Bé Na, thành viên duy nhất còn sống sót trong gia đình ông Mỹ đã rời Bình Phước lên Sài Gòn sống cùng dì và bà ngoại. Rất nhiều tượng Bồ tát cũng được đặt khắp nơi trong căn biệt thự để cầu bình an...
Ngày 17/12, phiên tòa hình sự sơ thẩm lưu động, xét xử Nguyễn Hải Dương và đồng bọn trong vụ thảm sát ở Bình Phước sẽ diễn ra tại bãi đất trống trong Trung tâm hành chính huyện Chơn Thành, cách hiện trường vụ án khoảng 5km.
Khi phóng viên hỏi: "Động cơ của hai bị can Tiến và Thoại vì tình bạn hay vì tiền?". Ông Xuân trả lời: "Vì đồng tiền mà 2 bị can ra tay giết người chứ không phải vì tình bạn mà Tiến giúp Dương".
Theo Luật sư Nguyễn Thạch Thảo (Đoàn Luật sư TP. HCM), trong trường hợp Cơ quan điều tra chứng minh được Dương và Thoại đã bàn kế hoạch về hành vi giết người cướp tài sản thì Thoại sẽ bị truy tố với vai trò đồng phạm.
Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Phước, sáng mai, 11/8, lực lượng chức năng sẽ thực nghiệm dựng lại hiện trường vụ thảm sát 6 người trong căn biệt thự trên quốc lộ 13, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành.
Thông tin mới nhất từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết, dù không trực tiếp tham gia vụ án nhưng Trần Đình Thoại vẫn bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi không tố giác tội phạm.
Một nghi can bất ngờ được Công an tỉnh Bình Phước triệu tập vì được cho là nắm rõ kịch bản gây án của Nguyễn Hải Dương. Đối tượng này tên Trần Đ.T. (ngụ xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP HCM), từng được Dương rủ tham gia gây án.
“Hai bị can Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến đã được cơ quan điều tra tổ chức giám định tâm thần. Kết quả giám định cho thấy trước, trong và sau khi gây án cả hai đều không có biểu hiện của bệnh tâm thần.
Một nguồn thông tin xác nhận, công an tỉnh Bình Phươc sẽ thực nghiệm hiện trường vụ giết 6 người rúng động vào ngày 10/8. Tuy nhiên, việc dựng hiện trường, thực nghiệm sẽ diễn ra “bí mật”.
Sau khi bàn bạc, gia đình ông Lê Văn Mỹ đã thống nhất giao toàn bộ khối tài sản này cho bé Na thừa kế (đến khi trưởng thành, bé Na có toàn quyền quyết định về tài sản của mình).
Giải đáp thắc mắc về khối tài sản khổng lồ của vị đại gia này, PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã có cuộc trao đổi với luật sư Ngô Việt Bắc (Đoàn luật sư TP.HCM, Trưởng văn phòng luật sư Sài Gòn – Tây Nguyên).
Theo luật sư Nam, trong quá trình tiếp xúc, Dương gần như lạnh tanh trước toàn bộ thông tin liên quan vụ án. Tuy nhiên, đối tượng này lại "khóc khi nhắc tới bé Na".
Nhóm công nhân cuối cùng còn làm việc ở xưởng gỗ công ty Quốc Anh ngậm ngùi tiếc nuối trong ngày nhận kỳ lương cuối cùng, bởi sau vụ thảm sát kinh hoàng tại nhà ông Lê Văn Mỹ (chủ xưởng gỗ), mọi công việc tại đây sẽ ngừng hoạt động.