Vì sao bạn yêu ai cũng dăm ba bữa là chia tay?

Thùy Dung, Theo Trí Thức Trẻ 09:30 09/04/2015

Chẳng cần phải đổ lỗi cho duyên phận làm gì. Tiên trách kỉ, hậu trách nhân, chia tay là có lý do hết đấy!

Thử xem bạn đã làm những chuyện gì để rồi yêu ai cũng phải chịu cảnh chia tay nha:

1. Suốt ngày ôm lấy cái giường, lười ra đường, người yêu rủ đi chơi cũng lười. Hãy nhớ đây là căn bệnh chung của hội "ế" đến hết đời nhé. Chẳng ai thích nổi cô gái ủ rũ suốt ngày ngồi nhà đâu.


2. Nhưng mỗi khi đi chơi thì luôn... "hết nấc". Nghĩa là chẳng biết trời biết đất gì nữa luôn. Bạn nghĩ gì khi con trai thấy người yêu của mình "nhạc nào cũng nhảy, tiệc nào cũng chơi"?


3. Không tự tin ra mắt bố mẹ nhà kia, cho dù người ta có tha thiết, hò qua hẹn lại không biết bấy nhiêu lần.


4. Và cũng không tự tin đưa người ấy về gặp bố mẹ, hay đi chơi chung với hội bạn bè của mình. Lúc nào cũng hẹn hò với khẩu hiệu là giấu triệt để! 


5. Có người yêu nhưng làm gì cũng một mình. Bạn rõ ràng là thích tận hưởng cuộc sống tự do, tự lo hơn là có một người luôn kè kè bên cạnh. Phiền phức và vướng víu tay chân.


6. Bạn bận đến mức không có thời gian để quan tâm đến chuyện yêu đương nữa. Hoặc là bạn không biết cách sắp xếp thời gian hợp lý để việc hẹn hò được ổn thỏa, hoặc là bạn đã chán yêu đến nỗi không muốn dành thời gian cho người kia nữa rồi.


7. Tất cả mọi chuyện đều kể tuốt tuồn tuột cho cô bạn thân. Cũng tốt thôi, sự chia sẻ giữa hai người bạn lâu ngày. Nhưng khổ nỗi là nó bảo gì thì bạn nghe nấy, bạn yêu chứ có phải nó yêu đâu???


8. Bạn thiếu kiên nhẫn, không biết lắng nghe và chẳng bao giờ tha thứ!


9. Rõ ràng là người yêu có rành rành ra nhưng lúc nào cũng kè kè với thằng bạn thân, đi đâu cũng có mặt. Bạn biến người yêu thành vô hình như thế thì lại chả chia tay!


10. Chuyện gì liên quan đến hai người bạn cũng kể lể trên Facebook để người ngoài "hóng hớt", bình luận rồi đưa ra lời khuyên này nọ. Những lúc đó hẳn bạn không nghĩ đến chuyện người yêu mình đang cảm thấy như thế nào khi chuyện riêng bị mổ xẻ khắp nơi.


11. Bạn là con gái nhưng... vụng về đến lạ. Đúng là ở thời buổi bây giờ, chuyện nữ công gia chánh không phải là cái gì quá to tát, thế nhưng ít nhất bạn cũng đừng nên thuộc kiểu "đụng đâu hỏng đó", chả biết gì.


12. Bạn toàn đòi hỏi những thứ... trên trời và đặt quá nhiều kì vọng vào tình yêu. Với bạn, chàng hẳn phải hoàn hảo và yêu đương là cái gì đó cao siêu lắm lắm. Nhưng thực tế là không!