Phân biệt từ cuộc sống
Khôn khéo, thông minh, tiến bộ, nhưng nhiều teen lại có kĩ năng sống rất kém. Nó xuất phát nhiều nhất ở thói quen trọng giàu, khinh nghèo của nhiều teen hiện nay. Không chỉ hiển hiện rõ rệt trong môi trường lớp học. Trong cuộc sống, nhiều teen vẫn chỉ thích chơi với bạn giàu, bạn sang, bạn cùng đẳng cấp mà đánh giá thấp những người khác.

Không ngoại trừ người lớn, nhiều bạn tỏ ra coi thường cả những người lao động tay chân mà theo teen là làm nghề thấp hèn. Những câu nói trống không, cách người khác hỏi không thèm trả lời, còn nếu teen có đáp lại thì cũng là những câu nói cấm cảu, không có đầu có đuôi, thưa gửi lại càng không hề có. Nói chuyện với người lớn mà một số teen tỏ thái độ vô cùng xấc láo. Bị hỏi thì khó chịu cứ như đi ban ơn cho người khác!
Không chỉ khi giao tiếp ngoài xã hội với những người không quen biết mới có hiện tượng này. Cả trong gia đình của teen cũng vậy! Nhiều teen tỏ ra rất hỗn với cô, dì, chú, bác - những người có địa vị thấp hơn trong xã hội. Đặc biệt những cô chú nào còn khó khăn, cần nhờ vả gia đình của mình thì nhiều bạn lại tỏ ra cực kì xem thường và hống hách (?).
Đến thói ham bạn giàu trong trường học

Cô nàng Thúy LV, 17 tuổi là điển hình của thói phân biệt đẳng cấp trong trường học của những quý-sờ-tộc. Đến trường nhưng chẳng khác gì đi dự tiệc, Thúy LV luôn khoác lên mình những phục trang đắt tiền. Gọi Thúy LV là do cô nàng rất chuộng nhãn hiệu LV, nên toàn bộ đồ dùng của Thúy đều thuộc hiệu đắt tiền này. Những người bạn chơi chung với cô nàng cũng chẳng mấy thua kém đẳng cấp. Nào là Long Gucci, Linda Buberry, Jimmy CK… Tất cả đều là con nhà quý-sờ-tộc tiêu tiền không gớm tay.
Thời gian gần đây, một số teen nhà mình bớt đi cái tính phân biệt đến độ dưới quê hay trên tỉnh? Nhưng quan trọng là phải giàu có, hợp với đẳng cấp và cách chơi của nhau thì mới tham gia nhóm được. Dù sao như vậy vẫn còn khá khẩm hơn trước kia. Nhiều bạn ở quê, khi lên thành phố thường bị trêu chọc.
Như nhóm bạn của cô nàng Thúy LV trước nay chẳng ưa gì dân quê. Chỉ cần thấy những bạn nào nói giọng “lạ” mà lại không biết dùng hàng hiệu, Thúy LV chẳng ngại xăm xoi cùng nhóm bạn lên tiếng chê bai. Có lần, thấy người bạn quê ở Cà Mau được tặng chiếc túi hiệu mới, cô nàng giở giọng mỉa mai: “Ôi, dạo này thấy có mấy đứa nông dân cũng tập đòi làm sang thế. Đã quê rồi mà có xách túi hiệu thì cũng chẳng đỡ nông dân đâu. Đeo vào chỉ làm xấu đi cái nhãn hiệu. Quê thì cứ chấp nhận quê bày đặt học đòi. Hay là mua hàng giả ngoài chợ rồi học làm sang. Bọn nhà quê chỉ thế thôi”.
Khổ nhất là những ai không được tham gia nhóm nào, thường là những bạn từ tỉnh chuyển lên mà hoàn cảnh cũng khó khăn. Nhất là nếu một cô bạn nghèo dưới tỉnh mà yêu một anh chàng thành phố điển trai, thì sẽ trở thành mục tiêu chính để những người xấu tính rèm pha, bàn tán những lời độc ác kiểu: “Con nhỏ quê, lên thành phố thấy trai là tít mắt. Nó là nó yêu tiền chứ yêu gì thằng đó. Dân quê con nào cũng mám như nhau thôi”.
Trọng giàu, khinh nghèo là một thói quen rất xấu xí cần bỏ ngay. Một người giàu về nhân cách còn tốt hơn hàng ngàn lần người giàu về vật chất nhưng nhân cách yếu kém. Đó là chưa nói đến, đồng tiền là do cha mẹ làm ra, teen là người được sử dụng thì không có quyền gì coi thường những người lao động, hay bạn bè cùng ăn cùng học như mình.