Đội tuyển Malaysia đã có buổi tập thử sân Bukit Jalil vào sáng nay (10/12). Họ đã không thể tập luyện theo đúng kế hoạch vào chiều qua (9/12) do gặp mưa lớn. Ảnh: Tiến Tuấn.
Trên mặt sân quen thuộc, các cầu thủ Malaysia vẫn được tạo điều kiện chơi các trò chơi, tập tự do nhiều hơn là lắng nghe chiến thuật từ HLV Tan Cheng Hoe. Ảnh: Tiến Tuấn.
Cả đội chuyển sang chơi bóng ném thay vì đá bóng như thường ngày.
Các thủ môn là những người nắm thế chủ động trong trò chơi này với việc được rèn luyện đôi tay hàng ngày. Dù sở hữu chiều cao không quá ấn tượng, thủ thành Khairul Fahmi vẫn cho thấy khác biệt. Ảnh: Tiến Tuấn.
Tiền đạo Norsharul Idlan Talaha đã tập luyện bình thường cùng các đồng đội ngay sau khi trở về từ Thái Lan. Anh gặp một chấn thương ở trận bán kết lượt về nhưng không quá nghiêm trọng. Tiền đạo năm nay đã 32 tuổi này là mối đe doạ lớn đối với hàng thủ đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Tiến Tuấn.
Trước đó 1 ngày, các tuyển thủ Malaysia đã chơi bi sắt giải sầu khi trời mưa lớn, không tạo điều kiện tốt cho tập luyện.
Các cầu thủ áo vàng tràn trề niềm vui, bóng ném cũng đem lại cảm giác phấn khích không kém việc sử dụng chân hàng ngày.
Đội tuyển Malaysia được tập trung làm công tác tinh thần nhiều hơn là tiếp tục tập chiến thuật. HLV Tan Cheng Hoe cũng rất cởi mở với các phóng viên khi cho các cầu thủ được phép trả lời phỏng vấn đầu buổi tập.
Các tuyển thủ Malaysia đều tỏ ra sung sức trước trận chung kết lượt đi gặp Việt Nam trên SVĐ Bukit Jalil. Trận đấu diễn ra vào tối mai (11/12) lúc 18h30 (giờ Việt Nam).
Cặp hậu vệ Aidil Zafuan (trái) và Syazwan Andik (giữa) là những người hiếm hoi phải tập riêng. Cả hai khó có thể dự trận chung kết lượt đi với đội tuyển Việt Nam.
Các tuyển thủ Malaysia cũng thường xuyên được xoa bóp trước và sau buổi tập. Điểm mạnh nhất của Malaysia nằm ở thể lực và khả năng tranh chấp. Đó cũng là lợi thế lớn nhất bên cạnh yếu tố sân nhà của "những chú hổ" trước đội tuyển Việt Nam.