Đôi vợ chồng già bỗng mất tích, cảnh sát tìm thấy thứ đáng sợ trong bể nước: Sự thật phía sau được hé lộ

Tiểu Lam, Theo Đời sống pháp luật 13:16 16/10/2024
Chia sẻ

Hàng xóm là những người đầu tiên phát hiện ra cặp đôi mất tích và đã báo cho con trai họ.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, vào ngày 10/10 vừa qua, cảnh sát bang Rajasthan đã nhận được tin báo tìm người mất tích trên địa bàn. Danh tính hai người mất tích được công bố là ông Hazariram Bishnoi (70 tuổi) và vợ là bà Chawali Dev (68 tuổi). 

Cặp vợ chồng lớn tuổi đột nhiên mất tích

Theo báo cáo, cặp vợ chồng này sống một mình trong một căn hộ nhỏ. Trước khi mất tích, những người hàng xóm đã nhận thấy vài biểu hiện bất thường ở cặp đôi. Tuy nhiên, khi hàng xóm chủ động hỏi thăm thì cả hai lại lựa chọn im lặng và quay về nhà đóng cửa. 

Những ngày sau đó, hàng xóm đã không thấy hai vợ chồng ông Hazariram xuất hiện nên đã báo cho con trai của họ. Sau khi dùng nhiều cách để liên hệ với bố mẹ mà không được, người con trai đã gọi điện báo cảnh sát về việc bố mẹ mất tích.

Đôi vợ chồng già bỗng mất tích, cảnh sát tìm thấy thứ đáng sợ trong bể nước: Sự thật phía sau được hé lộ- Ảnh 1.

Cặp vợ chồng già đột nhiên mất tích và bức thư tuyệt mệnh tố cáo tội ác (Ảnh: India News).

Ngay sau khi nhận tin báo, cảnh sát đã có mặt tại nhà của ông bà Hazariram để điều tra. Tại đây, sau khi trèo lên khu vực bể nước, cảnh sát phát hiện phần nắp bể nước bị mở toang. Khi soi đèn vào trong, họ phát hiện thi thể của vợ chồng ông Hazariram đang nổi trên mặt nước. Cảnh tượng này khiến những người có mặt tại hiện trường không khỏi sợ hãi. 

Bức thư tuyệt mệnh và bí mật gia đình 

Ngay sau khi tìm thấy thi thể của hai nạn nhân được cho là mất tích, cảnh sát cũng tìm thấy bức thư tuyệt mệnh. Từ bức thư này, cảnh sát dần bóc trần được bí mật của gia đình ông Hazariram.

Theo đó, cặp vợ chồng già đã bị hai con trai là Rajendra và Sunil bạo hành. Hai người con gái chứng kiến sự việc nhưng không những không can ngăn mà còn đe dọa sẽ giết chết bố mẹ trong lúc ngủ nếu họ báo cảnh sát hoặc dám tiết lộ sự việc này cho người khác. Nguyên nhân được cho là do mâu thuẫn liên quan đến tranh giành tài sản.

Trong bức thư tố cáo tội ác của chính những người con ruột thịt, hai vợ chồng cho biết 4 người con cùng 2 nàng dâu và 1 cháu trai đã cấu kết với họ hàng, ép họ sang nhượng 3 mảnh đất và 1 chiếc xe hơi. Sau khi chiếm đoạt toàn bộ tài sản, những đứa con bất hiếu liên tục gọi điện chửi bới, sỉ nhục, bỏ mặc cha mẹ già không nơi nương tựa, thậm chí còn ép họ phải đi ăn xin. Không dừng lại ở đó, chúng còn liên tục dọa giết hai vợ chồng trong suốt nhiều năm. Bị bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần, sau cùng cặp đôi đã quyết định tự tử để được giải thoát.

Đôi vợ chồng già bỗng mất tích, cảnh sát tìm thấy thứ đáng sợ trong bể nước: Sự thật phía sau được hé lộ- Ảnh 2.

Bức thư tuyệt mệnh của cặp vợ chồng già tố cáo tội ác của 4 người con đẻ (Ảnh: India News).

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cảnh sát bang Rajasthan đã tiến hành khám nghiệm tử thi hai nạn nhân. Mới đây, cảnh sát Manish Dev (trực thuộc đồn cảnh sát Kotwali) cho biết: "Chìa khóa ngôi nhà được tìm thấy trong túi của Hazariram và một nhóm pháp y đã thu thập bằng chứng. Chúng tôi đang cố gắng tìm đoạn ghi hình từ camera CCTV bên trong ngôi nhà và các thi thể đã được gửi đi để khám nghiệm tử thi. Một bức thư tuyệt mệnh đã được thu hồi tại hiện trường vụ án". Vụ việc hiện vẫn đang được phía cảnh sát tiếp tục điều tra và làm rõ.

Bi kịch gia đình này phản ánh một phần sự thật về vấn nạn bạo hành người cao tuổi ở Ấn Độ. Theo báo cáo của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), dân số từ 60 tuổi trở lên ở Ấn Độ dự kiến sẽ đạt 347 triệu người vào năm 2025. Mặc dù luật pháp và văn hóa Ấn Độ đề cao trách nhiệm chăm sóc cha mẹ già, nhưng áp lực ngày càng tăng đối với thế hệ trẻ khi tuổi thọ trung bình tăng lên đang dẫn đến những bi kịch đau lòng khi hàng triệu người cao tuổi bị bỏ rơi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày