mỹ Tâm ngày hôm nay. Và tin chắc rằng, khi tình hình dịch Covid-19 được khống chế, khán giả tại Hà Nội sẽ lại được "bùng cháy" cùng đêm Tri Âm tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, hứa hẹn những sân khấu thăng hoa và những khoảnh khắc không thể nào quên, đánh dấu hai thập niên âm nhạc của Mỹ Tâm.

Một đêm nhạc xứng tầm với 20 năm sự nghiệp

Tính ra trong số tất cả những liveshow SVĐ hoành tráng mà Mỹ Tâm từng tổ chức trong sự nghiệp, Tri Âm có lẽ là đêm diễn có phần mở màn đơn giản nhất. Không pháo hoa, không khói lửa ngợp trời, cô tiến ra sân khấu trong tà áo dài trắng nữ sinh, son môi thậm chí bị lem một chút vào phía trong, tay cầm đàn guitar và hát Cây Đàn Sinh Viên, nhẹ nhàng như một cô gái của hai mươi năm về trước. Và có lẽ khán giả cũng chỉ cần có thể, một điểm chạm vào cảm xúc để những kỉ niệm và nhung nhớ với Mỹ Tâm suốt thời gian qua được bùng nổ.

Dư âm từ Tri Âm: Hào quang của Mỹ Tâm chứ không thể là một ai khác, hôm nay fan Hà Nội đành lỡ hẹn rồi! - Ảnh 5.

Liền sau đó, loạt ca khúc mở màn chương trình hoàn toàn khiến khán giả đắm chìm trong những kí ức nhiều năm về trước: Ước Gì, Hai Mươi, Nhé Anh, Hát Với Dòng Sông, Hoạ Mi Tóc Nâu,... Tất cả đã được sống lại mười mấy năm về trước, thời điểm Mỹ Tâm đang là ngôi sao sáng chói của Làn Sóng Xanh, một cô nghệ sĩ trẻ. Bao năm, giọng hát của "cô gái" ấy vẫn thế, nội lực, vang và sáng cũng như cứ chân thành đến như thế.

Các bản hit nằm trong album Tâm 9 chắc chắn là tâm điểm xuyên suốt của chương trình. Tri Âm chính là lời hứa về một liveshow dành riêng cho album Tâm 9 mà Mỹ Tâm đã mất 4 năm để hoàn thành lời hứa với khán giả, thế nên gần như tất cả các ca khúc trong album này được sắp xếp dàn trải từ giữa cho đến cuối chương trình. Tâm 9 chính là album mang tính cột mốc, giúp cho tệp khán giả của Mỹ Tâm thực sự mở rộng, thậm chí tạo nên một thế hệ khán giả hoàn toàn mới bên cạnh những thế hệ cũ đã đồng hành cùng cô suốt nhiều năm. Chính vì thế khi loạt hit từ Tâm 9 cất lên, cả khán giả mới lẫn cũ đều có thể hoà giọng say sưa theo Mỹ Tâm.

Dư âm từ Tri Âm: Hào quang của Mỹ Tâm chứ không thể là một ai khác, hôm nay fan Hà Nội đành lỡ hẹn rồi! - Ảnh 6.

Chương trình hoàn toàn không có người dẫn chương trình, chỉ có Mỹ Tâm và âm nhạc cùng những câu chuyện... hoàn toàn ngẫu nhiên để kết nối các phần hát lại với nhau. "Mọi người đến đây có vui không? - Và sau đây Tâm xin hát Chuyện Buồn", "Mệt rồi, mình nghỉ ngơi một tí, vậy hát Nơi Mình Dừng Chân nha",... những câu chuyện "vô thưởng vô phạt" nhưng vẫn duyên dáng theo cách rất Mỹ Tâm.

Thậm chí Mỹ Tâm còn có hẳn một tiết mục đàn tranh với mục đích duy nhất là... làm nền cho câu chuyện về một người yêu cũ, chẳng kết nối với bài hát sau đó được trình diễn. Những sự "ngang bướng" rất Mỹ Tâm mà nếu đặt vào vị trí một nghệ sĩ khác khó lòng công chúng hiểu nổi, nhưng vì đó là Tâm chứ không phải một ai khác.

Dư âm từ Tri Âm: Hào quang của Mỹ Tâm chứ không thể là một ai khác, hôm nay fan Hà Nội đành lỡ hẹn rồi! - Ảnh 7.

Gần về cuối chương trình, Mỹ Tâm cũng khiến khán giả thêm một lần rưng rưng khi dành tặng cho họ một đoạn clip ghi lại những hình ảnh từ nhiều năm trước, tại Sóng Đa Tần, tại Heartbeat hay tại Yesterday & Now,... Rất nhiều những khán giả xuất hiện trên màn hình LED ngày hôm đó đã có mặt ở phía bên dưới, trưởng thành hơn, có người đã bế cả con theo, nhưng tình yêu với Mỹ Tâm vẫn vẹn nguyên như những ngày thanh xuân.

Suốt 3 tiếng rưỡi đồng hồ, Mỹ Tâm hát live, nhảy cùng vũ đoàn, vừa đàn vừa hát cũng như giới thiệu luôn cả một ca khúc mới toanh... Cô đu lên mặt trăng, hoá thân thành geisha, nhảy sexy bên những chiếc ghế, xuống phía dưới khán giả để nắm lấy bàn tay những người yêu thương,... Cô khóc và cười, cô ngẩng lên kiêu hãnh và cúi đầu đầy khiêm cung. Mọi thứ được cô đặt một chữ "tâm" đúng với nghệ danh được nhiều thế hệ khán giả yêu quý.

Dư âm từ Tri Âm: Hào quang của Mỹ Tâm chứ không thể là một ai khác, hôm nay fan Hà Nội đành lỡ hẹn rồi! - Ảnh 8.
Dư âm từ Tri Âm: Hào quang của Mỹ Tâm chứ không thể là một ai khác, hôm nay fan Hà Nội đành lỡ hẹn rồi! - Ảnh 9.
Dư âm từ Tri Âm: Hào quang của Mỹ Tâm chứ không thể là một ai khác, hôm nay fan Hà Nội đành lỡ hẹn rồi! - Ảnh 10.

Phần cuối của Tri Âm mở đầu với Hào Quang với rất nhiều pháo hoa và khói lửa, thực sự nâng tầm ca khúc so với việc nghe trên YouTube. Kế đến là Yêu Dại Khờ, một nốt nhạc xao xuyến và đầy dịu dàng rồi chính thức kết thúc bằng Người Hãy Quên Em Đi. Việc chọn Người Hãy Quên Em Đi nhằm khép lại đêm diễn mang tính cột mốc âu cũng là một sự lựa chọn kết show khá lạ kì nhưng lại hoàn toàn hợp lí nếu bạn xét dưới góc độ của Mỹ Tâm: thích thì làm, không câu nệ và không giải thích quá nhiều.

Dư âm từ Tri Âm: Hào quang của Mỹ Tâm chứ không thể là một ai khác, hôm nay fan Hà Nội đành lỡ hẹn rồi! - Ảnh 11.
Dư âm từ Tri Âm: Hào quang của Mỹ Tâm chứ không thể là một ai khác, hôm nay fan Hà Nội đành lỡ hẹn rồi! - Ảnh 12.

Mỹ Tâm dành rất nhiều lời cảm ơn, cho những người đã đi qua cuộc đời, cho ekip, cho khách mời và cho những "tri âm". Cô quỳ xuống cảm tạ ơn trên vì hôm ấy thời tiết quá đẹp, trăng rất trong dù những ngày hôm trước trời Sài Gòn mưa tầm tã. Cô cúi gập người không chỉ một lần trước hàng chục nghìn khán giả và cho biết rằng cô biết ơn mọi người đến nhường nào. Chân thành, mộc mạc và chẳng mất những lời hoa mĩ, Mỹ Tâm khiến mọi người cảm thấy sự kết nối với nhau thông qua chính âm nhạc của cô.

Vẫn là câu chuyện muôn thuở về thời lượng và khách mời

Tất nhiên, Tri Âm nếu nhìn dưới góc nhìn khắt khe hơn vẫn không phải là một chương trình hoàn hảo. Thời lượng kéo dài hơn 3 tiếng rưỡi đồng hồ là một thử thách rất lớn với những người không phải "fan cứng" của Mỹ Tâm, đặc biệt là khi chương trình đi được khoảng 60%. Phần giữa chương trình lấp đầy bởi nhiều ca khúc mà nếu bạn không phải là người dõi theo cô ấy suốt nhiều năm cũng khó mà nắm bắt được.

Dư âm từ Tri Âm: Hào quang của Mỹ Tâm chứ không thể là một ai khác, hôm nay fan Hà Nội đành lỡ hẹn rồi! - Ảnh 13.

Nếu tóm tắt Tri Âm bằng một bài văn thì Mỹ Tâm đã có phần mở đầu hoàn hảo, phần kết nhiều cảm xúc nhưng phần thân bài vì có quá nhiều ý nên không tránh khỏi lê thê. Đây là một điều khó tránh khỏi vì chúng ta hiểu tâm lí của Mỹ Tâm khi muốn được hát và cống hiến càng nhiều càng tốt cho những "tri âm" của mình. Có cảm tưởng rằng nếu không có sự ràng buộc nào thêm, Mỹ Tâm sẵn sàng hát thêm đến 1h sáng cùng với những người yêu thương mình.

Dư âm từ Tri Âm: Hào quang của Mỹ Tâm chứ không thể là một ai khác, hôm nay fan Hà Nội đành lỡ hẹn rồi! - Ảnh 14.
Dư âm từ Tri Âm: Hào quang của Mỹ Tâm chứ không thể là một ai khác, hôm nay fan Hà Nội đành lỡ hẹn rồi! - Ảnh 15.

Bên cạnh đó, phần khách mời cũng không thực sự thỏa mãn khi họ vấp phải không ít lỗi. Wowy hồi hộp đến mức quên lời rap, những câu "quăng miếng" rơi vào thinh không có vẻ phù hợp hơn với những chương trình đặc thù về rap dù không phủ nhận anh cũng rất đáng yêu với tư cách một "tri âm" mới trong âm nhạc Mỹ Tâm.

Hà Anh Tuấn tất nhiên vẫn là một quý ông lịch lãm, nồng ấm và lãng mạn đúng như hình tượng anh xây dựng suốt những năm qua. Nhưng có lẽ anh vẫn chưa thoát ra khỏi dư âm của concert Veston vừa rồi của mình trên Đà Lạt nên đôi chỗ bị "khớp" so với một không gian như SVĐ Phú Thọ - nơi cần nhiều "máu lửa" hơn là những lời mật ngọt rót vào tai. Phan Mạnh Quỳnh cũng có một pha chênh phô để đời khi trình diễn Từ Đó, những chia sẻ khá vụng về nhưng dù sao anh vẫn toả sáng bên cạnh Mỹ Tâm.

Dư âm từ Tri Âm: Hào quang của Mỹ Tâm chứ không thể là một ai khác, hôm nay fan Hà Nội đành lỡ hẹn rồi! - Ảnh 16.
Dư âm từ Tri Âm: Hào quang của Mỹ Tâm chứ không thể là một ai khác, hôm nay fan Hà Nội đành lỡ hẹn rồi! - Ảnh 17.
Dư âm từ Tri Âm: Hào quang của Mỹ Tâm chứ không thể là một ai khác, hôm nay fan Hà Nội đành lỡ hẹn rồi! - Ảnh 18.

Không phải Mỹ Tâm, chắc chắn không thể là một ai khác

Tri Âm quả thật đúng như những gì Mỹ Tâm đã tuyên bố trong buổi fanmeeting mừng sinh nhật của cô hồi tháng 12 vừa rồi: một đêm nhạc dành riêng cho những "tri âm", những người đã đồng hành cùng cô suốt những năm qua. Những ai không phải hoặc chưa phải "tri âm" tất nhiên vẫn sẽ tìm thấy mình trong không ít các màn trình diễn song sẽ khó có thể tận hưởng trọn vẹn 100% như các "tri âm" thực thụ. Nhưng nhìn chung, về tầm vóc và quy mô của đêm diễn thì ở Việt Nam hiện tại, nếu không phải Mỹ Tâm thì không thể là một ai khác.

Khán giả ở Sài Gòn đã có một đêm sống trọn vẹn với âm nhạc Mỹ Tâm. Khán giả Hà Nội cũng không cần phải quá lo lắng, vì cô gái ấy vẫn như ngày hôm qua, sẽ giữ đúng lời hứa và tái ngộ tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Hãy chờ đến khi dịch Covid-19 bị đẩy lùi, trời lại sáng và chúng ta sẽ lại gặp nhau trong âm nhạc Mỹ Tâm!

Hai mươi năm, Mỹ Tâm đã có Tri Âm, một cột mốc mà cô hoàn toàn có thể tự hào. Giờ đây, "Hoạ mi tóc nâu" có lẽ chẳng cần phải chứng minh thêm bất kì điều gì vì giờ đây ai cũng hiểu, vị thế của cô sau Tri Âm có thể xem là độc tôn của làng nhạc Việt, và cô hoàn toàn xứng đáng với những "hào quang" đó.

Dư âm từ Tri Âm: Hào quang của Mỹ Tâm chứ không thể là một ai khác, hôm nay fan Hà Nội đành lỡ hẹn rồi! - Ảnh 19.
Dư âm từ Tri Âm: Hào quang của Mỹ Tâm chứ không thể là một ai khác, hôm nay fan Hà Nội đành lỡ hẹn rồi! - Ảnh 20.
PGS. Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế nhận định nguy cơ tái bùng phát dịch Covid-19 ở Việt Nam là rất cao, có thể xảy ra ở tất cả địa phương, nhất là sau kỳ nghỉ lễ dài 30/4 - 1/5. Khuyến cáo các bạn nên cân nhắc việc đi du lịch, ăn chơi bên ngoài. Hạn chế đến nơi công cộng, tụ tập đông người. Mỗi người không được chủ quan, lơ là, luôn đề cao cảnh giác phòng chống dịch, khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép cần lập tức thông báo ngay cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly, xử lý kịp thời. Ngoài ra, chúng ta cần thực hiện tốt Khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, liên hệ với đường dây nóng 1900.9095 để được tư vấn khi cần thiết.