Sau lần gặp nói chuyện với cha trong trại giam, Dương đã quyết định rút đơn xin hiến xác. Người cha tử tù chia sẻ: "Nó rất buồn, hụt hẫng vì nguyện vọng cuối cùng không thực hiện được".
Sáng 17/12, 3 bị cáo trong vụ thảm sát tại Bình Phước khiến 6 người tử vong đã bị TAND tỉnh Bình Phước đưa ra xét xử lưu động. Dưới sự chứng kiến của hàng nghìn người dân, cả 3 bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.
Kết thúc phiên xét xử buổi sáng, bị cáo Nguyễn Hải Dương khai nhận việc giết 6 người là có trong kế hoạch từ trước, sau khi biết bị ngăn cấm chuyện tình cảm với Ánh Linh.
Bé Na, thành viên duy nhất còn sống sót trong gia đình ông Mỹ đã rời Bình Phước lên Sài Gòn sống cùng dì và bà ngoại. Rất nhiều tượng Bồ tát cũng được đặt khắp nơi trong căn biệt thự để cầu bình an...
Về công tác an ninh của phiên tòa, theo ông Lê Viết Phong (Phó chánh TAND tỉnh Bình Phước) thì hiện ban chỉ huy quân sự huyện Chơn Thành đang tiến hành rà phá bom mìn.
Thoại hỏi: “Khống chế làm sao”? Dương nói: “Trói tay, bịt miệng của nó lại rồi mình đi xuống phòng của ông đó. Sau đó mình đe dọa hai vợ chồng bắt mở két sắt cướp tiền rồi giết từng người xong rồi quay lên lầu giết 2 đứa kia xong, lấy tiền đi về”.
Ngày 17/12, phiên tòa hình sự sơ thẩm lưu động, xét xử Nguyễn Hải Dương và đồng bọn trong vụ thảm sát ở Bình Phước sẽ diễn ra tại bãi đất trống trong Trung tâm hành chính huyện Chơn Thành, cách hiện trường vụ án khoảng 5km.