Vi phạm luật giao thông - "Bệnh" khó chữa của teen

Huyền Trang, Theo 00:04 10/12/2010

Lái một chiếc xe đẹp, ăn mặc sang trọng nhưng nếu bạn vẫn kiểu phóng nhanh vượt ẩu, “coi trời bằng vung” thì nhiều người vẫn đánh giá bạn thuộc hạng ý thức yếu kém mà thôi. <img src='/Images/EmoticonOng/12.png'>

Chuyện cũ nhưng chẳng bao giờ xưa:

Chuyện teen vi phạm và coi thường các điều luật giao thông không phải là mới nhưng tình trạng vi phạm luật ngày càng biến hóa theo nhiều hình thức mới lạ hơn. Chuyện teen kẹp ba, kẹp bốn, vượt đèn đỏ lạng lách chưa giảm bớt thì nay lại xuất hiện thêm nhiều vấn đề hơn thế. 

Không phải cứ đường hẹp mới xảy ra chuyện lạng lách, chen lấn. Không phải cứ vội vã, mới phóng nhanh, vượt ẩu hay vi phạm luật giao thông. Câu chuyện về những anh chàng, cô nàng với lí do: “Đội nón bảo hiểm làm… xấu bề ngoài” không mấy lạ. Hay chuyện về những anh chàng "điển trai", sẵn sàng luồn lách hẻm hóc trốn cảnh sát, để “giữ gìn” cái đầu vuốt gel dựng đứng khỏi xẹp vì đội nón là rất thường. 

Mới 17 tuổi nhưng gia đình giàu có, bố mẹ bận bịu, P được sắm cho hẳn một em SH để “có phương tiện đi lại”. Thế là đi đến đâu, P cũng không quên việc khoe xe và dùng nó làm phương tiên cưa cẩm của mình. Lái xe không vững, không biết tí gì về luật giao thông, bằng lái cũng không, ấy thế mà, mỗi ngày P đều hiên ngang lượn lờ trước cổng trường. 

Thậm chí, để bảo vệ cái đầu luôn được vuốt gel “cứng như quả sầu riêng”, P chẳng thèm đội nón bảo hiểm. Anh chàng còn tuyên bố: “Nàng nào đi xe anh cũng được miễn đội nón”. Những lần đầu, P toàn lượn lách vào hẻm, trốn tránh đủ kiểu. Nhưng đi đêm mãi cũng có ngày gặp ma, P gần như “thót tim sợ xanh mặt” khi bị giam xe vì không có giấy tờ.

Chẳng phải teen nào cũng biết việc tuân thủ luật giao thông cũng là một nét đẹp văn hóa. Thoáng nhìn qua cổng trường THPT, nhiều đôi nam nữ, cứ kẹp ba kẹp bốn mà đi. Lại hãi thêm chuyện, chẳng cần trường học, lúc nào trốn được luật giao thông thì cứ trốn. 


Ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Và những cách đối phó khi bị phạt...

Một số bạn rất dửng dưng khi vi phạm luật giao thông. Bởi các bạn ấy đa phần nghĩ rằng cùng lắm thì đóng phạt tại chỗ là được.

Nhiều bạn còn chuẩn bị sẵn cho mình những hành trang kiểu: “Nếu cảnh sát mà không có xe cơ động kế bên thì có thổi cũng không dừng lại” hay “Quyết tâm không kí vào biên bản, cứ “nằm vạ” rồi năn nỉ đến khi nào cho đi”. Nói chung, hầu hết các teen khi vi phạm đều sử dụng khả năng mồm mép rất triệt để. Bởi ai cũng cố tìm ra một lý do nào đó cho hợp lý thoát khỏi biên bản xử phạt.  

Xin mãi cũng chán, nhiều teen còn chuyển sang kiểu chửi tay đôi với cảnh sát. Đa phần đó là những cô cậu ấm còn trẻ tuổi, cho rằng mình có chỗ dựa sau lưng hay cái kiểu “anh hùng rơm” muôn thuở, muốn tỏ vẻ trước mặt người yêu rồi về thì… chịu đòn cho xong chuyện. 

Không ít teen còn vi phạm bởi kiểu hứng lên phóng ẩu hay kẹt xe quá, bứt rứt nên vút tay lái đâm đại rồi… ra sao thì ra. Phước Long (Phú Nhuận chia sẻ): “Đang chen chúc trong đống kẹt xe, tớ sốt ruột lắm nhưng vẫn phải xếp hàng đi qua lô cốt. Thế mà có 2 bạn teenboys chở nhau phóng đến gần tớ bóp kèn inh ỏi. Thấy không còn chỗ, hai bạn í đi ngược đường hẳn bên kia. Hậu quả gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Thật sự mình không hiểu sao ý thức của nhiều bạn lại kém đến thế”. 

Nhiều teen có văn hóa đi đường rất kém. Nghĩa là họ đi đường không chỉ vi phạm luật giao thông mà còn gây ảnh hưởng đến người khác. Kiểu vừa đi vừa tít còi inh ỏi dù mình là… người đi sau. Hay họ chẳng ngại lao thẳng vào vũng sình, để nước bẩn bắn tung tóe vào những người xung quanh. Lại có những anh chàng ngang nhiên đi ngược chiều, hay leo vào nhà người ta để chen, khi đường xá đông đúc. 

Thay lời kết… 

Lái một chiếc xe đẹp, ăn mặc sang trọng nhưng nếu bạn vẫn kiểu phóng nhanh vượt ẩu, “coi trời bằng vung” thì nhiều người vẫn đánh giá bạn thuộc hạng ý thức yếu kém. Việc nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông cũng là một nét văn hóa, thế nên một teen hiện đại hà cớ gì lại bôi đen hình ảnh này? 

Không chỉ thế, việc đi sai luật giao thông là những rắc rối ảnh hưởng đến pháp luật. Nếu bạn cố ý vi phạm thì phải chịu những hình phạt chẳng dễ chịu chút nào. Và “lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt”, đừng vì một phút ngẫu hứng, hay vì những lí do kiểu “anh hùng rơm” mà tự mang rắc rối đến cho mình nhé.