Đòi tăng giá thuê mặt bằng lên gấp đôi nhưng không thành, nữ chủ nhà đập phá cửa hàng quần áo của cô gái thành "đống đổ nát"

Trung Hạ, Theo Phụ nữ mới 21:03 16/09/2023

Người phụ nữ sở hữu mặt bằng cho thuê tuyên bố: "Một là tăng giá gấp đôi, hai là dọn ra khỏi đây, nếu không tôi đập cửa hàng của cô".

Ngày 12/9, tại một cửa hàng quần áo ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã xảy ra một vụ tranh chấp giữa người cho thuê mặt bằng và chủ cửa hàng vì không thỏa thuận được giá thuê.

Được biết, chủ cửa hàng, cũng tức là người thuê mặt bằng để kinh doanh quần áo, là cô gái khoảng 30 tuổi, đã thuê địa điểm này được 3 năm. Thấy hợp đồng sắp hết hạn, chủ mặt bằng đã đến đòi tăng giá thuê.

Đòi tăng giá thuê mặt bằng lên gấp đôi nhưng không thành, nữ chủ nhà đập phá cửa hàng quần áo của cô gái thành đống đổ nát - Ảnh 1.

Về vấn đề tăng giá cho thuê cô gái cũng dự liệu được vì dù gì cũng đã 2-3 năm trôi qua, nhưng cô không ngờ rằng chủ mặt bằng lại nói ra con số gấp hai lần giá thuê hiện tại. Cô gái cho rằng bản thân không thể chấp nhận được giá thuê này, và cô cũng không có khả năng trả trong tương lai.

Cô gái: “Cô muốn tăng giá, cháu cũng có thể hiểu được. Nhưng lại tăng gấp đôi, thật sự vượt quá khả năng của cháu”.

Chủ mặt bằng: “Chúng ta đã ký 2 bản hợp đồng trong vòng 3 năm. Suốt thời gian này tôi không hề tăng giá. Năm trước tôi rất muốn tăng, nhưng thấy cô kinh doanh không thuận lợi nên đành thôi”.

Cô gái: “Cô cũng thấy đấy, vì dịch bệnh nên chúng cháu kinh doanh sa sút. Cháu cũng chỉ là đang cố gắng cầm cự mà thôi. Nếu cô tăng 20-30%, cháu có thể hiểu, nhưng nhiều hơn thì thật sự không được”.

Nữ chủ tiệm đã nói rõ chỗ khó khăn của mình nhưng chủ cho thuê không thèm quan tâm: “Ở thành phố Thượng Hải thì nhiêu đây không hề quá đáng. Cô có thể đến chỗ khác hỏi”.

Là người kinh doanh, làm sao cô gái không biết tình hình giá nhà đất trong thành phố? Mặc dù có tăng giá thuê, nhưng không có chỗ nào lại tăng gấp đôi như chủ mặt bằng này.

Đôi bên phát sinh tranh chấp không hồi kết. Cuối cùng, người phụ nữ sở hữu mặt bằng cho thuê tuyên bố: "Bây giờ một là tăng giá thuê gấp đôi, hai là dọn ra khỏi đây, nếu không tôi đập cửa hàng của cô".

Đòi tăng giá thuê mặt bằng lên gấp đôi nhưng không thành, nữ chủ nhà đập phá cửa hàng quần áo của cô gái thành đống đổ nát - Ảnh 2.
Đòi tăng giá thuê mặt bằng lên gấp đôi nhưng không thành, nữ chủ nhà đập phá cửa hàng quần áo của cô gái thành đống đổ nát - Ảnh 3.

Ngay sau đó, người phụ nữ đã đập đổ nhiều đồ đạc trong cửa hàng của cô gái, bao gồm gương toàn thân, giá treo đồ, quần áo đều bị vứt xuống đất rồi bị giẫm đạp lên… khiến cửa hàng quần áo vốn chỉn chu, gọn gàng đã trở thành “đống đổ nát”.

Cô gái không ngăn được hành vi phá hoại của chủ cho thuê nên chỉ đành dùng điện thoại quay lại cảnh tượng này để cầu cứu cộng đồng mạng. Không ngờ rằng vụ việc đã được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi, thậm chí nhiều báo đài địa phương cũng đưa tin.

Đòi tăng giá thuê mặt bằng lên gấp đôi nhưng không thành, nữ chủ nhà đập phá cửa hàng quần áo của cô gái thành đống đổ nát - Ảnh 4.

Trước hành động có phần quá đáng của chủ cho thuê, cộng đồng mạng đã phẫn nộ lên tiếng:

“Thuê ba năm, cũng như đôi bên cũng có chút giao tình, vậy mà lại làm khó nhau đến như vậy. Thời buổi kinh tế khó khăn, người thì chỉ muốn nhiều phần lợi về mình, người lại phải gồng mình vì miếng cơm manh áo”.

“Thật ra gặp phải kiểu chủ cho thuê này cũng chỉ biết lực bất tòng tâm. Không tăng giá thuê thì lại không ký tiếp hợp đồng. Nhưng bất kể trường hợp nào, bên tổn thất nhiều nhất vẫn là người thuê”.

“Trong nhiều trường hợp, chủ mặt bằng có quyền tăng giá thuê sau một thời gian nhất định. Lúc này nếu người thuê không đồng ý thì cũng đành chịu, bên cho thuê có quyền lấy lại mặt bằng. Câu chuyện tiếp theo phụ thuộc vào thỏa thuận và chút giao tình giữa đôi bên mà thôi”.

Nguồn: Sohu