Những năm gần đây, thiên tai khắc nghiệt cái nóng hoành hành tại Ấn Độ, cuộc sống của con người trở nên ngày càng khó khăn, trẻ em cũng trở thành một gánh nặng. Cuộc sống này đã đẩy trẻ em phải rời khỏi gia đình chúng và sống một cuộc sống lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm. Dưới cái nóng có lúc lên tới 44 độ C những trẻ em này vẫn phải lang thang không nhà tìm kiếm cái ăn và một mái hiên để ngủ.
Một em bé phải mắc cho mình một chiếc võng giữa hai đoạn rào chắn trên đường (Mumbai 07/02/2011).
Bangladesh cũng có một thống kê về số người lang thang của nước này, trong đó 85% trong tổng số 60,000 người lang thang không hề nhận được bất cứ trợ cấp nào từ chính phủ, ngay cả những trợ giúp từ các tổ chức từ thiện phi chính phủ cũng bị tước đoạt, cuộc sống của họ gần như không có một chút ánh sáng. Bức ảnh chụp trẻ em lang thang ngủ trên đường phố giữa tiếng ồn ào vì quá mệt mỏi (Dhaka, Bangladesh 19/01/2007).
Theo thống kê của liên hợp quốc, tại 65 thành phố của Philippines có 250,000 trẻ em lang thang, riêng thủ đô Manila có 85000 trẻ em đang sống trên đường phố, 70% trong số đó là những bé trai.
Tại Trung Quốc những năm gần đây, bởi lý do về kinh tế, xã hội, gia đình, giáo dục và rất nhiều nguyên nhân khác khiến cho trẻ em bỏ nhà ra đi, toàn quốc mỗi năm tới 150,000 lượt trẻ em sống lang thang, chủ yếu tại các thành phố lớn (Bắc Kinh 05/02/2008).
Tại khu Phong Đài thành phố Bắc kinh, trên con đường Thạch An, một chiếc xe 3 bánh có gia đình 8 nhân khẩu cùng sinh sống, hai em bé phải sống cùng với chó trong một chiếc lồng sắt. Có vẻ như quá nhiều người hiếu kỳ khiến các chú bé tức giận.
3 trẻ em lang thang phải nằm sát nhau để giữ hơi ấm trong hầm của khu trung tâm mua sắm (Serbia, 14/02/2012).
Hàng ngàn trẻ em Somalia bị buôn lậu tới châu Âu mỗi năm, hầu hết đều trở thành tội phạm hoặc gái mại dâm.