Top 5 tin tức "hot" nhất đối với teen Việt năm 2011

Nhộng Tằm, Theo 00:00 11/12/2011

Các bạn hãy cùng chúng tớ điểm lại nhé!

Từ thảm họa làm "rung động" thế giới cho đến những thói xấu và các trào lưu mới, thật sự năm 2011 là một năm khá "sôi nổi" đối với teen Việt vì có quá nhiều chuyện để nói và có cả chuyện... đáng phải lên án. Thế nhưng, có 5 sự kiện quá ư đình đám mà chúng ta không thể không nhắc đến. Cụ thể là gì thì các bạn hãy xem từ từ nhé:

Thảm họa động đất, sóng thần tại Nhật Bản

Vào đầu tháng 3 năm nay, một trận động đất mạnh 8,9 độ richte đã xảy ra vào 2h46 phút chiều (giờ địa phương), cách bờ biển Sendai 130km và cách Đông Bắc Tokyo 382km, dưới bộ sâu 24km, làm hàng nghìn người chết, mất người thân và cuộc sống trở nên khó khăn. Tuy nhiên, sau đó không lâu, hàng loạt các tai họa khác liên tục ập xuống người dân Nhật Bản bằng vụ sóng thần và nổ nhà máy hạt nhân. Sau khi ước tính, người ta đã công bố rằng có hơn 10.000 người thiệt mạng và ảnh hưởng cực kì nghiêm trọng đến tài sản.

Không chỉ riêng Việt Nam mà toàn bộ người dân trên khắp thế giới cũng rất quan tâm đến sự kiện này. Bởi vì mức độ tàn phá của nó quá lớn, làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người dân tại đây, biết bao nhiêu cảnh bi thương cứ từng giây, từng phút lại liên tục xuất hiện nên thật khó để khiến mọi người không quan tâm.



 
Tình hình Nhật Bản với thảm họa.




Đây được xem là một trong những vụ thảm họa kinh hoàng nhất trong lịch sử nhân loại. Tại Việt Nam, cộng đồng mạng và teen đã có rất nhiều những hoạt động ủng hộ, chia sẻ và quyên góp từ thiện giúp đỡ người dân Nhật Bản đang gặp khó khăn. Hàng loạt các page trên Facebook được teen Việt lập ra để cùng nhau chia sẻ, nhìn nhận và học tập người dân Nhật Bản sau nhiều biến cố.




Các bạn SV trường ĐH Quốc gia Hà Nội gấp 10.000 con hạt giấy để ủng hộ người dân Nhật Bản.




Teen Việt còn tham gia rất nhiều các hoạt động từ thiện nữa cơ.


Và cả những người nước ngoài trên khắp thế giới đều hướng về Nhật Bản

Clip "cầu hôn bằng flash mob" siêu kute của cặp đôi người Việt

Một đoạn clip đăng trên Youtube hồi tháng 9 ghi lại toàn bộ cảnh cầu hôn bằng màn flash mob lãng mạn trên nền nhạc Can’t Take My Eyes Off You của cặp đôi sinh viên người Việt đã khiến teen như "phát sốt" lên vậy. Nhân vật chính tên là Nam Trần và Trang Janie, cả hai anh chị đều là cựu sinh viên trường đại học California, Los Angeles, Mỹ (UCLA). Sau khi yêu nhau được một thời gian khá dài, anh Nam quyết định cầu hôn chị Trang nhưng phải bằng một cách thật đặc biệt và lãng mạn. 

Những điệu nhảy lãng mạn và ấn tượng mà anh Nam dành tặng cho chị Trang.

Đám đông bắt đầu vây quanh hai người.


Rồi anh Nam quyết định trao nhẫn cầu hôn cho chị Trang.
 
Bản dịch do fan Việt làm với đoạn clip cực hot trên Youtube.

Không ngờ, ý tưởng nhảy flash mob với sự "đầu tư" hơn 200 người có già, có trẻ, gồm bạn bè, người thân và cả gia đình của 2 người cũng đều tham gia và chứng kiến, đã được cộng đồng mạng hết lời ca ngợi và ngưỡng mộ. Trên Youtube, tính đến thời điểm này, đoạn clip đã có hơn 1 triệu 700 nghìn lượt xem rồi đấy! Đặc biệt, đài CNN còn có một buổi phỏng vấn riêng với hai nhân vật chính về đoạn clip "so hot" của họ. Thật sự đây là khoảnh khắc mà hai anh chị ấy sẽ không bao giờ quên đâu nhỉ?

Thật không ngờ màn cầu hôn này lại khiến cư dân mạng và mọi người "phát sốt" đến như thế.

Ngay cả đài CNN nổi tiếng cũng quyết định làm một buổi phỏng vấn riêng cùng họ.
 
Buổi phỏng vấn với đài CNN.

Em bé Trung Quốc bị xe cán và những người vô tâm

Tháng 10 vừa rồi, có một đoạn clip bị cư dân mạng phát tán kèm theo đó là sự phẫn nộ, căm hận khi nhìn thấy một em bé mới 3 tuổi tên Yue Yue (Trung Quốc) bị 2 chiếc xe tải cán qua người. Mặc cho em đau đớn với những vết thương trên cơ thể, hơn hai chục người qua đường vẫn vô tư như chẳng biết chuyện gì, thậm chí còn có những hành động né tránh, không muốn tiếp cận em. Cho đến khi có một người phụ nữ nhặt rác tên Chen Xianmei (58 tuổi) đi ngang qua đó giúp em tìm mẹ. Lập tức các đài truyền hình, báo chí trên khắp thế giới đều đăng tải vụ việc này.



Những con người vô tâm bỏ mặc em nằm trên đường với sự đau đớn mà không thèm ngó đến.

Đến khi bà Chen Xianmei nhìn thấy và chạy đến giúp đỡ Yue Yue.

Bố mẹ của Yue Yue đau lòng tột cùng.


Sau khi hay tin, họ liền tìm đến cụ Chen Xianmei tỏ lòng cám ơn.

Một làn sóng căng thẳng liên tục xuất hiện và ngày càng đáng sợ hơn khi tình trạng sức khỏe của Yue Yue kém đi. Cho đến vài ngày sau đó thì em qua đời do vết thương quá nặng và sức đề kháng lại quá yếu. Xót xa khi nhìn thấy một đứa trẻ vô tội nằm thoi thóp với mớ dây chằng chịt quanh người trên giường bệnh, nhiều người đã không kìm nén được cảm xúc của mình. Điều quan trọng ở đây ngoài sự sống của bé Yue Yue ra, thì đa số mọi người đều căm phẫn trước thái độ và hành động của những người lớn vô cảm kia.

Bé Yue Yue đáng thương đã rất đau đớn.

Câu status làm cư dân mạng bàng hoàng

"Tjn bùn! Chúg tôj vô kùg thươg tjếk báo tjn, cụ jà 60 tuổj đêm qua chúg tôj vô đâm xe máy vào đã kủ tỏj vào hòj 17h07 =(( ae fag lô đề nhjệt tìh đj lão sn1953" - chính là câu status vô lương tâm của một kẻ có tên Facebook là Kẹo Mút Chơi Bời (KMCB) gây phẫn nộ thời gian gần đây:


KMCB cứ nghĩ là hay khi mang một người đã khuất ra làm trò đùa và không hề cảm thấy hối lỗi với hành động của bản thân.


Người được cho là KMCB.

Nguyên nhân đầu tiên là vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 8h tối ngày 1/11 trên đoạn đường Thành Công, thành phố Yên Bái khiến bác Nguyễn Hữu Giảng, sinh năm 1953 bị thương nặng rồi chết ngay sau đó. Người điều khiển chiếc xe gây ra vụ tai nạn này có tên là Hiệp cùng với một người bạn ngồi phía sau (được cho là Kẹo Mút Chơi Bời). Những người mặc dù không biết ngọn ngành sự việc ra sao, nhưng sau khi xem xong đoạn status này cũng lắc đầu ngao ngán vì mức độ vô tâm đến "lạnh người" của cậu thanh niên kia. Thế là những "trận đấu" bắt đầu xuất hiện trên trang Facebook này. Hàng loạt comment phê phán, thậm chí là chửi mắng đến nỗi thậm tệ của cư dân mạng liên tục cập nhật, nhưng chủ nhân của dòng status chỉ biết ngụy biện cho bản thân và tự cho rằng mình đúng, không hề biết hối cải là gì. Quá tức giận trước hành vi ngang ngược của cậu ấy, nhiều trang Page được lập ra với tên Hội những người quyết săn lùng sát thủ Kẹo Mút Chơi Bời vì họ nghĩ thật là không đáng cho bác Giảng. "Đem cái chết của người khác ra để bông đùa, ủng hộ một việc làm mà cả xã hội đang lên án, không hiểu người này muốn chơi trội hay có suy nghĩ đáng sợ như thế thật" - Minh Hà, thành viên trong fanpage "Những người quyết lùng Kẹo Mút", bức xúc.


Những hội quyết tìm cho bằng được kẻ sát thủ máu lạnh.


Lời xin lỗi của KMCB trên Facebook vẫn chưa khiến nhiều người thỏa đáng.

Một thời gian sau, cậu KMCB này không chịu được áp lực cùng với sự phẫn nộ từ cộng đồng mạng nên đã thay đổi tên Facebook của mình thành "Lời xin lỗi" và đăng một đoạn status mong nhận được sự tha thứ của mọi người. Nhưng do thời gian trước đó cậu ta quá ngang ngược, nên vẫn còn rất nhiều người không thể chấp nhận lời xin lỗi trên. "Đây cũng là lúc nên nhìn lại thế hệ trẻ ngày nay" - một bạn tên Linh bình luận trên Facebook cá nhân.

Rừng "sao" xuất hiện tại Việt Nam

Không chỉ có các tin tức, sự kiện xã hội mà bên giải trí, teen Việt năm nay cũng có dịp hoan hỉ vì hết sao này đến lại tới sao kia sang Việt Nam. Có thể nói 2011 là một năm tuyệt vời của fan Kpop và US-UK đấy nhỉ?

Điểm danh lại hồi đầu năm "mở hàng" là các chàng trai tuyệt vời của nhóm Super Junior với Super Show 3 tại Bình Dương làm teen chết mê, chết mệt. Mặc đường xá xa xôi, nhưng đã có hàng trăm nghìn fan kéo nhau tham gia buổi trình diễn đặc biệt này. Do còn khá phấn khích vì ngàn năm mới có 1 thần tượng sang, nên các bạn fan Việt vẫn chưa biết cách ứng xử và chào đón thế nào, thành ra các bạn đã để lại một chút ấn tượng không đẹp tại sân bay trong cảnh xô đẩy và chen lấn.




Một năm đầy những niềm vui trong ngành giải trí đối với teen Việt.

Không lâu sau, JYJ cùng với nữ diễn viên Han Hye Jin biểu diễn cùng nhau tại một trận bóng đá từ thiện ở TP.HCM. Trước sự kéo đến dồn dập của các thần tượng Kpop, thì các ca sĩ đình đám của thế giới nhạc US-UK cũng ùn ùn tham gia biểu diễn tại Việt Nam điển hình là 2 nhóm Westlife, Backstreet Boys, rồi cặp David Cook biểu diễn cùng Alexandra Burke (quán quân X-Factor) tại Hà Nội vào ngày 16/6 và David Archuleta lại có hẳn hai đêm diễn vào tháng 7 tại cả thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội với đêm nhạc Music Idol Event đã khiến tinh thần các fan yêu âm nhạc được cân bằng như nhau.

Các bạn fan chen lấn, xô đẩy, khiến không ít thần tượng Hàn Quốc cảm thấy sợ và không thoải mái khi đến Việt Nam.

Tình trạng hỗn loạn nhất khi chàng "hoàng tử" trong nhóm F4 ghé thăm.

Tuy nhiên vào cuối năm nay, bất ngờ chàng "hoàng tử" Kim Huyn Joong đã có chuyến thăm Sài Gòn qua việc làm đại diện cho một hãng mỹ phẩm. Chuyến đi lần này của vị hoàng tử đã khiến nhiều fan thất vọng do cách tổ chức thiếu chuyên nghiệp của ban tổ chức và buổi gặp mặt với thần tượng lại diễn ra hết sức hỗn loạn. Đang cực kỳ bức xúc và hối tiếc thì nhóm nhạc 2NE1 cũng "đổ bộ" tại buổi diễn trung tâm hội nghị Quốc Gia vào ngày 19/11 đã không làm fan nguôi ngoai đi phần nào. Chuyến đi này của các cô gái đã giúp fan Kpop Việt ăn lại điểm trong mắt mọi người vì sự nhiệt tình, dễ thương và lịch sự. Chưa kể là teen Việt còn có cơ hội biểu diễn chung sân khấu với 4 cô gái tài năng này nữa chứ!





Cũng nhờ những ngôi sao, thần tượng liên tục ghé thăm Việt Nam như thế nên cộng đồng teen Việt cũng được hưởng niềm vui trong năm 2011 này. Nhưng đây cũng là dịp để cộng đồng fan Việt nhìn nhận lại và rút kinh nghiệm sau những lần xô đẩy tại sân bay đấy nhé!