TPHCM: Náo nức lễ hội lòng hiếu thảo

Saga (Tổng hợp), Theo 17:39 24/08/2010

Không bỏ lỡ dịp lễ lớn này, e-kíp làm website<a href="http://conyeume.com/" target="_blank"> conyeume.com</a> đã ra phố để khám phá những cảm xúc rất thật, rất "đời".

Mấy ngày này vào cộng động online nào cũng đều thấy rôm rả chuẩn bị mùa báo hiếu Vu Lan. Hàng loạt Blast trong blog đều “treo”: Lễ hội lòng hiếu thảo, Tặng quà mẹ yêu!… Không bỏ lỡ dịp lễ lớn này, e-kíp làm  website conyeume.com đã ra phố để khám phá những cảm xúc rất thật, rất đời.

Có mặt tại Nhà Thờ Đức Bà chiều qua, e-kip chúng mình được sống trong khoảnh khắc rực rỡ nhất của trăm ngàn trái bóng lung linh trên bầu trời. Mỗi trái bóng đều được các bạn trẻ viết lên điều mong muốn bản thân trước khi thả cho chúng bay thật xa. E-kip còn nhận thấy có rất nhiều điều ước dành riêng cho cha mẹ.  Minh Đức (Nv kế toán) viết : “Ngày Vu Lan, con muốn ôm mẹ và nói con yêu mẹ nhiều lắm. Mà có lẽ không phải con đã ôm mẹ trước, chính mẹ đã ôm ấp con, lúc con chỉ là một thai nhi trong bụng mẹ”.




Lễ hội bong bóng điều ước trong rằm  tháng 7

Tiếp tục theo chân ekip đến chùa Vĩnh Nghiêm – nơi hội ngộ của lòng hiếu thảo trong mùa Vu Lan. Thật thú vị khi những người lên chùa cầu nguyện  không chỉ những người bà, người mẹ mà còn rất nhiều các bạn trẻ, thậm chí cả người nước ngoài cũng đến đây nghiêng mình thành kính. Gặp bạn Thanh Hồng (ĐH nhân văn) đang đi chùa,trầm lắng tâm sự:  “Khi cuộc sống hiện đại đang ngày một thú vị và náo nhiệt hơn, chúng mình dường như đang dần dần bị “nuốt chửng” trong những thú vui năng động và tụ tập ngoài đường, hiếm khi có được một bữa cơm gia đình đúng nghĩa…Ngày lễ Vu Lan năm nay, mình sẽ về nhà nấu bữa ăn thật ngon cho mẹ, mẹ sẽ không phải động tay vào bất cứ việc gì”.

 
E kíp của web conyeume.com phỏng vấn bạn trẻ tại chùa Vĩnh Nghiêm 

Trong ngày đặc biệt và đầy ý nghĩa này, bạn nào cũng mong muốn đem đến cho mẹ những điều bất ngờ và thú vị nhất. Với bạn Lê Hưng (ĐH Ngoại Thương) thì: “Trong cả năm, giây phút tớ cùng mẹ xem một bộ phim ở rạp thật khá hiếm hoi. Tớ đi học xa nhà, nên hôm đó, tớ sẽ về bất ngờ, không báo cho mẹ biết trước. Tặng mẹ một nhành hoa rồi cùng mẹ đến rạp xem một bộ phim, hihi”.  

Còn cô bạn Lan Anh, cũng đang suy nghĩ về ngày Vu Lan, nhưng là cho một “người mẹ đặc biệt”. Từ bé đến lớn, một tay mẹ kế là người đã chăm sóc, lo lắng cho Lan Anh đến tận bây giờ: “Với tớ, thì dù là mẹ kế cũng hệt như một người mẹ ruột vậy. Bởi thế, tớ sẽ dành ngày này để cảm ơn người mẹ đặc biệt của mình”.

Riêng bạn  Phạm Mai Phương thì nhà ở tận Lâm Đồng, nên “Vào ngày này mình sẽ bắt xe về với mẹ, mua cho mẹ một cái áo mới và đặc biệt là khoe kết quả xuất sắc trong kỳ phỏng vấn của ngân hàng tại quê nhà, quyết định về quê làm và được sống gần mẹ!”. Với mẹ của Phương, thì còn món quà nào ý nghĩa hơn thế, nhỉ?

 
Hai vai của mẹ gánh đầy huyền thoại  

Trong đại lễ Vu Lan, niềm vui và hạnh phúc của mẹ đôi khi rất đơn sơ, có thể là cái nắm tay, có thể là lời nói, lời xin lỗi, lời cơm gia đình, cũng có thể là sự cảm thông…. Báo hiếu đâu hẳn là những thứ to tát, báo hiếu từ những việc rất nhỏ nhưng đừng chần chờ, bạn nhé!

Mách nhỏ:

·        Hãy đến thăm mẹ hay về nhà ăn cơm với mẹ, nếu có thể.

·        Hãy email đến conyeume@medason.com  để gửi tặng bài hát đến mẹ

·        Mua bưu thiếp tặng mẹ, kèm theo đó một lá thư viết riêng cho mẹ.

·        Làm hoà nếu trong nhà đang có xung đột để mái ấm yên bình hơn.

·        Bỏ qua cãi vã trước khi quá muộn.

·        Một nhánh hoa với một sự bất ngờ, ngạc nhiên sẽ luôn khiến mẹ hạnh phúc nhất.

·        Trồng hoa, cây để mang lại vẻ đẹp cho thế giới và niềm vui cho những ai nhìn thấy “công trình” của bạn.

·        Làm việc nhà từ A đến Z

·        Ngồi tâm sự nói chuyện thân mật cùng ba mẹ.

Hãy bấm vào đây để khám phá  món quà handmade dành tặng Mẹ nhé

Một số hình ảnh tại chùa Vĩnh Nghiêm chuẩn bị cho Đại lễ Vu Lan:


E-kip conyeume.com  phỏng vấn một gia đình đang cùng nhau đi dự lễ Vu Lan




 Du khách nước ngoài tại chùa Vĩnh Nghiêm dịp lễ Vu Lan

 
Các bạn trẻ  đến chùa cầu An báo hiếu

 
Phỏng vấn mẹ và con trai đi chùa

 
 
Các bạn trẻ háo hứng đăng ký bài hát tặng mẹ qua chương trình S-radio của web conyeume.com