Đôi vợ chồng rời bỏ cuộc sống hiện đại để vào rừng sinh sống

Linh Phạm, Theo Trí Thức Trẻ 20:33 04/03/2017

Cặp đôi kỳ lạ này đã quyết định từ bỏ cuộc sống hiện đại đầy đủ điện nước để chuyển vào rừng sinh sống trong một túp lều xây bằng bùn và rơm.

Hãy tưởng tượng rằng vào một buổi sáng khi bạn thức dậy được nghe tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ, trong bữa ăn thì ăn rau mình tự trồng, nước uống được lấy trực tiếp từ nguồn nước suối trong xanh thì bạn cảm thấy như thế nào? 

90% mọi người sẽ khẳng định rằng nơi đó rất bình yên nhưng thiếu thốn các vật dụng cơ bản. Tuy nhiên, hai vợ chồng Kate (45 tuổi) và Alan Burrows (47 tuổi) thì lại không nghĩ vậy, họ hoàn toàn hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình. Cặp vợ chồng này đã sống 19 tháng như thế ở thung lũng Tarka, gần Chulmleigh ở phía Bắc Devon trong túp lều được xây dựng từ bùn, rơm rạ và thân cây cũ.

Đôi vợ chồng rời bỏ cuộc sống hiện đại để vào rừng sinh sống - Ảnh 1.

Cận cảnh căn nhà nhỏ giữa rừng hoang vu của đôi vợ chồng kỳ lạ.

Căn nhà đơn sơ này không có nước sạch, lò sưởi và cả điện. Tất cả nhiên liệu mà họ được sử dụng là dầu đốt, pin và tấm nhiên liệu mặt trời trên mái nhà được trang trí bằng cỏ. Nguồn lương thực chủ yếu là từ các con gia cầm do chính hai vợ chồng nuôi như gà, ngỗng và dê. Nhà vệ sinh là một cabin cũ được đặt trên đỉnh núi, xa nơi ở. 

Ngoài ra, phương tiện liên lạc duy nhất với thế giới bên ngoài là chiếc điện thoại di động của Kate và bà phải sạc nó tại nhà một người khuyết tật sống gần đó.

Trước đây, Kate và Alan vẫn sống cùng 3 người con trai trong một ngôi nhà bình thường như bao người ở thị trấn Taunton, Somerset. Vào tháng9/2015, họ mới quyết định rời xa cuộc sống hiện đại và chuyển đến một túp lều trong rừng. Sở dĩ hai người đột ngột thay đổi lối sống như vậy là vì họ cảm thấy quá ngột ngạt và bon chen của môi trường hiện đại. 

Theo Kate, bà cho rằng: "Chúng tôi rất may mắn khi được sống trong tự nhiên như thế này. Tôi có niềm hạnh phúc từ những thứ đơn giản như không khí trong lành, một người chồng tốt và những cuộc trò chuyện vui vẻ".

Cuộc sống tuy có đôi chút kỳ lạ, nhưng Kate và Alan vẫn cho rằng họ không quá khác biệt với mọi người vì đôi vợ chồng vẫn có xe hơi, thường xuyên lái nó vào thị trấn để mua đồ ăn ở siêu thị và nghe đài radio mỗi ngày. Thật không may, hiện tại ngôi nhà đang phải đối mặt với việc bị dỡ bỏ theo quy định đất đai của Hội đồng Bắc Devon. Tuy nhiên, Alan vẫn rất lạc quan và tuyên bố rằng họ sẽ chuyển đến một nơi khác để tiếp tục cuộc sống này chứ không muốn quay lại thị trấn nữa.

Đôi vợ chồng rời bỏ cuộc sống hiện đại để vào rừng sinh sống - Ảnh 2.

Chân dung Kate - Alan trước và sau khi đến ở căn nhà được xây bằng bùn.

Đôi vợ chồng rời bỏ cuộc sống hiện đại để vào rừng sinh sống - Ảnh 3.

Toàn cảnh bên trong túp lều của hai vợ chồng kỳ lạ.

Đôi vợ chồng rời bỏ cuộc sống hiện đại để vào rừng sinh sống - Ảnh 4.

Phòng khách được trang trí khá bắt mắt từ những vật dụng cũ.

Đôi vợ chồng rời bỏ cuộc sống hiện đại để vào rừng sinh sống - Ảnh 5.

Bàn ăn được bày biện đơn giản và khá gọn gàng,

Đôi vợ chồng rời bỏ cuộc sống hiện đại để vào rừng sinh sống - Ảnh 6.

Ngôi nhà mô tả chính xác câu : "Một túp lều tranh - Hai trái tim vàng".

(Nguồn: Daily Mail)