Xóa sổ cơn ghen trong bạn

Cá Mập, Theo Trí Thức Trẻ 16:42 06/07/2012

Máu ghen của bạn luôn bốc ngùn ngụt và sẵn sàng... thiêu đốt tình cảm của bạn, ngay cả trong những tình huống “vô tội” nhất. Làm thế nào để “hạ hỏa” và xóa sổ “máu Hoạn Thư” bên trong bạn bây giờ?

"Định dạng" nguồn của "cơn ghen"

Sự ghen tuông trong tình yêu thường xuất phát từ việc bạn cảm thấy không chắc chắn, không yên tâm về tình cảm của mình. Điều đó nảy sinh từ việc bạn mất niềm tin vào bản thân. Vì vậy, cách tốt nhất để xóa sổ nó là hãy giải quyết các vấn đề từ bên trong bạn, hơn là cố gắng thay đổi người yêu bạn hay những “vệ tinh” xung quanh người đó.

Trang bị đủ "vũ khí"

Những người biết tự tin đúng cách thường ít khi ghen tuông với những người khác. Bởi họ hiểu rõ những gì mình có và tin tưởng vào tình cảm của mình. Tuy nhiên, để “nắm chắc phần thắng”, bạn cũng nên trang bị một ít vũ khí, đó chính là những cách gia tăng sự tự tin. Đừng vội vàng chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình nếu điều đó không thực sự cần thiết.

Kiếm một đam mê nào đó để theo đuổi, có thêm bạn bè để chuyện trò,... bạn sẽ chẳng còn thấy việc người ấy được nhiều người vây quanh là một gánh nặng nữa. Vì chính bạn cũng như vậy còn gì?



Đặt mình vào vị trí của người kia

Nếu bạn có nhiều vệ tinh vây quanh, bạn thực lòng chẳng yêu mến gì họ cả hoặc chỉ quý mến họ như những người bạn, nhưng người yêu bạn không chịu hiểu thấu, luôn cho rằng bạn cố tình “mở đường” cho kẻ địch.

Sự ghen tuông mù quáng của người yêu khiến bạn trở nên mệt mỏi, tình yêu của bạn cũng bị đe dọa. Đó chính là những cảm xúc mà người yêu bạn sẽ phải trải qua khi cơn cuồng phong ghen của bạn ập tới đấy!

Nổi cơn ghen, rồi sao nữa?

Sau đó, tình cảm của hai bạn có tốt hơn không? Những vệ tinh bao quanh người ấy có sợ hãi mà biến mất không. Hay chỉ còn là tâm trạng khó chịu, và người yêu sẽ nhìn bạn như thể một người không biết cách kiểm soát cảm xúc, không tin tưởng vào người ấy nữa chứ. Tệ vô cùng!

Nên là, muốn ghen ta cứ vờ ghen cho vui vẻ, đừng to tiếng hay phóng đại mọi chuyện làm khổ cả hai người, bạn nhé!