Xem clip bé gái khóc nức nở vì nhớ anh, bạn sẽ muốn lao về nhà ôm đứa em của mình một cái

Xạ Nhi, Theo Trí Thức Trẻ 14:26 13/03/2016

Sau 1 clip bé gái gọi điện khóc đòi anh trai về nhà, cư dân mạng đã đồng loạt chia sẻ những bức ảnh, những mẩu chuyện siêu đáng yêu về đứa em dễ thương của mình.

Đoạn clip ngắn của cô bé chừng 4,5 tuổi gọi điện cho anh trai khóc nức nở này đang được cư dân mạng chia sẻ tới chóng mặt và chỉ sau khoảng thời gian ngắn, đoạn clip này đã thu hút tới hơn 520.000 lượt xem, hơn 13.000 likes và 7.000 lượt shares. 

Trong đoạn clip dài gần 3 phút, cô nhóc xinh xắn, dễ thương đã vừa khóc vừa gọi điện cho anh trai đang đi học xa nhà. Xen lẫn những tiếng nức nở, cô bé liên tục xin lỗi anh và bảo: "Em nhớ anh lắm, anh về nhà cùng em đi". 

Sau một hồi nói chuyện với anh trai, cô bé đòi gặp thầy giáo của anh mình để nói chuyện. Vẫn không ngừng khóc lóc, cô bé mếu máo: "Thầy ơi, thầy đừng mắng anh cháu, cháu nhớ anh cháu lắm. Thầy cho anh cháu về chơi với cháu được không? ... Thầy giáo của anh Vũ ạ, cháu nhớ anh cháu thầy cho anh cháu về nhà cháu được không?".

Xem clip bé gái khóc nức nở vì nhớ anh, bạn sẽ muốn lao về nhà ôm đứa em của mình một cái - Ảnh 2.

 Lượt like khủng của clip này. 

Xem clip bé gái khóc nức nở vì nhớ anh, bạn sẽ muốn lao về nhà ôm đứa em của mình một cái - Ảnh 3.

 Biểu cảm vừa thương vừa... buồn cười của bé gái. 

Màn gọi điện dễ thương này đã nhận được đông đảo sự hưởng ứng và yêu thích của dân mạng. Và  hình ảnh cô gái nhỏ này đã khiến nhiều bạn trẻ đi học, đi làm xa nhà không ngăn được nỗi nhớ nhà, nhớ em trái em gái.  Bạn Lê Ngọc Anh chia sẻ: "Em gái mình 7 tuổi, cách mình 15 tuổi, sống tình cảm lắm. Mình không hay nhớ nhà đâu, nhưng đi đâu chỉ nhớ nó thôi. Nhưng nó kiểu hơi khép kín, gọi điện thì không kể lể gì với chị. Khi mượn Facebook bố nhắn tin thì lại rất cute. Về nhà nói chuyện thì hắn nói nhiều dã man. Nhà nó bé nhất nên giờ thương nó, bố mẹ cũng bận, các chị đi học xa mãi không về. Có nó cứ lủi thủi học rồi chơi... "

Bạn Hoàng Long không giấu được cảm xúc: "Nhớ em gái quá các bác ạ. Lúc còn ở nhà, nó quấn quanh không rời, nhiều lúc phát bực luôn ấy. Chỉ muốn đá nó văng xa ra để rảnh tay làm việc khác. Nhưng ôi thôi, sau này đi học xa, mỗi lần gọi điện về, nghe giọng nó lại muốn cúp học chạy về cắn má nó một cái. Sao mà nhớ nhà vậy cơ chứ..."

Liền đó, nhiều bạn trẻ khác cũng nhanh chóng chia sẻ hình ảnh các em trai, em gái của mình cùng những mẩu chuyện gia đình vô cùng dễ thương và cảm động. 

Xem clip bé gái khóc nức nở vì nhớ anh, bạn sẽ muốn lao về nhà ôm đứa em của mình một cái - Ảnh 4.

 Bạn K.G chia sẻ bức hình chụp cùng em trai: "Trai nhà mình đây. Mỗi lần đi học là nó lại bám theo khóc nức nở. Rồi gọi điện thoại năn nỉ mình nói chuyện cùng. Thương em lắm".

Xem clip bé gái khóc nức nở vì nhớ anh, bạn sẽ muốn lao về nhà ôm đứa em của mình một cái - Ảnh 5.

 Cô bạn M.K.T xem xong đoạn clip cũng không cầm lòng được khi nhớ về cậu em trai ở nhà: "Mình cũng có cậu em trai, thỉnh thoảng lại gọi điện khóc kêu nhớ chị lắm, bao giờ thì chị mới về với em. Xem clip xong nhớ nó quá. Cứ mỗi lần về nhà tíu tít lên. Đi là lại nước mắt ngắn nước mắt dài".

Xem clip bé gái khóc nức nở vì nhớ anh, bạn sẽ muốn lao về nhà ôm đứa em của mình một cái - Ảnh 6.

 Bạn H.A chia sẻ: "Cô bé chẳng khác gì em mình cả. Em gái mình học lớp 5, hai anh em cách nhau 13 tuổi. Mỗi lần gọi điện cho mình chỉ hỏi bao giờ anh về mà thấy thương".

Xem clip bé gái khóc nức nở vì nhớ anh, bạn sẽ muốn lao về nhà ôm đứa em của mình một cái - Ảnh 7.

 Cô nàng C.Đ.Đ đăng tải: "Xem clip xong thì lại nhớ con bé lười ăn nhà mình. Mỗi lần về nhà nó chỉ quấn chị nó thôi. Nhớ nó quá".

Xem clip bé gái khóc nức nở vì nhớ anh, bạn sẽ muốn lao về nhà ôm đứa em của mình một cái - Ảnh 8.

"Mình năm nay 27 tuổi, em zai mình 11 tuổi, ở nhà mình cũng "quân phiệt" nhưng đến giờ nó vẫn không cho đi lấy chồng. Nó còn mạnh dạn tuyên bố: "Ở nhà em lớn em nuôi chị". Nó là cậu bé sống tình cảm và cô bé này cưng quá đi" - chia sẻ của bạn L.N

Xem clip bé gái khóc nức nở vì nhớ anh, bạn sẽ muốn lao về nhà ôm đứa em của mình một cái - Ảnh 9.

  "Em tôi, nhớ cái ngày nó với bố mẹ đi xa, nó khóc bám lấy chị không đi, rồi cũng gọi về nheo nhéo bảo nhớ chị :)))) cái giọng bi bô, chưa nói sõi. Nhớ ghê ý..." (Huyền Sino) 

Xem clip bé gái khóc nức nở vì nhớ anh, bạn sẽ muốn lao về nhà ôm đứa em của mình một cái - Ảnh 10.

"Bống yêu nhà tớ đây ạ. Thấy cái tôvit cầm bảo em sửa xe cho chị nhá. Cưng quá bống ơi. Đợi chị tẹo nha. Chị đang về với bống đây rồi". (Trần Huế) 

Xem clip bé gái khóc nức nở vì nhớ anh, bạn sẽ muốn lao về nhà ôm đứa em của mình một cái - Ảnh 11.

"2 anh em cách nhau 16 tuổi. Con em thì ở Hà Nội còn thằng anh một thân một mình ở Sài Gòn học Đại Học. Dính nhau từ lúc mới sinh cho đến tận bây giờ. Lúc nào nó cũng đòi gọi cho anh. Lúc nào cũng hỏi: Anh ơi anh đi đâu đấy, anh về chơi với em, anh về anh mua bim bim cho em nhé, yêu anh, các thứ các thứ... Nói chung là nó là lí do duy nhất để mình về Hà Nội." (Quốc Anh) 

Xem clip bé gái khóc nức nở vì nhớ anh, bạn sẽ muốn lao về nhà ôm đứa em của mình một cái - Ảnh 12.

"Em út tên Hằng, nhưng cả nhà gọi là Yêu, vì từ khi 2 tuổi nó đã nhận nó là bé yêu :)). Cách mình 14 tuổi, đang học lớp 1. Mỗi lần mình đi là lại khóc, xong dặn dò đủ kiểu rồi hỏi "Bao giờ chị về ?". Mỗi lần nó choạc nhau với anh thì lại gọi chị "Anh Hòa đánh em " . . . Nhưng khi mình ở nhà bắt nó ăn nhiều cơm thì nó  lại bảo "Ở với chị phiền phức như ma.." (Hiền Susu) 

Xem clip bé gái khóc nức nở vì nhớ anh, bạn sẽ muốn lao về nhà ôm đứa em của mình một cái - Ảnh 13.

 Nguyễn Tường Vy "Xem lại buồn. Mình có 1 đứa em ngoan ngoãn, hiền lành tình cảm lúc nào đi đâu cũng ôm chị, thương nhau lắm nhưng mỗi tội bây giờ em ấy không còn nữa" - tâm sự cảm động của bạn Nguyễn Tường Vy. 

Xem clip bé gái khóc nức nở vì nhớ anh, bạn sẽ muốn lao về nhà ôm đứa em của mình một cái - Ảnh 14.

"Huhu thằng em vừa gọi nói chuyện xong nó nói " Gấu nhớ chị Hà". Đã cố kìm nén nước mắt để không rơi, lướt FB lại gặp clip này..." (Bé Hà) 

Còn bạn thì sao? Bạn cũng có một nhóc tì lúc ở bên cạnh thì cứ bám riết phiền phức, cho đến khi đi học, đi làm xa rồi mới thấy nhớ nó khủng khiếp chứ? Hãy chia sẻ câu chuyện của mình với chúng tôi nhé.